Ai là người giàu nhất Việt Nam?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 29/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 00:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 248935 lượt đọc và 484 bài trả lời
  1. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các chú, bác, cô, cậu vào rùm này đều là 100 bills VND cả chứ
  2. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
  3. hungmmx

    hungmmx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Đã được thích:
    0

    THế bác B_Lee có báo nhiều rồi ,chắc cũng hơn 100 tỉ ?
    Topic hay quá nhưng có vẻ hơi ít nữ tỉ phú nhềy ,nhân tiện hỏi anh Dao Duy Anh chút ,trước em sang Thái thấy có mấy cái nhà hàng VN to lắm đặt tên Việt luôn ,hỏi ra thì hình như là của bà Hằng , nguời Đà Nẵng bà này nghe nói cũng thuộc hạng đại gia rất giàu ở Bạngkok , a có thông tin gì không ?
  4. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Đã được thích:
    0
    100s chứ sao lại 100
  5. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Sau khi tung tin Maybach 62 vừa nhập về VN chỉ là xe cũ, đời cũ và đáng giá có 6 tỷ đồng, do cảm thấy hơi lố nên một bài viết khác đã đưa thêm thông tin nhằm ẻm đi sự thật:
    Dân chơi Việt Nam tậu siêu xe đem... giấu​

    Maybach, Bentley hay Aston Martin đều đã xuất hiện tại Việt Nam. Mối quan tâm với dân chơi xe trong nước lúc này không phải giá bao nhiêu, mà là việc chiếc xe định mua đã ai có hay chưa.

    [​IMG]
    Maybach - xe sang trọng bậc nhất không chỉ ở Việt Nam.

    Cũng như dân chơi xe ở bất kỳ đâu hay dân chơi bất kỳ món đồ nào khác, "độc" là tiêu chí được xếp lên hàng đầu. Có nghĩa là chiếc xe bạn đi phải không giống với xe của những người khác. Hai năm trước, cơn sốt xe Mercedes S-class lên đến cao trào khi lô xe 78 chiếc xe nhập về phục vụ hội nghị ASEM, bao gồm xe S500S600 đã được đặt mua hết ngay khi đem ra bán. Tiếp đến, sự chú ý chuyển sang BMW serie 7. Nhưng giờ đây, ngay cả chiếc xe đang có giá bán 140.000 USD (nhập khẩu nguyên chiếc) này cũng không còn thu hút được nhiều sự quan tâm.

    Với quan điểm xe phải độc, tại Hà Nội đã xuất hiện một chiếc A8, xét về thương hiệu và thứ hạng, được đánh giá tương đương với S-class hay serie 7. Điều đó cũng hiển nhiên như việc sau khi đã chứng kiến Mercedes SLK chạy trên đường thì người sau đó phải chuyển sang sử dụng BMW 645 Ci, cũng là xe mui xếp nhưng có đẳng cấp nhỉnh hơn.

    [​IMG]
    Chiếc Aston Martin Vanquish tại Việt Nam

    Đầu tháng 8 vừa qua, giữa lúc thị trường còn đang mải mê tranh cãi quanh chuyện nhập khẩu xe cũ thì giới chơi xe "rúng động" với tin Aston Martin Vanquish xuất hiện tại Hà Nội. Chiếc xe này giá ở nước ngoài không dưới 230.000 USD. Nếu cộng thêm 90% thuế nhập khẩu xe mới, 50% thuế TTĐB và 10% VAT thì giá xe khi về đến Việt Nam là 721.000 USD, tương đương với gần 12 tỷ đồng. Ngay sau đó, dân chơi thủ đô tiếp tục xôn xao về một chiếc Flying Spur của Bentley, một hiệu xe sang trọng khác từ nước Anh. Theo giá bán của nhà sản xuất đăng trên mạng Yahoo, chiếc xe 4 cửa này tương đương 164.990 USD.

    Căn cứ vào tầm cỡ của thương hiệu và giá thành, vị trí số một của Aston Martin Vanquish không tồn tại được lâu. Danh hiệu xe sang trọng số một Việt Nam lúc này chắc chắn thuộc về mẫu Maybach 62 vừa được showroom Hoàng Trọng tại Sài Gòn nhập khẩu. Theo Yahoo, Maybach 62 đời 2006 có giá niêm yết 385.250 USD.

    [​IMG]
    Bentley Flying Spur trên đường phố Hà Nội.

    Trong giới chơi xe ở nước ngoài tồn tại một nghịch lý: Xe có công suất càng lớn, thường người ta lại càng đi chậm, đơn giản là để khoe xe. Còn ở Việt Nam, xe càng đắt tiền thì chủ nhân càng không thích lộ diện. Điểm chung giữa những siêu xe nhập về Việt Nam là hầu như không biết ai là chủ nhân thực sự của chúng. Việc tiếp cận với những chiếc xe này hết sức khó khăn, thông tin về chủ xe cũng như giá cả hoàn toàn nằm trong vòng bí mật.

