Ấm áp vòng tay bạn bè!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoallk, 12/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2576 người đang online, trong đó có 1030 thành viên. 11:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 31144 lượt đọc và 1143 bài trả lời
  1. ChimgokienND

    ChimgokienND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    0
  2. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Hifi thì miễn nhá[-([-([-(

    Sao lắm ma thế nhỉ[r23)] toàn ma cụt lưỡi:p
    8 người đang vào chủ đề này, trong đó có 0 thành viên:
  3. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [:p][:p][:p]>:P>:P>:Pb-(b-(b-(
  4. ChimgokienND

    ChimgokienND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Mời Các ma nghe nhạc "Dầu"
  5. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    >:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P

    b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(

    CỐ QUÊN

    Em sẽ quên anh như chưa từng nhớ,
    Em sẽ quên như chưa từng gặp gỡ.
    Quên một chiều hai đứa còn bỡ ngỡ,
    Chạm mặt nhau trong quán vắng không người.

    Em sẽ quên anh quên những nụ cười,
    Đã làm lòng em như say như dại.
    Quên câu nói sẽ yêu người mãi mãi,
    Mà giờ đây em lạc bước bơ vơ.

    Em sẽ quên như quên một giấc mơ,
    Trong đời người hỏi ai mà chẳng có.
    Những lời yêu ngày xưa anh đã ngỏ,
    Gìơ tựa như chiếc lá đã xa cành.

    Quên tất cả những gì là tình anh,
    Nồng nàn đấy rồi cũng hờ hững đấy.
    Ngọn lửa tình trong em dù vẫn cháy,
    Nhưng dặn lòng thôi nhé cố mà quên!

    Tác giả: Thu Hiền
  6. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    =((=((=((
  7. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    CỐ QUÊN

    Em sẽ quên anh như chưa từng nhớ,
    Em sẽ quên như chưa từng gặp gỡ.
    Quên một chiều hai đứa còn bỡ ngỡ,
    Chạm mặt nhau trong quán vắng không người.

    Em sẽ quên anh quên những nụ cười,
    Đã làm lòng em như say như dại.
    Quên câu nói sẽ yêu người mãi mãi,
    Mà giờ đây em lạc bước bơ vơ.

    Em sẽ quên như quên một giấc mơ,
    Trong đời người hỏi ai mà chẳng có.
    Những lời yêu ngày xưa anh đã ngỏ,
    Gìơ tựa như chiếc lá đã xa cành.

    Quên tất cả những gì là tình anh,
    Nồng nàn đấy rồi cũng hờ hững đấy.
    Ngọn lửa tình trong em dù vẫn cháy,
    Nhưng dặn lòng thôi nhé cố mà quên!



    [r32)]
  8. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ở đây băng giá, >:D:D<cái nèo
  9. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Kung sao thía :-*
  10. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Cái nì quen quen hình như hum qua xem trên VTV1 ;)) mà đây là thủy tiên Tây khoai kưng ah, thủy tiên nhà mình mong manh hơn nhiều :-*
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này