Ai là người giàu nhất Việt Nam?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 29/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1421 người đang online, trong đó có 568 thành viên. 19:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 248964 lượt đọc và 484 bài trả lời
  1. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Tôi thấy mấy bác xây mộ như báo ANTG đưa tin và bác gì làm nhà gỗ ở Nghệ An mất mấy chục tỷ là giàu nhất.
  2. hungmmx

    hungmmx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Đã được thích:
    0

    Bác Đào Duy Anh tuổi trẻ <em nghe nói là U30> chắc chưa bằng được các đại gia ở đây đâu nhưng em đoán chắc ít cũng phải có vài trăm tỉ rồi.
  3. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác
    Khâm phục anh chàng ĐDA này thật , không biết thông tin o đâu mà kinh thế , các thông tin nhạy cảm không thể nói ở đây chắc còn thú vị hơn nhiều ,có dịp nào được hầu chuyện bác thì hay quá
    hỏi khí vô phép bác có phải điệp viên kinh thế kô nhỉ < đùa tí mà>
  4. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Sau hơn 10 năm học tập tại Nga, bác Quang lên đường về nước. Những tưởng sẽ thành công ngay tại quê nhà nhưng với đồng lương ít ỏi đã làm ông phó tiến sĩ uất ức và quyết định sang Nga để kiếm sống sau 2 năm ở VN.

    [​IMG]

    Thành công rực rỡ ở Nga
    Từ một vài thùng mì ăn liền chủ yếu để bán cho người Việt tại Nga, Masan đã xây cả một nhà máy có công suất 30 triệu gói/tháng. Từ xuất khẩu mì gói, Masan đã đưa sang Nga nào nước tương, nước mắm và tương ớt - điều mà trước đó nhiều người cho là điên rồ vì người Nga không thích ăn cay. Từ đi thuê tàu để chở hàng, nay Masan đã sở hữu một tàu container cùng 2.000 container riêng của mình...
    [​IMG]

    Nhưng khá trắc trở khi trở lại Việt Nam
    Sau 5 năm thành lập công ty ở Nga, Masan ti toe đầu tư khoảng 20 tỉ đồng xây dựng chuỗi 25 cửa hàng tiện nghi tại TP.HCM vào năm 2001. Mặc dù đã chuẩn bị khá công phu nhưng chuỗi cửa hàng tiện nghi của Masan đã không thể thắng nổi các cửa tiệm tạp hóa và siêu thị chỉ vì thói quen tiêu dùng của người Việt chưa thay đổi. Vậy là, Masan phải đóng cửa toàn bộ các cửa hàng.
    Nếu theo dõi quảng cáo thường xuyên chúng ta đều biết năm 2002, trên thị trường đã xuất hiện sản phẩm nước tương Chinsu. Nhưng vận đen cứ đeo đẳng Masan. Tại Bỉ, một mẫu thử nước tương giả nhãn hiệu Chinsu bị coi là vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Tin xấu bay về Việt Nam, lập tức những người tiêu dùng nhạy cảm tỏ ra nghi ngờ Chinsu. Doanh số giảm, hàng hóa không bán được, hệ thống phân phối như bị tê liệt.

    Chỉ có niềm tin là chiến thắng
    Lúc xảy ra sự cố, bác Quang và các đồng sự đã nghĩ đến giải pháp thu hồi toàn bộ sản phẩm, đền bù người bị thiệt hại nếu Thanh tra Bộ Y tế kết luận là Masan sai. Nhưng kết quả kiểm tra của Thanh tra Bộ Y tế, Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM đều chứng minh không phát hiện thấy 3-MCPD trong các sản phẩm Chinsu. Nước tương Chinsu được minh oan, người tiêu dùng, sau lần thử thách đó, đã không quay lưng lại với thứ nước tương họ đã yêu mến.
    [​IMG]

    Giúp Masan ngày càng trở nên hùng mạnh
    Sau 3 năm chú trọng phát triển thị trường nội địa, các mặt hàng nước tương, nước mắm và hạt nêm gia vị mang nhãn hiệu Chinsu đạt được vị trí số 1 trong ngành hàng gia vị cao cấp tại Việt Nam trong 3 năm: 2004, 2005 và 2006 với 60% thị phần (số liệu của Masan) của phân khúc thị trường này.

