★ ♥ ♦ ♣ ♠ ♫ Âm nhạc đi cùng mọi nẻo đường. "Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt"

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 11/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6966 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 21:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40215 lượt đọc và 863 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lanh-Tron-Dem-Mua-Ho-Ngoc-Ha---Duc-Tuan/IWZACWI6.html

    Lạnh Trọn Đêm Mưa
    Đêm sầu đi trong tủi nhớ Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ
    Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá Mưa đêm sầu riêng ai
    Buồn ơi đến bao giờ Mưa ơi! mưa ơi! Mưa gieo sầu nhân thế
    Mưa nhớ ai Biết người thương có còn nhớ hay quên
    Riêng ta vẫn u hoài Đêm đêm tiếp đêm nhớ mong
    người đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố Nghe như
    tiếng nhạc buồn triền miên Đêm nao chốn đây ta dìu nhau
    Trao muôn ngàn lời thơ Chờ mong đến kiếp nào.


  2. MyLove168

    MyLove168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    353
    Lãng mạn wá... nhưng thế này thì cảm mất bé ah.
  3. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
    =D>=D>=D>
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Rung-Nhu-Quynh/ZWZ969A0.html

    Mưa Rừng
    Mưa rừng ơi! Mưa rừng hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
    Phải chăng mưa buồn vì tình đời, Mưa sầu vì lòng người
    Duyên kiếp không lâụ Mưa từ đâu mưa về làm muôn
    lá hoa rơi tả tơi Tiếng mưa gió lạnh về lùa ngoài mành
    Lá vàng rơi lià cành Gợi ta nỗi niềm riêng
    Ôi! ta mong ước xa xôi, những đêm mãi
    cô đơn gửi tâm tư về đâủ Mưa thương ai? Mưa nhớ ai?
    Mưa rơi như nhắc nhở mưa rơi trong lòng tôi
    Mưa rừng ơi! Mưa rừng Tìm đâu hỡi ơi bóng ngày xưa
    Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, Bóng chiều
    vàng dần dần tàn Lòng thương nhớ nào nguôi
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chieu-Hoang-Ngoc-Anh/IWZ9870B.html

    Chiều Hoang
    Không có ai Khi chiều về trước ngõ,Chiều và chiều thương nhớ
    Em và em ở đâu? Không có ai Khi chiều đến hư ảo,
    Nắng trên cao và gió vô tình. Chiều hoang cho bài ca
    Cho ta và em nơi ấy, Cho mỗi cuộc đời, Cho mỗi nhành hoa,
    Cho mỗi nụ hôn, Cho đầy men rượu Cho cuộc tình lìa xa,
    Giấc mơ giờ phôi pha.


  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=q40RyF2dLU

    Gửi Đôi Mắt Ấy
    Có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt ấy Đôi mắt em
    thăm thẳm nỗi buồn xưa Chiều chơi vơi ta ngồi bên quán
    vắng Nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn
    Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng Những cuộc tình hôm sớm
    đã tàn phai Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh men đắng
    Sao chiều nay tình chợt dâng đầy Có điều gì nhói lòng anh
    sau đôi mắt ấy Đôi mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa
    Chiều chơi vơi ta ngồi bên quán vắng Nghe hoàng hôn chết
    lặng trên phố buồn Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng
    Những cuộc tình hôm sớm đã tàn phai Ngỡ chỉ còn
    cơn say bồng bềnh men đắng

  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Diu-N.../IW6IIC98.html

    Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu
    Giờ em về đâu đừơng vắng đêm khuya Hạt mưa buồn rơi nhịp
    bước chân đi Tiếng mưa nức nở trên hiên Tiếng mưa nức nở
    trong tim Thương đời ai khoác lên mầu tím gười đem giọng ca để
    xóa đau thương Mà sao đời anh chỉ biết cô đơn Tiếng ca khắc khoải
    đêm đêm Có nghe giá lạnh trong đêm Xin về nơi bến mơ êm đềm
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tha-Nhu-G.../IW60C9ZA.html

    Thà Như Giọt Mưa
    Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá thà như giọt mưa khô trên tượng đá
    thà như mưa gió đến ôm tượng đá có còn hơn không, có còn hơn không
    có còn hơn không, có còn hơn không Người từ trăm năm về như dao nhọn
    người từ trăm năm về như dao nhọn dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm

  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ban-Tinh-.../IW6IZD67.html

    Bản Tình Ca Mùa Đông
    Còn lại đây bao yêu thương, bao nhung nhớ
    Còn lại đây bao cô đơn, xót xạ
    Còn mình ta như chơi vơi mang bao kỉ niệm với nỗi buồn .
    Và mùa đông không mang theo bao hơi ấm
    Mùa thu không có lá rơi
    Còn mình ta như chơi vơi nghe con tim ta nát tan...

  10. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    Người ta tặng bé một bông hồng [};-
    Ngập ngừng có nên nhận hay không :-??
    Nhận ư ...??? có lẽ còn hơi sớm :p
    Trả lại eo ơi sợ mất lòng :-s


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này