1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

♪♫♥♪♫ Âm nhạc không biên giới ♪♫♥♪♫

Discussion in 'Giao Lưu' started by MeoCon, Apr 1, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
985 người đang online, trong đó có 394 thành viên. 21:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tiennam

    tiennam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2003
    Likes Received:
    892
    Bài hát “Đàn sếu”, nhạc của Yan Frenkel, lời thơ Rasul Gamzatov là một trong những bài hát hay nhất trong thế kỉ XX.



    Bài này được viết tặng nhân dân Nhật Bản sau một lần tác giả đến thăm quan tượng đài những con hạc trắng ở Hiroshima
    Dân chúng Nhật Bản tin rằng nếu người ốm xếp được 1000 con hạc trắng thì sẽ khỏi bệnh - Người ta kể với tôi rằng có một bé gái nạn nhân bom hạt nhân do Mỹ thả xuống Hirosima đã chết khi chưa xếp đủ 1000 con hạc - Rasul Gamzatov.
  2. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 10, 2009
    Likes Received:
    19
    Ui giờ ML mới để ý, nick của bạn từ năm 2003 :)
    Bạn chắc học ở bên Nga nhỉ, chả bù ML nửa chữ tiếng Nga cũng hok biết :"> :">
    ML chỉ biết nghe nhạc Nga dịch ra tiếng Việt thôi.
    Thêm một điều chẳng liên quan, ML thích bài hát Chiều đông Matxcova :x :x
  3. tiennam

    tiennam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2003
    Likes Received:
    892
    Nick này đăng ký vào 1 buổi Chiều thu Matxcova :))
  4. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 16, 2009
    Likes Received:
    5
    Mặc dù chỉ có dịp ghé qua trong thời gian ngắn, Matxcova là một trong những thành phố khá đẹp và ấn tượng với kiến trúc kiểu cung điện lâu đài, phong cảnh, đường hoa.... Nhịp sống cũng nhẹ nhàng, con người cũng thân thiện. Dịp đấy, nhớ mãi đứng ở cái đồi hình như mang tên Lênin hay chim sẻ gì đó mải ngắm cảnh... rơi mất cả ví lúc nào ko biết [:D]
  5. tiennam

    tiennam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2003
    Likes Received:
    892
    [:D]
    Đồi đấy đầu tiên là đồi chim sẻ, trong những năm XHCN ở Nga cái gì nó cũng mang tên Lê Nin, tàu điện Lê Nin, trường học Lê Nin, đồi Lê Nin, thành phố Lê Nin (Saint - Peteburg) . Sau khi hệ thống XHCN sụp đổ thì nó lại đổ về tên cũ.
    Thành phố Maxcova nó nằm trên 7 quả đồi, đôì chim sẻ là đẹp nhất. Phía đằng sau chỗ bác đứng là trường đại học tổng hợp Maxcova (MGU) - nơi mà nhiều thế hệ lãnh đạo Vnam đã từng mài đũng quần. [:D]
    Anh Hưng SSI hình như cũng học ở đây.

    [​IMG]
  6. GBlock

    GBlock Super Moderator Staff Member

    Joined:
    Aug 9, 2009
    Likes Received:
    63

    Ahaha đã dịch ra
    bài 1 là kachiusa
    Bài 2 maxcơva
    bài 3 là đôi bờ
    bài 4 là kalinka
    bài 5 là cây thuỳ dương
    Bài 6 là tình ca du mục
    bài 7 là triệu đoá hồng

    Nhưng em hok thấy có bài ánh trăng luna nhỉ
  7. tiennam

    tiennam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2003
    Likes Received:
    892
    :p Hình như bài này chỉ vượt thời gian với Gblock
    Luna Luna là một trong những bài top -hit của Nga được nghệ sỹ nhân dân Xô Viết Sofia Rotaru hát trong thập kỷ 80-90
    Bài này cũng đã có lời Việt và được nhiều ca sĩ có tiếng của Việt nam như Ái Vân, Minh Thúy hát trong giai đoạn đó

  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
  9. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 10, 2002
    Likes Received:
    2
    Học bên Nga hồi đó hình như toàn ... con nhà tông không, hoặc là con nhà nghèo và hiếu học dữ lắm :)
    Mình thuộc vế thứ 2 ; ) :p Khăn gói qua đó trại hè được 1 tháng, mà vui sướng thì không thể diễn tả hết :x
  10. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 16, 2009
    Likes Received:
    5
    Cám ơn bác. Đợt đấy mình chỉ ở đó có vài ngày, còn cả công việc nữa nên cũng chẳng đi được nhiều, nhưng Maxcova là một trong những nơi để lại ấn tượng về sự thanh bình và nhiều nét khác biệt.[};-
    Hưng SSI, Hương VNDs hình như là dân học ở Đức đấy chứ, đâu phải học ở NGA??? :-??
    Tặng cả nhà [};-




Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page