Ai mà tưởng tượng được. Đang 630 ngon trớn lại về 4xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phanboboaiai, 15/12/2009.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 22:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4973 lượt đọc và 79 bài trả lời
  1. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Ai mà tưởng tượng được. Đang 630 ngon trớn lại về 4xx

    Khi có quan điểm VNI sẽ về tầm 350 điểm ở cuối tháng 12/09, một số anh chị em phải biện rằng đó chỉ là giấc mơ bởi khủng hoảng đã qua.Riêng tôi cho rằng, đối với nền KT Việt Nam, khủng hoảng chưa hề qua mà còn ở dạng tiềm ẩn. Điểm nhấn quan trọng nhất của chính sách thời kỳ suy thoái ở Việt nam là gói kích cầu, vậy đã ai thống kê được gói đó mang lại những gì cho nền kinh tế, mà cụ thể hơn là nền sản xuất hàng hoá. Một tỉnh Quảng Bình bé tẹo khi thanh tra đã lòi ra mấy chục tỷ đồng cho vay không đúng đối tượng, đấy là số liệu công bố, vậy còn số liệu nằm trong sổ tay thanh tra viên trước khi "lên biên bản" nó là bao nhiêu đây ? Trước khi triển khai gói kích cầu, nhiều chuyên gia kinh tế đã cảnh báo rằng '' không khéo thì mang tiền đi kích cầu cho hàng TQ" - Anh chị em thử xem lại xem kích cho ai nào ? Việt nam có công nghệ chế tao hay không ? Một sản phẩm điển hình như máy kéo BSxx bán về nông thôn, để đuợc hưởng vốn vay kích cầu thì phải mua máy nội, nhưng hỡi ôi, được mấy % trong đó gọi là nội, chắc chỉ được cái lốp và mấy chi tiết nhựa - còn lại nhập từ đâu ai cũng biết. Đấy, nền sản xuất trong nước đấy.Ngoảnh lại mà xem, nội địa hoá ô tô đã được bao nhiêu %, cái gì cũng nhập, từ cái bánh snack cũng không cạnh tranh lại được với hàng Thái lan chứ đừng nói là TQ. Nền sản xuất què quặt, dựa trên một giá vốn ngoại tệ tầm 20.000 đồng nhưng nếu đem xuất chỉ thu về 18.000 đồng/usd - Vậy thử hỏi xuât khẩu cái gì đây?Câu trả lời là : Đào tài nguyên lên thôi, nông sản được mấy ! Nực cười có thời anh Tổng than chỉ mỗi mỗi đào lên đem bán mà cũng lỗ, rồi thì thất thoát, tham nhũng ở nghành Dầu khí (cái này hình như án treo cả nhể...)Trở lại câu chuyên vốn kích cầu, đầu tiên thì kích ngắn hạn 4%, sau kích thêm cả trung và dài hạn, kích ngắn hạn thì chỉ cần phương án kinh doanh và mấy cái hợp đồng + hóa đơn là giải ngân, tự nhiên có 4% quá dễ bèn hè nhau vay chuyển từ nơi này sang nơi kia rồi thì đổ vào sàn, sàn nào : Sàn chứng, sàn vàng, cả sàn nhảy nữa ..anh nào vay được mà nhát gan không dám lên sàn thì đem gửi Tiết kiệm - Cũng được 2%/năm chứ chẳng chơi. Làm gì ra ?Còn vốn vay trung và dài hạn : để có một dự án người ta phải nghiên cứu khả thi, khảo sát....những việc này tiến hành hàng năm trời, rồi sau mới bắt tay vào xây dựng, lãi vay trong thời gian xây thì được tính vào giá trị tài sản cố định....Thử hỏi có ai vì 8 tháng được kích cầu, lợi ra 4% lãi vay cho 8 tháng khởi đầu mà hăm hở đi đầu tư thêm 1 nhà máy sản xuất hay không ? 8 tháng đó đã nghiên cứu khả thi xong chưa ? chứ đừng nói đến mở thầu xây lắp hay vay vốn.Thành ra chỉ có những dự án nào đang làm thì được hưởng ưu đãi vay vốn chứ làm gì có thêm dự án mới nào vì cái 4% trong 8 tháng.Túm lại, mấy chục ngàn tỷ hỗ trợ lãi vay nằm hết ở ngắn hạn, thứ thì kích cầu cho nước lạ, thứ thì đem buôn vàng buôn chứng, trúng mánh lắm thành ra xe hơi bay về như **** lượn vườn hồng. Cũng may phần nào đó cũng vào chỗ vay mua nông thuỷ sản, đỡ được phần nào vụ tỷ giá neo, thêm nữa là anh Bất động sản được dựng dậy bằng vô số dự án chung cư biệt thự, kéo dài từ Hưng yên, vòng sang Tứ Hiệp Thanh Trì cho đến đường Lê Văn Lương rồi vượt sông Hồng sang Mê Linh Vĩnh Phúcôi chao ! Cơ man nào là dự án, san lấp đóng cọc rầm trời.Dự án mới khởi công, tranh nhau mua, xếp hàng từ 2 giờ sáng để đăng ký chỗ Nam Cường mà không mua được vì các đầu nậu 9 giờ mới thủng thẳng đến nhưng chẳng hiểu sao mà lại mua được hết. Hic !