★ ♥ ♦ ♣ ♠ ♫ Âm nhạc đi cùng mọi nẻo đường. "Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt"

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 11/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8371 người đang online, trong đó có 1122 thành viên. 15:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40210 lượt đọc và 863 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Lúc nãy EB ra phố thấy Bi vô pic của họ nhà miu miu 888 khiếp, đọc buồn cười quá :))
  2. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Chữ ký thì **** lượn tùm lum, thấy ớn. :))
    ps: Cũng lang thang dữ quá ha. ; )
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé để chũ ký trêu Bi mà, biết thế nào bi cũng kêu mà :))
  4. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Bi được hân hạnh thế sao [:D]
    Trêu sao thì trêu, gặp phải lúc khó ở tui nổi giận ráng chịu [:D]
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thật đấy Bi, Bi giận cứ mắng EB không giận đâu mà [:D]
  6. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Hôm nào bay đi SG chuyến đi, thấy mặt tui mới tin còn bây giờ ứ tin. [:D]
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cung-Dan-Mua-Xuan-Trong-Tan/ZWZAA7D8.html

    Cung Đàn Mùa Xuân
    Em ơi vút lên một tiếng đàn
    kìa đàn đã so dây, cung đàn đã lựa phím ớ ơ
    Đất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộ
    bình minh chiến thắng reo ca, xuân về non nước bao la
    Mầm sống ta ươm giữa đời
    Tay anh bưng ngọn đèn em che ngọn gió
    Anh nâng mầm trổ em trút nắng vàng
    Đường vui nay bước thênh thang
    Tâm hồn lộng gió em ơi xây đẹp mộng ước tương lai
    Em ơi vút lên một tiếng đàn


  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé về sẽ bay vào SG gặp Bi, hứa đấy Bi[r32)][};-
  9. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Phút cuối Bằng Kiều ca hay nhất huh ku. Tự nhiên chợt nhớ giai điệu bài hát đó. :x


  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bài này thì là bài tủ của EB rồi, thích mê Bi à [r32)][};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này