Ai là người giàu nhất Việt Nam?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 29/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 02:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 248901 lượt đọc và 484 bài trả lời
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó bác. Chứng tỏ bác DDA cũng chỉ sàn sàn 8x như chúng mình thôi
  2. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Hình như Hương Ly học lớp Anh 1 (1999-2002).
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái gì hả bác? Nhà bác này chỉ được biết rồi nhưng cứ giả vờ ngớ ngấn. Bác post em ít info về công chúa 480 đi. Em ghen tị quá cơ (thật ra em đang nghiên cứu một số vẫn đề tâm linh, muốn biết số tử vi em này thế nào mà bố mẹ giàu thế)
  4. stocky

    stocky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Đã được thích:
    4.134
    Năm ngoái ai năm FPT thì giàu nhất, nắm SSI giàu thứ nhì, năm nay ai nắm HPC (chứng khoán Hải Phòng) sẽ giàu nhất. vì HPC sẽ lặp lạii lịch sử của SSI năm ngoái...
  5. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Hề hề, bác Thăng là Chủ tịch Petrolimex hồi nào vậy embemuathu? Nếu thế thì Đinh Hương Ly là công chúa xăng "giâu" chứ không phải công chúa "giầu" khí rồi.

    Bé Ly học rất tanh tưởi, từ hồi học ở Marie Curie đã nổi đình nổi đám rồi. Sau này học chuyên Anh - Ams nên việc đạt giải Ba cấp quốc gia về tiếng Anh dễ như trở bàn tay. Sau khi tốt nghiệp, bé Ly cuỗm được suất học bổng toàn phần tại Mẽo (Connecticut College) cũng là chuyện phình phường như PVD, SJS của bác Thăng lên giá thôi - không có gì đáng ngạc nhiên cả.

    [​IMG]
    À bé Ly sinh ngày 19/06/1984 -> embemuathua tra thử tử vi xem nào?

    Trong khóa của bé Ly có mấy bé sau khá nổi tiếng: Kiều Anh Đường lên đỉnh, Tuệ Minh, Tú Tracy (đã định cư ở Mẽo), Yến Lan, Minh Hải, Mai Trâm...
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Bác DDA, xin lỗi bác em nhầm Nhưng mà vẫn là công chúa đúng không ạ?

    Bác cho mỗi cái ngày sinh em chả lấy được lá số đâu Đùa thôi, em quan niệm trời cho đến đâu, hưởng đến đấy

    Nói chung, cái list bác đưa em chẳng lạ gì vì cũng tuổi với em Dân trường Ams thì xịn rồi, bác chịu khó nghía bên A3 nữa cho đủ bộ

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Sắp 9h rồi, đến giờ vào lớp



    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 19/01/2007

    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 19/01/2007
  7. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    embemuathu nói bây giờ là 9h sáng? => embemuathu đang ở bên Mỹ?
    embemuathu học A3 à?
  8. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Có thực sự thât khối tài sản trên chỉ của một người?



    [​IMG]
    Tháp Khải Signature

    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 20/01/2007
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Đã được thích:
    0
    vần T và H nhiều người giàu và giỏi nhất...keke
    Mình tên Hà------>sẽ giàu..
    Viết tạm phần lí lịch phát.....
    Xa nhà năm 15 tuổi lên thủ đô đèn sách......
    Năm nay 20 tuổi chưa đc lên giường với bạn gái----->chưa thành công ( theo bác D D A)...nên năm nay phấn đấu
  10. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Nhân nói về chữ T, xin có đôi lời tâm sự vì chữ T khá ba phải.

    Chữ T - ngang và dọc, đứng và nằm với hai nét thẳng.

    Chữ T - hình một ngã ba đường, có lẽ bởi thế nên chữ T ba phải lắm nhé.

    T- Viết hoa một chữ T- là Tôi, là Ta- là sự khẳng định bản thân.

    TTốt đẹp cũng có thể là Tồi tàn
    Tươi sáng cũng có thể là Tối tăm
    To lớn mà cũng có thể là Tí tẹo
    Thiếu mà cũng có thể là Thừa
    Tiến mà cũng có khi là Thoái

    Trong cuộc thi cũng có kẻ Thắng, người Thua.
    Trong cuộc đời có khi Thất bại, cũng có ngày Thành Công.
    Trong cuộc sống, để làm được việc, không chỉ cần cái Tâm (tấm lòng), mà còn cần cái Tầm (tầm nhìn, tầm hiểu biết), có Tri Thức, có TTuệ dẫn đường.

    Một chữ T khác là Thời gian - kẻ thù vô hình nhưng bất khả tiêu diệt của mỗi người. Bủn xỉn thời gian là triệu chứng của tôi, của bạn, của Tuổi Trẻ. Tuổi Trẻ là tuổi của ham mê, khát khao, dám đương đầu với Thách Thức, cái gì cũng thấy Thích, cái gì cũng muốn Thử, cái gì cũng muốn Tìm Tòi.

    Thời và Thế là hai chữ người ta hay nhắc tới khi nói về bước đường sự nghiệp của một người.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------​
    Bộ 3 chữ T người ta hay được coi là đích đến: Tiền - Tài - Tình. Với phái mạnh, có Tài, rồi sẽ có Tiền và Tình nhưng đôi khi chữ Tài liền với chữ Tai một vần"- như cụ Nguyễn Du đã nhắn nhở 300 năm trước. Đàn ông, con trai mà hễ lắm Tài thì cũng nhiều Tật" - ấy là câu các bà mẹ hay dạy con gái đến tuổi kén chồng.

