★ ♥ ♦ ♣ ♠ ♫ Âm nhạc đi cùng mọi nẻo đường. "Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt"

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 11/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4814 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 11:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 40185 lượt đọc và 863 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

    Mùa Xuân Anh Và Em
    Xuân
    Sương nhẹ nhàng xuống mang hồn thơ
    Xuân
    Sương giăng ý nhạc dệt nên khúc tình
    Rộn ràng tiếng chim reo gọi nắng vào xuân.
    Hoa
    Muôn màu lả lơi khoe sắc thắm
    Hoà khúc hoan ca đón xuân trở về
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Dep-Nhu-Mo/IWZDC0B7.html?_frombox=songsuggest

    Em Đẹp Như Mơ
    Vì nàng đẹp như một bông hồng Nên tôi không dám yêu nàng
    Ôi đôi môi cười như cánh lan Bao năm tôi khó nguôi quên
    Nhưng theo cơn gió bay qua đây Xem dung nhan vừa tươi mát
    Em vui như dáng xuân hồng nắng Trong hơi sương em sẽ tan
    nhòa Đẹp tuyệt vời ôi nàng dấu yêu Nên tôi không dám trao
    tình Đẹp rạng ngời tựa như đóa hoa Nên tôi ngây ngất si mê
    Nhưng tôi không nói yêu em Nên tôi muôn đời sầu đau Như
    cây thông đứng trong rừng vắng Em như mây trắng trên trời

  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Hong-Hong-Nhung/IWZB9CZ7.html

    Mưa Hồng
    Trời ươm nắng cho mây hồng Mây qua mau em nghiêng sầu
    Còn mưa xuống như hôm nào Em đến thăm mây âm thầm
    mang gió lên Người ngồi đó trông mưa nguồn
    Ôi yêu
    thương nghe đã buồn Ngoài kia lá như vẫn xanh Ngoài
    sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng Người ngồi
    xuống xin mưa đầy Trên hai tay cơn đau dài Người nằm
    xuống nghe tiếng ru Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ








  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    LK Đồng Xanh - Giàn Thiên Lý
    Đồng xanh là chốn đây thiên đàng cỏ cây Là nơi bầy thú hoang
    đang vui đùa trong nắng say Đây những bờ suối vắng im phơi
    mình trên lùm cây Đây những dòng nước mát khẽ vươn tay về
    thung lũng Và những đôi nhân tình đang thả hồn dưới mây chiều
    Đồng xanh giờ vắng tênh dưới trời lãng quên
    Còn đâu bầy thú
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dem-Nam-M.../ZWZADWWC.html

    Đêm Nằm Mơ Phố
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái Đi qua hoàng hôn
    ghé thăm nhà. Anh như là sương khói, mong manh về trên phố,
    Đâu hay một hôm gió mùa thu.Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc
    thêm áo, Tay em lạnh mùa đông ngoài phố Đêm xin bình yên nhé,
    con đường vàng ánh trăng. Đèn gió khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,Quên đi tình yêu
    quá vô tình.Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Hương Xưa
    Người ơi, môt chiều nắng tơ vànghiền hòa hồn có mơ xa?
    Ngươi ơi, đường xa lắm con đường về làng còn mấy tơ vương
    Còn đó tiếng tre ru êm Còn đó bóng đa hẹn hò còn đó những
    đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu Người ơi, còn
    nhớ mãi trưa nàongày nào vàng b ướm bên nhau Người ơi,
    còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao Còn đó
    tiếng khung quay tơ, Còn đó con diều dật dờ Còn đó, nói
    bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho …vừa
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://www.youtube.com/watch?v=I9VNqgxUIxI&feature=related

    Thu Quyến Rũ
    Anh mong chờ mùa Thu Trời đất kia ngả mầu
    xanh lơ Đàn b.ướm kia đùa vui trên muôn hoa
    Bên những bông hồng đẹp xinh. Anh mong chờ
    mùa Thu Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
    Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay Mùa
    Thu quyến rũ Anh rồi. Mây bay về đây cuối trời
    Mưa rơi làm rụng lá vàng Duyên ta từ đây lỡ làng
    Còn đâu những chiều Dệt cung đàn yêu.
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhac-Sau-.../IWZDFZ0D.html

    Chiều rơi, cho lòng lạc loài chơi vơi
    Ngày rơi, ai buồn giây phút qua rồi
    Thời gian, luống phụ cho ai mãi đâu
    Luống phụ cho ai mãi đâu, muôn kiếp u sầu ...
    Chiều ơi, trôi về miền nào xa xôi
    Tìm ai, tiếng lòng thổn thức than dài
    Tình ơi, mắt lệ chan chứa khắp nơi
    Gió buồn không hỡi gió ơi, tan nát tơi bời ...
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nua-Hon-T.../ZWZB0Z7I.html

    Nửa Hồn Thương Đau
    Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
    Cho tôi về đường cũ nên thơ Cho tôi gặp người
    xưa ước mơ
    Hay chỉ là giấc mơ thôi Nghe tình
    đang chết trong tôi
    Cho lòng tiếc nuối xót thương
    suốt đời
    Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương
    đau
    Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau Hay ta còn hẹn
    nhau kiếp nào
    Anh ở đâu? Em ở đâu?
    Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu
  10. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mong-Duoi.../IWZAODFF.html

    Mộng Dưới Hoa
    Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng Có nàng thiếu nữ
    đẹp như trăng Mắt xanh là bóng dừa hoang dại Âu yếm
    nhìn tôi không nói năng Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ
    Mây ngàn gió núi đọng trên mi Áo bay mở khép niềm
    tâm sự Hò hẹn lâu rồi em nói đi Nếu bước chân ngà có
    mỏi Xin em dựa sát lòng anh Ta đi vào tận rừng xanh

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này