    Ngày 28/8/2006 vừa qua là một ngày đáng nhớ đối với Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Masan (1 công ty thuộc Masan Group) khi bán 15% cổ phần cho Vietnam Oppotunity Fund (VOF - quỹ đầu tư do Công ty Quản lý quỹ VinaCapital quản lý) nhằm đưa Masan trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và hàng tiêu dùng tại Việt Nam.
    [​IMG]

    Về mảng đầu tư tài chính, ai cũng biết Masan rót vốn vào công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam - SSI, ngân hàng nhiều đại gia nhất VN - Techcombank?
    [​IMG]
    Sau nhiều năm xuất đầu lộ diện, thời gian gần đây bác Quang đã san sẻ bớt gánh nặng cho Hùng Anh (Phó Chủ tịch Masan Group, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Masan, Tổng giám đốc Masan- Rus Trading tại Cộng hoà Liên bang Nga). Và mới đây, Hùng Anh đã được bầu làm Phó Chủ tịch thứ nhất của Techcombank.
    Về các khoản tiền đầu tư, mặc dù có nhiều nghi ngờ về việc bác Quang và Hùng Anh rửa tiền từ Nga nhưng rồi sự việc mau chóng bị lãng quên (?).

    Vậy mà tham vọng vẫn vô bờ
    Như vậy, đến nay, ngoài thực phẩm và hàng hải, Masan Group còn đầu tư vào thị trường vốn và khai thác khoáng sản. Triết lý của Masan là dồn 80% tinh lực vào 20% ngành mũi nhọn để 20% ngành mũi nhọn sẽ quyết định 80% kết quả kinh doanh.
    Bác Quang cũng không che giấu tham vọng sẽ đưa Masan tiếp tục khai phá vào những lĩnh vực mới với suy nghĩ: ?oNếu cứ sợ tai nạn thì chừng nào bạn mới dám lái xe ra đường??.


    [​IMG]
    P/S:
    Tìm hiểu, thu thập và lưu trữ thông tin của các lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là các ?ođại gia?, các ?otriệu phú? (có từ $100M trở lên) là sở thích của tôi thôi. Điều này cũng hỗ trợ khá nhiều trong việc ra quyết định đầu tư chứng khoán, nơi tôi tin tưởng giao phó đồng vốn còi của tôi cho họ. Họ là những người đi trước, dù làm giàu bằng cách nào cũng rất đáng học hỏi, và đương nhiên "làm việc" cho "đồng tiền" của tôi phải tốt hơn rồi.
    Và qua topic này, các bạn có thấy là trời đất bao la, thế giới rộng lớn, người Việt Nam cũng không tồi phải không nào?








    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 20/11/2006
  5. timnhadat_com

    timnhadat_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chà chà bác Loi cu đưa ra một khuôn mặt sáng ghê..nhưng công nhận là đúng là Sao mai Đại gia đấy
    Nghe noi em này còn có Cổ phần trong một công ty Dịch vụ trụ sở tại Sing chuyên cho Viêtnam Airline thuê máy bay và làm các dịch vụ bảo trì máy bay nưa ....không biết có đúng không
    Nếu đúng thì đúng là ....? thôi chả dám nói thêm đi tù bỏ mịa
    www.TIMNHADAT.com
    [​IMG]
  6. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ?oTôi muốn Phượng của ngày mai, của năm sau phải thật sự khác Phượng của ngày hôm nay?