    Còn Tiền - khỏi cần nói về sự quan trọng của chữ này với mỗi người.
    "Tiền là Tiên là phật
    Là sức bật của lò xo
    Là nỗi lo của lòng người
    Là nụ cười của Tuổi Trẻ
    Là sức khoẻ của tuổi già
    Tiền là Tất cả..."
    Nhưng không phải có Tiền một tý đã vội Thoả mãn với những gì đạt được thì đời sẽ trở nên Tẻ nhạt. (!)
    Có nhiều bạn trẻ chơi chứng khoán, kiếm tiền quá dễ đã rơi vào trường hợp này. Nếu không có định hướng rõ ràng, lớp trẻ này rất dễ mất đi hoài bão, ước mơ? vì không phải trải qua giai đoạn kiếm từng đồng một cách khó khăn.

    Thế còn Tình thì sao? một chữ Tình thôi cũng năm bảy loại: tình yêu, tình bạn, tình đồng chí, tình đồng nghiệp, tình ruột thịt, tình thù , tình báo... Nói về tình yêu thôi nhé, Tình hiếm khi tự đến, dù Tình ở mọi nơi, sẵn như nước, như không khí, như người với người. Và để có được Tình, lại phải biết Tán. Tán Tỉnh không còn độc quyền của phe mày râu, với sự bình đẳng hiện nay, số các cô nàng biết cách làm thợ mộc - thông thạo Tán pháp cũng vô khối T..r..á.i T.i.m !
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------​
    Rồi ba chữ T khác người ta tránh như tránh tà, đó là : Thù - Tội - Tù. Hay các cụ đã dạy rồi: Tham TThâm. Tham lam, Tham nhũng, Tham ô...
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------​
    Ấy là tiếng Việt, còn trong tiếng Anh, chữ T cũng giữ bản chất ba phải đấy nhé:
    Tumultuous (sự quay cuồng, hỗn loạn) hay đối lập với nó - Tranquil (yên bình).

    Tact (sự ứng xử khéo léo) và Tactility (sự vụng về).

    Sự vận động cơ miệng một cách quá tải người ta gọi là Talkative (bép xép) còn ngược lại, lầm lì ít nói cũng lại là T: Taciturn.

    Một chữ T luôn nhắc nhở mình về vị thế của mình hiện nay: Mình đang sống ở Third world- thế giới thứ 3. Phải, Việt Nam vẫn là một nước nghèo trên thế giới, tuy nhiên một cách nói khả quan hơn: là một trong những nước giàu trong số những nước nghèo nhất thế giới?

    Nhắc đến chữ T trong tiếng Anh mà quên thứ mà ai cũng cần cho cuộc sống - phục vụ mọi ham muốn Tầm Thường nhưng Thiết Thực của con người, thì quả thực thiếu sót. Vâng, đó là chữ: "Toilet"

    Chữ T mà ai cũng muốn nghe - đó là Truth (sự thật).
    Thank you ( cám ơn) là lời ngày càng được nghe nhiều, và sẽ nhân đôi giá trị nếu được khuyến mãi thêm một nụ cười, mà cười thì có nghĩa là hở Tooth (răng).

    Một chữ T khác có tác dụng làm vơi đi nỗi đau, vợi bớt nỗi buồn, là Tear (nước mắt). Giống như có mưa rồi mới có cầu vồng, nếu cứ để nỗi buồn gặm nhấm lòng mình, thì sao có thể thấy được điều kì diệu là Tranquility (sự bình yên) sau những giọt nước mắt ấy? Cuộc sống không phải lúc nào cũng sôi động, nồng nàn, đam mê như những bước nhảy Tango, cũng có lúc cần sự Trầm lắng, Tĩnh lặng mà... Take it or leave it? Chấp nhận hay không, đó là quyền lựa chọn của mỗi người. Truth (sự thật) đôi khi Trần Trụi...

    T...r...ầ...n T...r?ụ...i !

    Bởi không phải ai cũng được tạo hóa hào phóng ban cho Talent (tài năng kiệt xuất). Để đạt được Triumph (Thành công) cần có một Target (mục tiêu) đúng đắn. Think Twice (nghĩ một cách chín chắn) trước khi cất bước. Tommorrow (Ngày mai) bắt đầu từ Today (hôm nay)...

    ... Trước đây tôi rất khó chịu với chữ T vì thấy nó ba phải - đâm ra ghét lây người mang tên bắt đầu bằng chữ T, đã từng vênh mặt lên nói với ông anh rằng: T- nghe chỉ muốn Tát, muốn Tẩn, muốn Tạt acid. Ấy vậy mà - sau này quen biết với nhiều người tên bắt đầu bằng T... toàn những người đáng để học tập nên thấy chữ T cũng bình thường.

    Còn chữ T nào thú vị nữa không nhỉ?


    Kết luận: Các bác thấy đấy, sử dụng chữ T là dễ nhất nên tên nhiều đại gia là T cũng là bình thường thôi.


    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 21/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này