★ ♥ ♦ ♣ ♠ ♫ Âm nhạc đi cùng mọi nẻo đường. "Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt"

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 11/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5057 người đang online, trong đó có 440 thành viên. 21:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40195 lượt đọc và 863 bài trả lời
  1. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Ra ngoải chi. [:D]
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Ra HN gặp chàng [:D]
  3. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10

    Thầy bói nói bi năm nay cấm tiệt chuyện đi lừa người khác nên tui hông dám chuyện đó em bé à :))
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Sao phải lừa, các chàng phải xếp hàng chứ BI? [:D]
    Hôm nay Em bé cũng buồn lắm Bi à, có bạn NN học cũng bị ung thư, em bé đi thăm về mà buồn thấy trao đảo quá ....
  5. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Ế muốn tan xương đây, ở đó mà xếp với hàng.:))
    Sao ku hổng phải là thằng ku cho tui tán tính nhỉ, thấy coi bộ dễ úp sọt ghê :p
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé là Ku thì dễ bị úp sọt lắm, vì tính hiền hay bị bắt mà Bi[:D]
  7. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10

    Haha, nhớ nhiều trận dỗi thấy ớn, :))
    Ờ ngoài trông ku sao,:p

    Đoán nhé, da trắng, người k cao lắm, dễ thương như cô gái Nga hả
  8. Khau_Trong

    Khau_Trong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Đã được thích:
    0


    Nỗi niềm
    Từng hạt sương khuya hoen đôi mắt biếc
    Sau khi chia tay hôn em một lần vội vã
    Làm chiều không đi chân mây tím ngắt
    Em ơi, đêm nay anh nghe trống vắng buồn tênh

    Từng ngày trôi qua tim anh héo úa
    Đêm đêm theo mây len lén vào hồn tìm nhau
    Tìm làn môi ngoan nồng nàn thắm thiết
    Cho đêm không mơ, cơn mơ lẻ loi

    Đêm anh xa em anh chưa kịp nói
    Đôi môi run run lệ tuôn khóe mắt
    Nên anh cô đơn những đêm về sáng
    Nên khi xuân sang lòng như trái đắng

    Nào ngờ đêm nay tim nghe ấm áp
    Ngỡ đã xa nhau nên khóc một lần từ giã
    Giờ thì đôi tay đan tay quấn quít
    Xin cho đêm đêm tình đầy mộng saỵ.. ​
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Xinh và đẹp lắm nhé, trắng tinh, da mịn màng, :x:x :x
    P/s: em bé là người rất hay dỗi, cứ trạnh lòng là dỗi liền, nhưng vị tha lắm bi à[};-
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn bạn đã tới thăm em bé [};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này