Ai là người giàu nhất Việt Nam???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi New_beginning1984, 12/06/2008.

1868 người đang online, trong đó có 747 thành viên. 17:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2788 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, anh Bình hồi đó cao nhất cũng chỉ được có hơn 2000 tỷ thôi ạ.
  2. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được một tin không chính thống lắm (blog cá nhân) nhưng nghe rất hay và có nhiều số liệu. Anh em tham khảo về Bầu Đức

    Sáng ngồi cafe với các ông anh, tản mạn đến chuyện 2 ngày hôm nay xôn xao ông bầu của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai mua máy bay riêng trị giá 7 triệu USD.

    Tuy thấy chuyện này âu cũng là sự kì thú nhưng khi đc nghe kể mới vỡ lẽ ra cái sự này cũng đơn giản. Nguyên ông Đoàn Nguyên Đức chẳng phải gia thế tầm thường, ông nội ông là cụ Đoàn Nguyên Phát hay xứ Nam kì thường gọi là Bạch Công tử, 1 trong 2 vị công tử huyền thoại đất Bạc Liêu " đốt tiền nấu cơm".

    Vốn dĩ họ Đoàn đã giàu có, ruộng lúa cò bay mỏi cánh, đồng muối bao la, ghe xuồng chật bến cũng 8 lạng nửa cân với nhà họ Trần - công tử Trần Trinh Huy hay Hắc Công tử. Giai thoại nổi tiếng về 2 vị công tử nổi tiếng ăn chơi là việc 2 ông thi " đốt tiền nấu cơm ". Cuối cùng ông Đoàn Nguyên Phát thắng vì ông dùng tờ bản Pháp còn ông Trần Huy đốt bằng tờ tiền Đông Dương tuy 2 tờ giá trị ngang nhau nhưng tờ bản Pháp giấy tốt hơn cháy lâu hơn.

    Và theo quy ước, ông Trần Trinh Huy phải trả cho ông Phát hết toàn bộ gia sản nhà họ Trần. Từ đó nhà họ Đoàn đã giàu lại giàu thêm.

    Đến ngày cách mạng thành công, ông Đoàn Nguyên Phát biết rằng ko thể giữ mãi được gia sản đó nên đánh liều đổi tất cả ruộng đất, lúa gạo với ruộng muối nhà mình cho quân cách mạng lấy cả vạt rừng Trường Sơn kéo dài từ Đăk Lăk qua tận Xalavakhet - Lào. chở thành 1 trong những ông trùm gỗ lớn nhất nước. Đến đời bố ông Đức chưa làm nên hiển hách gì. Ông Đức lớn lên tiếp quản ông cha thai khác rừng Trường Sơn và được nhà nước cho phép sử dụng vũ khí quân dụng bảo vệ rừng vì thế ông là ông trùm duy nhất nước ta chấn áp đc bọn lâm tặc và phỉ Lào. Rừng nhà ông khai thác 1 đầu trồng 1 đầu nên chưa bao giờ vẽn cây.

    Lại kể thời ông Đức, ở Đồng Kị Bắc Ninh cũng có gia đình bà Loan cũng là chủ 1 vạt rừng rộng lớn từ biên giới Lào kéo dài 1 dải Trường Sơn đến sát rừng nhà ông Đức. Chồng bà Loan bị lâm tặc bắn chết, biết 1 mình bà và cậu con trai sinh năm 1982 tên Cường ko thể giữ được cơ nghiệp to lớn, đích thân bà đã vào Gia Lai cầu cứu ông Đức, nhờ ông cai quản giúp. Cũng từ giai đoạn này ông Đức cặp kè với bà Loan. Sau này 2 người lấy nhau và sống chung trong 1 gia đình, rừng 2 nhà nhập vào làm 1 kéo dài từ biên giời Lào qua Gia Lai, Kontum đến sát Thái Lan.

    Chính nhờ tài cai quản của ông Đức mà công ty Hoàng Anh Gia Lai ngày càng thịnh vượng, thế lực của ông vô cùng lớn, khác hẳn với bề ngoài sơ mi, quần âu của ông. Trong cuộc họp các ông chủ tại Sài Gòn có các ông chủ tập đoàn Hoàng Long, Long Vũ, Bảo tín Minh Châu, Nguyễn Hoàng, Trung Nguyên,.. các ông khác đang sôi nổi bàn về lạm phát thì ông Đức chỉ khẽ " Bây giờ tôi có ý kiến thế này ..." lập tức tất cả im re..!! Về tài sản thì ở trong Châu Á này ko có mấy người giàu có như họ Đoàn, giới thân thiết cho biết tài sản của ông Đức lên đến 4 tỉ USD, là người đầu tiên ở VN vươn lên tầm tỉ phú USD. Ông có ý định mua 20- 30% cổ phần của CLB bóng đá Asernal trong 1-2 năm tới để chứng tỏ cho cả thế giới biết đến ông như 1 ông trùm hàng đầu ở Châu Á. Chính phía Asernal cũng phải kiềng nể và chưa 1 lần dám làm mất lòng ông. Em họ ông Đức mở nhà hàng ở Sài Gòn, có 1 dạo Năm Cam nổi đình nổi đám dám ho hoe làm luật với em ông. Bà ta ko chịu nhiều lần đành nhờ ông Đức, ông Đức về Sài Gòn gọi Năm Cam đến nói " tiền nhà tao đổi ra tiền lẻ chôn sống nhà mày ". Năm Cam toát mồ hôi xin phép ra về, từ đó ko ai dám động đến em ông.

