Ấm áp vòng tay bạn bè!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoallk, 12/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1726 người đang online, trong đó có 690 thành viên. 17:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31437 lượt đọc và 1143 bài trả lời
  1. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    :">
  2. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chị Mèo ngoan bẩu e giống ai thía, người đóa tốt hay xấu ạ [:D]
  3. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    e là cu tốp ạ ;))
  4. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Đơn kiện:

    Tui và Tý "hình như" bằng tuổi nhau, có chênh lệch vài tháng, nhưng kết luận là mày tao được:-"
    2 đứa là đại ca của vài tên trong này, nhưng lại là tiểu muội của Dở, Ngựa, Bi...

    Thía mừ Mèo gọi 3 tên rà hơn kia là tiểu thư, còn gọi 2 đứa tui là cô nương...mấy hôm thì thấy khoái chí vì thấy không bị gọi là bà hay ông là mừng rùi:-sshôm nay phát hiện ra gọi như thế để phân biệt người rà với người trẻ[r23)]phản đối>:P


    Ký tên:666666
  5. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    [:D] cô nương bảo với mèo cô nương old lắm rồi mà [:D]
  6. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Làm gì có chuyện bình yên dễ thế nhỉ????
    Suốt từ chiều đến giờ tui cứ nghĩ mãi, bình yên là gì? khó lý giải quá...
    - Bình yên đơn giản là một buổi sáng thức giấc, chợt thấy yêu đời hơn mọi ngày và nhìn cuộc đời trìu mến hơn...
    - Bình yên là một buổi chiều ngồi bên ly cà phê, nhìn từng giọt cà phê rơi chầm chậm, tí tách, chợt thấy thời gian như ngưng đọng lại, cuộc sống bỗng chậm hơn.
    - Bình yên là một giây phút nào đó ta thấy thương bản thân hơn, vứt bỏ hết những lo toan của cuộc sống để cháy hết mình với những sở thích vớ vẩn không thuộc diện ưu tiên trong cuộc sống hàng ngày...
    - Bình yên là cảm giác ngắn ngủi chợt đến sau khi ta trút một tiếng thở dài...
    - Bình yên sẽ đến sau khi đã thỏa mãn dc tính cố chấp của bản thân, cái tôi được thỏa mãn???
    ..............
    Bình yên chỉ đến sau giông bão: NGhĩa là để có bình yên thì bắt buộc phải trải qua bão tố...

    Túm lại, Bình yên chỉ là một khoảnh khắc nhất thời, đến bất chợt đi tức thì, nó giống như một viên thuốc ngủ, giúp ta tạm thời quên đi những đau khổ, mất mát và khó khăn trong cuộc sống trong giây lát. Và sau đó ta có thêm nghị lực để tiếp tục đồng hành cùng những đau khổ trong cuộc sống.
    Phật có câu: Đời là bể khổ... :((:((:((

    Bình yên sẽ đến khi ta không còn lý trí..... (Có vẻ hơi tiêu cực rồi...) :((:((:((
  7. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    KL : Hổ young nhất [:D]
  8. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Lại nhạy cảm rùi :p
  9. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Con kiến kiện củ khoai à??????[r37)]
  10. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    bình yên là sự thanh thản vui tươi trong tâm hồn ngay cả trong sự ồn ào náo nhiệt trong bão tố vẫn thấy yên bình [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này