Ai là người giàu nhất Việt Nam?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 29/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1168 người đang online, trong đó có 467 thành viên. 20:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 248916 lượt đọc và 484 bài trả lời
  1. babytixiu

    babytixiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Đã được thích:
    0
    theo yêu cấu của khổ chủ , em kko dám post anh lung tung nữa

    Được babytixiu sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 01/01/2007
  2. OS390

    OS390 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Anh Việt là người sở hữu một phong cáh mà không phải ai cũng có thể học theo được, có điều cách anh truyền thụ lại chủ yếu dựa trên thế mạnh của riêng anh.
  3. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Sao tự dưng xóa ảnh đi thế hả Ngọc Anh?
  4. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp năm 2007, tản mạn thêm về TIỀN tí chơi.

    Người sáng mắt khi nhận tiền còn phải nhìn kiểm tra thật kĩ, người mù họ chỉ sờ, người có tâm họ chỉ cần nghe.

    Tiền thì tuỳ từng nơi có phải là giá trị hay không, nhưng tờ 100 đô thì ở đâu cũng là tờ 100 đô.

    Cùng ngồi trên đống cát rất dễ là bạn. Nhưng khi cùng ngồi trên bao tải tiền nhiều khi dễ trở thành kẻ sát nhân.

    Tiền mua 1 cây nến thì ít, nhưng đã vô cùng ý nghĩa khi nó đã được thắp lên vào lúc mà người ta cần đến ánh sáng.

    Cần ít tiền để mua 1 liều thuốc chuột, nhưng để cứu 1 người sắp chết lại cần rất nhiều tiền.

    Đồng tiền đảm bảo sức mạnh của bạn, nhưng trong nhiều trường hợp nếu bạn đem sử dụng sức mạnh ấy thì lại làm cho đồng tiền của bạn mất giá.

    Tiền không mua được tất cả nhưng có thể làm người ta bị mất đi tất cả. Người ta làm tất cả để kiếm ra cái không mua được tất cả là tiền - điều đó thực sự là bất hạnh.

    Nếu chỉ nhiều về tiền mà thiếu văn hoá thì gọi đó là trọc phú, mà trọc phú thì chưa bao giờ được coi là giàu cả.

    Khi làm việc không nghĩ đến tiền thì khi ăn cứ phải băn khoăn lấy đâu ra tiền để trả.

    Tờ tiền khi đốt đi sẽ còn lại tro bụi. Nhưng giá trị của nó sẽ đi vào tất cả những tờ tiền còn lại.

    Khi đồng tiền có giá trị thì người ta muốn đầu tư, khi nó mất giá trị thì người ta bàn đến chuyện đầu cơ.

    Tiền giả cần làm bằng công nghệ cao và rất phức tạp, nguy hiểm, nhưng tại sao không muốn làm ra đồ thật cho dù đơn giản hơn nhiều?

    Ngoài tình yêu và danh dự, cái gì có thể đếm được thì hãy đếm.

    Nếu là ham muốn thì bao nhiêu tiền cũng không đủ - Nhưng nếu xác định là chất lượng cuộc sống thì không cần nhiều tiền lắm cũng đủ.

    Có những điều nếu trả bằng tiền thì người ta không muốn trả hoặc không chịu nổi, nhưng có thể trả bằng thứ khác, thậm chí dễ chịu và ?otiết kiệm? hơn nhiều.

    Từ khi phát minh ra đồng tiền người ta có thể không cần cảm ơn. Nhưng nếu nói cảm ơn với nhau thì đồng tiền đã hàm chứa những giá trị mới.

    Một món hàng chỉ có giá trị thấp nhưng để biết sự thật về nó có khi là tốn rất nhiều tiền.

    Kiếm tiền là câu chuyện của tài năng, còn xử sự với tiền đó là vấn đề của văn hoá.

    Người biếu tiền thường nghĩ đến cái mục đích của mình còn người nhận lại quan tâm đến cái lí của nhận. Đúng ra là người biếu nên biết đến những ý nghĩa của giá trị sử dụng, còn người nhận nên thấy được cái tình của người biếu.