    Có lẽ các bạn đã nghe biệt danh Cường Dollar, trùm bất động sản trẻ tuổi nổi tiếng cả nước, chủ nhân của hàng loạt siêu xe đầu tiên ở nước ta. Vâng, thưa đó chính là con riêng bà Loan, cậu ấm của nhà họ Đoàn. Mới 26 tuổi nhưng tài làm ăn của cậu thì nhiều lão làng phải nể, có thể mua 1 căn nhà xấu xí rẻ tiền, cột điện cây xanh chắn trước cửa và hô biến thành 1 căn nhà đẹp đẽ cây chẳng còn mà cột thì chạy sang 1 bên. 6 tháng Cường Dollar có thể kiếm 100 tỷ VND, khiến cho việc sắm những chiếc siêu xe cả chục tỷ như Lamborghini, Ferari,.. trở nên đơn giản. Nghe đâu Cường Dollar đã tặng chiếc Lambor đầu tiên làm quà cưới cho Tăng Thanh Hà vì đi thử 1 tuần và thấy nó đi chán lắm. Vũ trường Monaco hàng đinh Sài Gòn, có hôm Cường chỉ cần nhấc máy " Alo, hôm nay Cường đến chơi " tức thì tất cả dân chơi lớn bé đều bị cấm cửa đuổi ra để Cường dẫn đàn em, bạn bè đến. Ôtô xếp chật 2 bên đường vào vũ trường. Tuy vậy giống ông Đức, Cường cũng rất giản dị trong ăn mặc.

    Kể sơ qua cũng đã có thể thấy siêu xe hay máy bay 7 triệu USD đối với nhà họ Đoàn đều chả là gì. Đi khắp Gia Lai, Đăclak, Kontum đâu đâu cũng thấy chi nhánh của Hoàng Anh Gia Lai. Phải công nhận đây là tập đoàn kinh tế số 1 Việt Nam và có lẽ còn lâu mới có ai vượt qua đc con cháu Công tử Bạc Liêu năm xưa. Các bạn biết đến FPT ở khắp nơi, ông Trương Gia Bình là top 1 nhà giàu chứng khoán nhưng FPT so với Nguyễn Hoàng đã thua kém chứ chưa biết Nguyễn Hoàng còn thua xa Hoàng Anh Gia Lai.

    Hi vọng 1 ngày ko xa Việt Nam có ông Đức được công nhận hàng tỉ phú thế giới và là ông chủ của Asernal lừng danh.

    Nếu thực sự là bác Đức có 4 tỷ USD thì quy ra VND bác ấy đang có khoảng gần 70 nghìn tỷ nhỉ???
  3. cachmenh

    cachmenh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Đại Nam Quốc Tự của Dũng lò vôi này, vãi quá http://blog.360.yahoo.com/blog-igV2rUQncqMPxxbPLxX0ZmgWHnQxqQ--?cq=1&p=828
  4. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đang search về bác Dũng lò vôi nhưng sao thông tin về cái công trình này chỉ có tổng mức đầu tư 3000 tỷ là sao???

    Mở đầu, mong người đọc vui lòng chớ vội nhăn mặt vì những danh từ đao to búa lớn đem làm đề tài cho một bài viết nhỏ như bài này. Thật ra, người viết chỉ nhắc lại nguyên chữ, nguyên dòng đã được đặt tên cho một công trình du lịch đang được xây dựng trên đất nước Việt Nam sắp đến ngày hoàn mãn, khai trương.

    Chúng tôi về Bình Dương ngày 13 tháng 4 năm 2008 với mục đích đến thăm một trung tâm du lịch đã được bàng dân thiên hạ trong cũng như ngoài nước nói đến khá nhiều. Khi còn ở California, tôi được nghe người ta thông tin rằng: "Đại Nam Quốc Tự rộng hơn cả quảng trường Thiên An Môn của Trung Hoa..." Thật vậy, Thiên An Môn được xây dựng từ năm 1417 và trùng tu lại năm 1949 trên một diện tích 440.000 mét vuông. Theo tin tức báo chí thì khu "Đại Nam Thế Giới Du Lịch" được khởi công xây dựng từ năm 2003. Công trình có tổng số vốn đầu tư là 3.000 tỷ đồng tiền Việt Nam (khoảng 200 triệu đô la Mỹ). Giai đoạn 1 thực hiện đến năm 2007 với 261.000 mét vuông và giai đoạn 2 dự trù hoàn tất vào năm 2010. Tổng thể công trình nghe đâu sẽ là 450.000 mét vuông - rộng hơn quảng trường Thiên An Môn 10 nghìn mét!

