Ai là người tội nặng nhất khi để TTCK tan hoang thế này???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KeTruyLac, 20/02/2008.

156 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 05:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1028 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. KeTruyLac

    KeTruyLac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai là người tội nặng nhất khi để TTCK tan hoang thế này???

    Ai là người tội nặng nhất khi để TTCK tan hoang thế này???Và làm sao vực TT lên trở lại đây???
    Có ai trả lời cho ACE nan đề này không???
  2. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi cứ bỏ tiền ra mua trần độ 5 phiên thôi là lại hừng hực khí thế ngay y mà
  3. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Em xin tự nhận tội với người thân, gia đình, làng xóm, họ hàng nhà em, những người đã tin tưởng giao phó từng đồng lương còm chắt chiu được cho em ... Kết quả thì...Hu hu...
  4. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0


    http://tinchungkhoan24h.com/luotsongclub/viewforum.php?f=2

    http://tinchungkhoan24h.com/luotsongclub/viewforum.php?f=3
  5. happiness7983

    happiness7983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Đã được thích:
    0
    bác chưởi mấy thằng ra chỉ thị nọ kia ý
  6. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
    chuẩn
  7. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    hic hic đừng chửi bố vợ trượt của em nhá NTD đấy
  8. huongdiep

    huongdiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Có tôi trả lời, không phải tôi
  9. wuangzong

    wuangzong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Lỗi tại em, tại em! Giá như em đừng ra đời

    Cháu bé 4 tuổi chứng kiến bố, mẹ chết thảm

    Cánh cửa vừa mở, bé Huỳnh Phúc Hậu (4 tuổi) với ánh mắt ngơ ngác, khuôn mặt tái xanh, ôm chầm lấy ông bà ngoại rồi khóc ré lên. Bên trong nhà, cha mẹ của em chết gục mỗi người một chỗ.

    Chiều 19/2, khi đi làm về, hai ông bà già đến nhà con gái là Nguyễn Thị Hay (32 tuổi) - Huỳnh Văn Lắm (33 tuổi), xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM, nhưng không thấy con mở cửa.

    Gọi điện vẫn không được, ông bà chạy đến trường mẫu giáo của cháu ngoại thì cô giáo cho biết hôm nay Hậu không đi học. Khi phá cửa xông vào, cả gia đình bên ngoại bàng hoàng khi thì thấy bé Hậu hoảng loạn, khóc thét lên, nói không rõ lời, cạnh cửa sổ là con rể Huỳnh Văn Lắm đã chết trong tư thế ngồi, có vết bầm ở cổ, trên là một sợi dây thòng lọng màu xanh vẫn còn treo lủng lẳng. Bên trong buồng là xác cô con gái với nhiều vết máu ở đầu.
    Màn đêm sẽ mãi mãi phủ xuống căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng ngoài ba mươi. Ảnh: A.N.
    Căn nhà nhỏ của vợ chồng Lắm sau vụ án. Ảnh: A.N.

    Theo người dân lối xóm chị Hay và anh Lắm đã sống ly thân gần một năm nay. Hằng ngày, dưới căn nhà mái tôn của cha mẹ mình, chị Hay bán nước mía, thuốc lá để nuôi con. Anh Lắm trước đây làm thợ hồ, nhưng sau khi xa vợ con về sống bên cha mẹ ruột, hầu như không làm gì. Thỉnh thoảng, anh có tới thăm vợ con nhưng cũng lén lút, bởi vì sự nghiêm cấm của bố mẹ vợ.

    Ông Lê Văn Xiếp (56 tuổi, trưởng ấp 8), cho biết, cách nay hai năm, sau khi đi hợp tác lao động ở Hàn Quốc về chị Hay có đến trình bày tình cảnh gia đình lục đục không hạnh phúc. Khi ấy chính quyền địa phương có xuống hòa giải. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng từ đó đến nay cũng không mặn nồng, êm thắm.

    Trước khi mất hai ngày, chị Hay có đến gặp ông Xiếp, nhờ ông chỉ dẫn làm đơn xin ly hôn. "Tôi có khuyên chị Hay là cố gắng sống để vượt qua và nuôi con khôn lớn. Tuy nhiên, chị ấy vẫn quyết liệt vì cho rằng tình cảm vợ chồng sống không hạnh phúc, kéo dài sẽ làm chị và con khổ", ông Xiếp, cho biết.

    Đến chiều tối cùng ngày, xác hai vợ chồng anh Lắm được ******* chuyển đến bệnh viện Củ Chi để khám nghiệm. Bé Hậu được ông bà ngoại đưa về bên nhà.

    Cánh cửa của căn nhà nhỏ đã kéo kín lại. Nhưng nhiều người dân vẫn tụ tập xôn xao phía trước căn nhà này, đâu đó có câu nói thốt lên: "Không biết ai đặt tên cho con nó là Phúc Hậu mà mới 4 tuổi đã chịu cảnh mồ côi".

    An Nhơn

    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2008/02/3B9FF699/
  10. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Ở VN trách nhiệm là của tập thể, không có cá nhân nào phải chịu trách nhiệm đâu.

Chia sẻ trang này