1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

★ ♥ ♦ ♣ ♠ ♫ Âm nhạc đi cùng mọi nẻo đường. "Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt"

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 11/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
128 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 01:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 43038 lượt đọc và 863 bài trả lời
  1. Mai_Yeu_16_2

    Mai_Yeu_16_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
    [};-[};-[};-[};-[};- lần đầu em mở pic[:D] đc sự ưu ái của các Bác quá[};-[};-[};-
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=R9vcS-V5NP

    Lệ Đá
    Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
    Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
    Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
    Ái ân bây giờ là nước mắt
    Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh
    Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
    Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
    Và ước mơ sao trời đừng bão tố
    Để yêu thương càng nhiều gắn bó
    Tháng ngày là men say nguồn thơ


  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bang-quo-Phu-Quang/IW6ZWID9.html

    Bâng Quơ
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá Đôi khi mưa về ta thương ta
    ngu ngơ bài ca Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
    Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai Đôi khi
    cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa Bỗng chợt về với sóng xa



  4. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Mò vào đong giai hả ku? mợ Bé là nữ đới;));));));))

    @EMBE121109: Mợ bé giống em ngày xưa, cũng chăm chút và yêu nhạc nhiều lắm[};-giờ thấy chán tất, thi thoảng và thưởng thức tí rồi lẳng lặng trở ra. Vấn đề là ko có gì để nuôi dưỡng đam mê nữa[:D]
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác Cold, đã tới thăm nhà em bé [r32)][};-
  6. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=AnwfA3DJaL

    Tình Khúc 24
    Hai tư phím cầm chiều
    Hai tư nhành sương níu
    Hai tư tiếng ve sầu
    Đại lộ tháng tư
    Gửi lại em

    Tờ thư hai tư khắc mưa
    Mùi hoa sữa hai tư miền hoài niệm
    Cơn mơ chợt hiện chờ ta
    Gửi lại em

    Hai tư lối công viên
    Hai tư vầng trăng góa
    Anh gửi lại em tất cả
    Riêng đêm em xõa hai tư
    quầng bóng xuống đời
    Anh giữ lại cho anh




  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4


    Cám ơn bác Cold nhé, Quang Linh hát bài này hay quá bác Cold[};-


  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=eHvfimtNUi

    Mùa Thu Và Mắt Em
    Khi em đến bên anh chiều bình yên
    Mắt long lanh như muốn nói điều gì
    Trời thị xã chợt xanh trong lạ lùng
    Để con tim lại xao xuyến rưng rưng

    Mùa thu này những đôi lứa biết yêu nhau
    Lại thấy cánh cò về nao nao chiều tím
    Cho bâng khuâng sóng lao xao đầm vạc
    Và cho anh hát lời yêu em






  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dem-Nghe-Tieng-Mua-Ho-Ngoc-Ha/IWZDDEC7.html

    Đêm Nghe Tiếng Mưa
    Người hỡi Nhớ anh biết bao đêm rồiTiếng mưa vẫn rơi
    từng đêm
    Dường như mưa cũng Nhớ thương đến ai vô cùng
    Nhiều lúc Ngỡ như đã quên nhau rồi Thế nhưng giấc mơ
    ngày xưa Vẫn còn đâu đóLắng trong tiếng mưa từng đêm
    Yêu anh và yêu anh mãi Dẫu nay đã xa cuối trời
    Tim em càng thêm thao thức Mỗi khi thấy mưa lại rơi
    Mong cho thời gian qua nhanh Sớm mai thấy anh quay về
    Ta xây lại bao thương nhớ Mãi mãi sẽ không lìa xa



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này