    Quá trình học tập
    ... Phượng từng giữ những chức vụ Chi Đội trưởng, Liên Đội trưởng khi còn ở tiểu học, Bí thư Chi đoàn từ năm lớp 9 đến hết những năm THPT. Yêu thơ và giỏi văn từ bé nhưng Phượng lại học chuyên ban D để thi vào ĐH KTQD. Tuy nhiên, dù học rất giỏi nhưng hồi đó Phượng học chỉ là để ?olàm đẹp lòng bố mẹ? .
    Vào đại học, Phượng xác định ?ohọc cho bản thân mình? do đó Phượng luôn ở vị trí đứng đầu của Khoa Tài chính - Ngân hàng và lẽ đương nhiên Phượng trở thành đảng viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
    Ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, Phượng tiếp tục học Thạc sỹ Quản trị tài chính tại Geneva, Thụy Sỹ. Ngoài thời gian học, Phượng đến thực tập tại tập đoàn Holcim (Thụy Sỹ). Sau khi tốt nghiệp, Phượng được Tập đoàn Holcim mời về Việt Nam làm Phó Giám đốc Tài chính cho Cty liên doanh Holcim Việt Nam...

    Thông tin cá nhân
    Ngoại hình: Dễ thương
    Câu nói ưa thích: ?oNên làm nhiều và nói ít thôi?
    Thú vui: du lịch một mình, ăn vặt vỉa hè?
    Ưu điểm: Được mọi người yêu mến
    Khuyết điểm : Được mọi người mến yêu
    Ước mơ : Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy - Thân phận nghèo ước muốn giàu sang
    Tiêu chuẩn chọn chồng: Chồng tốt - phải đẹp giai - không mê gái - thích ở nhà - lo giặt giũ - thích "đồ" cũ hơn "đồ" mới - thích mua sắm cho vợ con - phải chăm lo cho cuộc sống - thấy vợ nóng phải vuốt ve - chớ xách xe đi tìm gái - phải hăng hái khi nấu cơm - phải sớm hôm chăm sóc vợ - thấy giấy nợ phải làm thinh - phải một mình lo nội trợ - khi gặp "mợ" phải dạ thưa - đến trưa trưa giúp vợ việc ?" khi có tiệc thì không đi ?" nếu có đi phải trình báo - không bố láo với phu nhân - phải lo thân, không toi mạng ?" không lên mạng để ba hoa?










    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 20/11/2006
  7. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt
    Tên giao dịch tiếng việt: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt
    Tên giao dịch tiếng anh: Viet Capital Fund Management Joint Stock Company
    Địa chỉ: Phòng 1501&1502, Cao ốc Sài Gòn Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
    Điện thoại:
    Fax:
    Email:
    Website:
    Tổng giám đốc/Giám đốc:
    Số giấy phép hoạt động: Số 08/UBCK-GPHĐQLQ
    Ngày cấp: 25/10/2006
    Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng
    Trụ sở, chi nhánh, đại lý:
    Danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ:
    Các quỹ do công ty quản lý:
    Thông tin khác: Các loại hình kinh doanh:



    1. Lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán;
    2. Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán.


    Link: http://www.ssc.gov.vn/ssc/Detail.aspx?tabid=531&ID=1285

    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 23/11/2006
  8. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    Các bác chưa biết search bằng http://www.google.com.vn à ? Chỉ cần bỏ công tìm thì cái gì chả có. Quá đơn giản !
  9. motvohaicon

    motvohaicon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Đã được thích:
    0
    hehhe bác thử tìm xem có không nhé
    Dù sao cũng rất phục chú em DDA - đúng là tuổi trẻ tài cao lớp già chúng tờ còn phải theo dài dài - tiếp tục phát huy nhé - đọc bài của chú rất thú vị đấy - vote cho chú em five stars



    Chà chà - tìm mãi mà ko ra cách vote sao - Đ D A thông cảm nhé - để tớ tìm hiểu dần dần - chán quá đến máy tính cũng ko biết dùng

    Được motvohaicon sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 21/11/2006
  10. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Công nhận là mấy bác đó giàu có thật . Có khi bất ngờ mấy bác ấy ra đường thấy 1 tờ 500.000 cúi xuống đất nhặt lại bị lỗ ấy chứ , vì cúi xuống nhặt là mất 1 khoảng thời gian rồi , thay vào khoảng thời gian đó có thể làm việc khác ra khối tiền !

    Còn em thì cúi xuống nhặt được tờ 500.000 là thấy lời to rồi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này