♪♫♥♪♫ Âm nhạc không biên giới ♪♫♥♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi MeoCon, 01/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
12399 người đang online, trong đó có 1120 thành viên. 14:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34022 lượt đọc và 814 bài trả lời
  1. .....

    ..... Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    0
  2. tiennam

    tiennam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Đã được thích:
    892
    Lâu lắm mới lại nghe Thanh Lam hát, cô này càng già càng đổ đốn hát rất khó nghe [:D]
    Tuy nhiên bản phối với Tùng Dương mang đậm chất Acoustic này thì thật tuyệt vời


  3. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
  4. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Cái đoạn đỏ đỏ trên thì ML công nhận. Hát kiểu kỹ thuật quá, luyến láy quá, điệu quá nhưng lại phản cảm và không hiệu quả.
    ML vẫn thích Thanh Lam ngày xưa, cái thời cô ấy hát bài Chia tay hoàng hôn và bài Màu hoa đỏ.
  5. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Biển Chờ - Lam Trường




    ...
    Tôi vẫn chờ, nghe biển trôi âm thầm,
    Nghe biển hát trong lành, bài hát ru em.

    Tôi vẫn chờ, bàn chân em ghé về
    Một ngày xanh nắng hè, em sẽ về.

    Tôi vẫn chờ em mãi
    Đếm sao khuya tìm mắt em
    Lá thu rơi tiếng thở dài
    Sao mùa thu tàn phai.

    Đông đã về, còn mình tôi với biển rộng
    Tìm mênh mông gió đông về
    Đến bao giờ ...
  6. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    I'm Always Dreaming Of You


  7. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Up :) :) :)
  8. msharry

    msharry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0


    Anh nhớ, anh chú ý đến em ngay từ lần đầu tiên
    Không ai biết rằng anh đã dõi theo em.
    Anh đã giữ một vỏ bọc cho nỗi e dè bên trong. Và em cũng đã không cảm nhận được điều đó.
    Không thể nói, đó là những gì anh đã làm.
    Sự xuất hiện của em làm thời gian ngưng đọng, bởi cái nhìn của em,
    Anh đã nguyện cầu, ngày nào đó em sẽ là của anh.

    Giờ đây anh đã tìm thấy em,
    Anh không thể sống thiếu em được, tình yêu của anh à.
    Anh luôn mơ về em,
    Em ở trong tâm trí anh, ở bất cứ nơi nào anh đến.
    Tình yêu ơi em có biết,
    trong thế giới của anh em luôn hiện diện bao trùm tất cả
    Anh cố gắng ngừng những suy nghĩ, nhưng không thể che dấu,
    và anh không thể phủ nhận đó là sự thật rằng em chính là người anh luôn mơ ước.
    Chẳng có gì là vấn đề cả nữa
    vì tất cả những người khác không phải là em, không ai có thể sánh được với em
    cuôc đời không thể sắp đặt trước được
    và không thể giải thích cho cảm xúc tình yêu thực sự
    và không thể che dấu sự thật rằng em là người anh luôn mơ ước
  9. muathu2002

    muathu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Đã được thích:
    0
    ")

    mình tình cờ được Embe giúp mình một việc, rất cám ơn Embe, lâu rùi không có PM với Embe :(
  10. muathu2002

    muathu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cả nhà, cho em rút chút ruột. hihihihihihi

    Trước mỗi chuyến đi xa, lòng người thường bồi hồi, lo lắng và nhiều suy nghĩ, nhiều lắm ý. Đối với em, thời gian qua, mỗi khi ốm/mệt thì em lại có một nơi chốn bình an để trốn vào (dù rằng chỉ còn toàn là hoài niệm ....) và giờ đây, hôm nay trước một chuyến đi (một chuyến đi chỉ mới được quyết định trước đây vài hôm, một chuyến đi mà em "phải" đi), em suy nghĩ lắm. chỉ một người duy nhất em muốn báo tin, chỉ một người em muốn được nghe câu nói "may mắn nhé em", nhưng em không làm cách nào để nói được lòng mình hay thông báo, thôi thì xin phép mọi người trong topic cho em được xin chút không gian để nói hộ lòng em.

    Đi rùi sẽ phải về. Em mong em sẽ "bình an" trở về. Chúc mọi traders đều thành công và may mắn.

    Em gửi tặng cả nhà bài hát Ru em từng ngón xuân nồng.



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này