    Dân chơi xe tại Việt Nam cũng tỏ ra dị ứng với các hiệu xe thể thao lừng danh như Ferrari hay Lamborghini vì chúng đắt tương đương những chiếc sedan sang trọng nhất, trong khi tính năng sử dụng lại thua xa. Thêm nữa, do có gầm rất thấp nên việc sử dụng xe thể thao với điều kiện đường xá trong nước quả là nhiệm vụ bất khả thi. Hiếm hoi lắm mới thấy có một tay chịu chơi mang về một chiếc Chevrolet C6 màu đỏ chót.
  6. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Bác nào quen em này nhớ liên lạc với em ấy, giới thiệu em ấy chơi chứng khoán. Tinh thần lạc quan yêu đời, gan dạ, có chơi có chịu, mặc kệ đồng bào muốn nói gì thì nói, đồng thời thua rồi mà mặt vẫn hớn hở tươi tỉnh để trả lời phỏng vấn thế kia là rất thích hợp để chơi chứng khoán
    Thiết nghĩ nếu em ấy mà tham gia chứng khoán đợt vừa rồi thì dám chắc em ấy đã ôm Blue chip đến bây giờ.



    Được star_seeker sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 07/12/2006
  7. maybach4rent

    maybach4rent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào muốn thử cho biết, liên hệ với tôi nhé
  8. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Đây là đúc kết của Napoleon Hill về vòng quay sự thành công của một đại gia:

    Lúc 3 tuổi, thành công là... không "dấm đài".
    Lúc 10 tuổi, thành công là... có nhiều bạn bè.
    Đến 16 tuổi, thành công là... có bằng lái xe.
    Đến 20 tuổi, thành công là... được ngủ với người yêu.
    Đến 30 tuổi, thành công là... tiền vừa đủ xài.
    Đến 40, thành công là... tiền bạc rủng rỉnh.
    Đến 50, thành công là... tiền bạc chỉ như tờ giấy lộn

    (Ok, tới đây bắt đầu 1/2 vòng còn lại nè)

    Tới tuổi 65, thành công là vẫn... ngủ được với phụ nữ...
    Tới tuổi 75, thành công là vẫn... lái được xe...
    Tới 85, thành công là vẫn... còn có bạn...
    Tới 90, thành công là không... "dấm đài"...
  9. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Không thuộc TOP người giàu nhất Việt Nam nhưng mới đây, nhạc sĩ Trần Tiến đã công bố kế hoạch tổ chức sinh nhật với chi phí khoảng hơn 1 tỉ đồng.

    [​IMG]
    Nhạc sỹ Trần Tiến

    Dù còn mấy tháng nữa nhạc sĩ tài hoa Trần Tiến mới đến tuổi lục tuần, nhưng NSND Trần Hiếu cho biết: ?oChúng tôi quyết định mừng sinh nhật Tiến tròn 60 tuổi bằng một chương trình ca nhạc hoành tráng?.

    Đêm nhạc ?oTrần gia nhã nhạc? này dự kiến sẽ diễn ra tại TPHCM và Hà Nội với phần trình diễn của 3 ca sĩ: Trần Hiếu, Trần Tiến và Trần Thu Hà.

    Để trở thành một ?obuổi tiệc? sang trọng, đáp ứng nhu cầu của khán giả yêu nhạc, chương trình này được những người thực hiện đầu tư rất công phu và kỹ lưỡng với mức kinh phí khoảng trên 1 tỉ đồng.

    ?oChúng tôi cố gắng tổ chức vào khoảng đầu năm 2007 vì nếu làm trễ thì chương trình chúc mừng sinh nhật Tiến sẽ không còn ý nghĩa? - NSND Trần Hiếu nói.
  10. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác nào quen em này nhớ liên lạc với em ấy, giới thiệu em ấy chơi chứng khoán. Tinh thần lạc quan yêu đời, gan dạ, có chơi có chịu, mặc kệ đồng bào muốn nói gì thì nói, đồng thời thua rồi mà mặt vẫn hớn hở tươi tỉnh để trả lời phỏng vấn thế kia là rất thích hợp để chơi chứng khoán
    Thiết nghĩ nếu em ấy mà tham gia chứng khoán đợt vừa rồi thì dám chắc em ấy đã ôm Blue chip đến bây giờ.



    Được star_seeker sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 07/12/2006
    [/quote]
    Ko hiểu ý đồng chí định nói gì???????????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này