    Với một quy mô có tầm vóc chiếm lĩnh đất đai nhiều như thế, hẳn nhiên mọi người không ai phủ nhận được rằng, đây là một công trình xây dựng "to" (big) thật. Nhưng giá trị của một công trình xây dựng có "lớn" (great) nổi hay không còn tùy thuộc vào 4 yếu tố: (1) Nội dung xây dựng, (2) đường nét kiến trúc, (3) màu sắc hoà điệu và (4) biểu tượng văn hoá. Chùa Một Cột, tháp Báo Thiên, chùa Thiên Mụ, cửa Ngọ Môn, nhà thờ Đức Bà... trở thành những biểu tượng văn hoá, mang "chỉ số vàng" trong nghệ thuật kiến trúc, chẳng phải vì có kích thước to nhỏ mà chính là vì có được vẻ đẹp truyền thống, hài hoà từ nội dung đến hình thức.

    Đại Nam Thế Giới Du Lịch nhìn từ xa, khách viếng đã nhìn thấy bóng dáng những ngọn núi đá giả cao tới sáu, bảy chục mét. Có lẽ tại công trình còn quá mới, thời gian và rêu phong chưa đủ phủ lên mầu cổ kính nên những mảnh núi lởm chởm trông còn rất... xi măng. Càng vào sâu, khách càng mở lớn mắt vì bị đánh động bởi những hình thù kiến trúc kỳ dị và màu sắc sặc sỡ của những khu thiết trí mang những tên gọi khác thường và khó hiểu.

    "Đại Nam Quốc Tự" mới là một công trình xây dựng điển hình làm trái tim của Đại Nam Thế Giới Du Lịch này. Đây là một tòa nhà rất lớn, mang hình ảnh mái cong nền đá, cột trụ của ngôi chùa cổ. Bên ngoài, "gam" màu tổng quát là vàng chói, nhưng ở phía các góc điểm những hoa văn xanh đỏ loè loẹt. Xung quanh nhà chùa là hồ cá, thác nước đầu tư nhiều công của. Mỗi phiến màu và mỗi mảng kiến trúc hầu như đều hăm hở tự phát vươn lên khoe sắc nên cái nhìn "bắt mắt" lúc đầu chuyển dần sang sự tò mò, rồi thắc mắc tự hỏi: "Ngôn ngữ hình thức của tổng thể công trình đang muốn nói lên điều gì đây?" Câu hỏi còn quá mới hay quá sớm. Trong khi chưa có sự trả lời, người ta bỗng nhớ đến những ngôn ngữ hình thức "uy vũ thầm lặng" của Đại Nội Huế, "quyền lực ngự trị" của điện Birmingham, "quý phái huy hoàng" của điện Versailles, "uy nghi che chở" của toà thánh La Mã... Cả nghìn năm qua, người ta vẫn thường nhớ đến ý kiến của thiên tài điêu khắc Michelangelo khi nói đến những công trình xây dựng: "Cung điện tượng đài thiếu mất một ngôn ngữ tổng thể là một tuồng hát câm không hồi kết thúc!"

    http://chimviet.free.fr/31/tkdn051.htm
  5. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Bác Dũng lò vôi này cũng lắm tai tiếng ghê

    http://vietnamaaa.noosblog.fr/congsan/2008/01/nu-s-tin-xy-ngi.html
  6. cachmenh

    cachmenh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Số linh tinh ý mà, tránh dị nghị, bác quan tâm làm gì, với quy mô đầu tư lớn như thế thì 3000 tỷ là muốn bỏ bể.

    Thân thế của bác Dũng này thì các bác tìm hiểu thêm nhé
  7. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Các nguồn tin chính thống search ra rất nhiều và con số 3000 tỷ được khẳng định.

    Em vẫn đang tìm thông tin về bác Vũ Văn Tiền, ai có thông tin không??? Em nghe thằng bạn em kể về bác ấy hoành tráng lắm vì bác ấy khá thân với bác 3D
  8. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Cái topic kia bị khóa rồi... Chắc đụng chạm bác nào đó ^^
    Cái danh sách trên VNE thì ko đảm bảo được, ít nhất:
    - Chả có người giàu ngu đến nỗi mình sở hữu bao nhiêu chứng khoán thì để đứng tên mình hết cả...
    - Chả có người giàu nào không vay vốn... Mà vay vốn thì tổng tài sản lên cao phải biết.
    ...
    Nhưng năm nay tình hình thế này thì chắc các bác đều ngồi trên đống lửa chứ không phải đống tiền như trước nữa...
  9. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    theo tin mới update thì đại gia BĐS Bạch Thị Ngọc Diệp, chủ của Phantom cũng bị lock 1000 tỷ tài sản tại TK ngân hàng roài. Năm nay các khủng long mệt mỏi thật
  10. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Có cái chú râu rài, xồm xoàm, chửi bới loạn xạ gần chỗ bác vừa rồi dính vụ 160tr$ bảo lãnh, có dứt ra được không, có đi tù không? Cũng được liệt vào đại gia đấy. Khe khe

Chia sẻ trang này