    Tiền mua được cao lương mĩ vị nhưng không mua được sự ngon miệng.

    Tiền mua được thuốc nhưng không mua được sức khoẻ.

    Tiền mua được đồng hồ Rolex nhưng không mua được thời gian.

    Tiền mua được bộ quần áo sang trọng nhưng không mua được phong cách.

    Tiền mua được hợp đồng bảo hiểm nhưng không mua được sự yên ổn.

    Tiền mua được ******** nhưng không mua được tình yêu.

    Tiền mua được nhà cao cửa rộng nhưng không mua được tổ ấm.

    Tiền mua được kính Rayban nhưng không mua được tầm nhìn.

    Tiền mua được máy tính nhưng không mua được sự sáng tạo.

    Tiền mua được địa vị nhưng không mua được sự kính trọng.

    Tiền mua được sách, bằng cấp nhưng không mua được tri thức.

    Tiền mua được đàn nhưng không mua được cảm xúc?



    [​IMG]


    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 02/01/2007
  5. bill_bong

    bill_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Hay thật. Hoan nghênh Duy Anh có những bài viết sắc sảo thế này. Sau khi đọc xong bài Tản mạn về tiền, còn bao nhiêu trong túi tôi dốc hết đem đi mua chứng khoán, vì ít nhất chứng khoán hiện nay đang đem lại cho tôi "hi vọng".
  6. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe thấy 7 eleven của Thailand đấy.
  7. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    7Eleven là một franchisor nổi tiếng thế giới, ai chẳng biết xuất xứ từ Mẽo.
    Có điều ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến việc Mr Vũ đã qua Thái Lan để học tập việc phát triển thương hiệu này cho phù hợp với bản sắc Á Đông và nhất là trong khu vực Đông Nam Á.
    7Eleven của Thái Lan được Tập đoàn Charoen Pokphand mua lại thương hiệu 7Eleven tại Thái Lan từ năm 1989. Mr Vũ rất tinh đời khi học hỏi mô hình 7Eleven của Thái Lan - quy mô lớn thứ 4 trên thế giới (chỉ sau Mỹ, Nhật và Đài Loan) chứ không thèm sang sang Philippines, Malaysia và Singapore.
    Bên cạnh đó, việc đổi màu sắc của 7Eleven truyền thống sang sắc màu của Thái Lan cũng thể hiện rõ cội nguộn của việc "học hỏi" này.
    Hãy nhìn kỹ một lần nữa nào:
    1. Hình ảnh Eleven
    [​IMG]
    2. Màu sắc của cờ Thái Lan
    [​IMG]
    3. Hình ảnh và màu sắc của G7 Mart
    [​IMG]
  8. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    KIẾM 1 TRIỆU ĐÔ CHỈ MẤT 1 GIÂY?
    [​IMG]

    Một người đang ngồi khóc tu tu, bỗng Bụt hiện lên và hỏi: "Vì sao con khóc?"
    Người kia nói rằng: Con khóc vì không biết bao giờ con với kiếm được 1 triệu đô đầu tiên?
    Bụt đáp hồn nhiên: 100 năm
    Người kia lại rống lên: 100 năm ư?
    Bụt cười khẩy: Đối với ta chỉ là 1 giây
    Người kia hỏi tiếp: Thế đối với Bụt 1 triệu đô là bao nhiêu?
    Bụt vô tư đáp: Với ta, chỉ là 1 xu
    Người kia vui mừng ra mặt hỏi: Vậy Bụt có thể vui lòng cho con 1 xu không?
    Bụt mỉm cười: Được thôi. Chờ ta 1 giây nhé
  9. donjuanvp

    donjuanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Mở từ 7am đến 11pm.,,
    Bác đến Thailand, từ Bangkok đến Pataya, mỗi phố đều có một chú này.
    Tham vọng của G7 cũng thế thôi...
  10. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý của đồng chí khi quote bài của Iem. Tham vọng của G7 cũng thế thôi là sao? Đề nghị đồng chí giải thích rõ hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này