Đất Mê Linh đang 5 triệu không ai mua tự nhiên vọt lên 13 triệu một mét, hỏi sao bác quyết nhanh thế thì người mua cười hề hề :- Mới ăn chứng, mua miếng đất cho nó chắc !Thế rồi tiền đi đâu ? Sao mà lại khan tiền đến nỗi các ngân hàng loạn cào cào hết cả lên vì Lãi suất cơ bản. Quay lại câu chuyện dự án mới, 4 -5 tháng trước khi san lấp mặt bằng thì mời quý khách góp 20% - Mừng như cha chết sống lại vì mua được một chỗ cắm dùi giá gốc, đại gia buôn BĐS thì ôm hàng trăm căn, cũng đều 20% nộp ra hết cho các Bác chủ đầu tư.Những mong góp xong đợt 1 thì ngâm dăm tháng nó tăng vọt lên, lúc này mới đem bán ra thu vài trăm tỷ chênh lệch. . .Hỡi ôi ! đến cái tháng 12 khôn nạn, bổng đâu giá nhà đất xuống dốc không phanh, mấy bác trúng chứng khoán thì tặc lưỡi TIỀN CỜ BẠC Còn mấy đại gia buôn đất thì như ngồi trên lửa.Đúng lúc này có trát của chủ đầu tư : đã xong móng, đã phân lo xong.... MỜI QUÝ VỊ ĐÓNG THÊM 40% như hợp đồng.Nào. Lúc này bỏ cọc 20% hay đóng thêm đây ? Đóng thêm thì tự dưng tiền lại chảy vào BĐS à ? BĐS đang chết cơ mà, tại sao đang chết mà lại hút tiền của anh em chơi chứng ?????Đấy. Dòng tiền của nền kinh tế nó cứ tít mù vòng quanh thế. Lúc lên thì cầm hàng, lúc xuống thì cầm tiền đi uống rượu cho say...Say rồi thì không được hủ hóa, ôm bàn phím gõ mấy dòng tâm sự với anh chị em vậy. . .Nếu Y dài biến thành I ngắn thì cũng được thông cảm anh chị em nhể ?
  2. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Hôm nay bác Phân-bò nhiều tâm sự ghê...Em thì ngồi theo dõi TT vài tuần nay...có tí toáy tí thì cũng xác định đầu tư, chứ đầu cơ tầm này cửa ăn thì ít, cửa đi thì nhiều...Ngồi im chờ rõ ràng thì vào sau đâu có muộn...
  3. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Đã được thích:
    119
    Em thì chưa say, nhưng vì bác đã có công ngồi gõ thì em cũng ráng đọc hết vậy
  4. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    Xucccccccccccccc + Cắt Lossssssssssssssss
  5. Nguyenboy

    Nguyenboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu làm sao con bò ăn cỏ lại cho ra sữa được nhỉ
  6. voi_bi_1984

    voi_bi_1984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác này tả giống tay Nguyễn Hùng Cường tả '' Thánh vật sông tô lịch " http://my.opera.com/trunga2/blog/thanh-vat-o-song-to-lich-ky-1
  7. thepgi2009

    thepgi2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác Phanbo dag bức xúc gì dồi
  8. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Bức xúcKhông biết cô Hang hiệu đi đâu giờ này chưa thấy
  9. cuoivo

    cuoivo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    188
    Bắc Ku chơi Bia ở Yết Kiêu xong về múc đáy, giờ đi Cut loss roài . Chờ đáy khác đi bác ơi
  10. kukumalu64

    kukumalu64 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Đã được thích:
    13
    http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/12/3BA169F2/Được kukumalu64 sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 15/12/2009

Chia sẻ trang này