♪♫♥♪♫ Âm nhạc không biên giới ♪♫♥♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi MeoCon, 01/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7207 người đang online, trong đó có 983 thành viên. 09:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 32325 lượt đọc và 817 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Đêm Mơ Chợ Phiên Mùa Đông


    Hoa ngân vang lời ái ân
    Môi say cười gió Đông
    Em mơ lời tha thiết ân cần
    Sao sao ơi chờ gió đưa
    Thì thầm trong bóng đêm dịu êm
    Nghiêng cánh hoa chờ dư âm xa
    Trong bóng đêm màu môi phôi pha
    Nhưng mắt em ngời lên sao sa
    Buồn như gió Thu vừa qua .

    Sau lưng em đèn kết hoa
    Mái tóc lộng gió xa
    Em say ngàn câu hát chan hoà
    Nhưng em ơi lòng cách xa
    Nhạc buồn như tiếng ca đường khuya

    Sao hỡi sao đừng rơi trong đêm
    Mây hỡi mây đừng trôi qua nhanh
    Như mắt môi tình yêu đang xanh
    Rồi như lá hoa đầu Thu.

    ĐK:
    Ơi gió rung ngọn đèn vàng
    Ôi gió theo lòng rộn ràng
    Mơ môi em hoa thơm trinh nguyên
    Mơ tay em mang bao yêu thương
    Biết đâu rằng
    Rồi mờ hơi sương.

    Trên phố khuya âm thầm trong gió Đông
    Trên phố khuya âm thầm như ngóng trông
    Mắt thơ ngây màu môi sẽ phai nhanh
    Tuổi yêu thương còn xanh.

    Trong đêm đen tìm bóng em
    Xanh xanh màu áo em
    Nghiêng nghiêng màu tóc ngắn hoa cài
    Môi xinh xinh lòng vắng tanh
    Dịu buồn như mắt em còn xanh.

    Em hỡi em đừng mơ Thu qua
    Như áng mây chiều mau phôi pha
    Như gío Đông thường mang đi xa
    Một nụ cười thoáng qua.



  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3




    Giọng Opera tương đối khó nghe, nhưng cũng rất thú vị...:-bd
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Roy Orbison[};-[};-[};-[};-[};-

    Roy Kelton Orbison (23 April, 1936 - Ngày 6 tháng 12 năm 1988), biệt danh "The Big O", là một ca sĩ người Mỹ có ảnh hưởng, nhạc sĩ và là nhà tiên phong của rock and roll, có sự nghiệp ghi âm kéo dài hơn bốn thập kỷ qua. Đến giữa thập niên 1960 Orbison được quốc tế công nhận cho bản ballad của ông về tình yêu đã mất, những giai điệu nhịp nhàng nâng cao, nhiều quãng tám ba thanh nhạc, kính mát đậm đặc trưng, và sử dụng đôi khi khác biệt của falsetto, điển hình trong các bài hát như "Chỉ có Lonely," Oh, Pretty Woman ", và" khóc ". Năm 1989, ông được giới thiệu sau khi chết vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Phổ biến / nhạc sĩ Hall of Fame.

  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Riley B. King [};-[};-[};-[};-[};-

    Riley B. King (sinh ngày 16 tháng 9 năm 1925), được biết đến với nghệ danh BB King, là một tay guitar blues Mỹ và ca sĩ nhạc sĩ-ca ngợi cho ý nghĩa của mình và ca hát, chơi guitar dịch phức tạp.

    Tạp chí Rolling Stone xếp ông ở vị trí thứ 3 trên danh sách của "100 nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất của mọi thời đại" [1] Theo Edward M. Komara,. King "đã giới thiệu một phong cách tinh vi của soloing dựa trên chuỗi dịch uốn và rung lung linh mà có ảnh hưởng hầu như mọi tay guitar blues điện sau đó. "[2] King đã được giới thiệu vào Rock and Roll Hall of Fame.


  9. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Thành Phố Buồn - Đàm Vĩnh Hưng




    ...

    Thành phố buồn lắm tơ vương
    Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
    Và con đường ngày xưa lá đổ
    Giờ không em sỏi đá u buồn
    Giờ không em hoang vắng phố phường
    Tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương
    Tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu ...
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Eric Clapton [};-[};-[};-[};-[};-

    Eric Patrick Clapton CBE (sinh date 30 tháng 3 year 1945) is Nhà edition nhạc, Nghệ sĩ nhạc blues ta write-rock ahmad: ahmad ca sĩ user Anh. Mr time is already ba vinh danh Rock and Roll at Hall of Fame time with lượt fourth way of users hai ban nhạc The Yardbirds and Cream and Nghệ sĩ solo, qua that become user is unique đề cũ ba time. Mr normal is many Nhà comment is also xem Hâm user open one of the Nghệ sĩ write ta least hay all time, [2] sort Fourth in "list 100 Nghệ sĩ write ta hay least all time max" Tạp chí làm Rolling Stone bầu are [3] last position in 53 second "list 100 Nghệ sĩ hay least all time max" also of chí this file. [4]

    Even play phong how many very music the different Nghiệp suốt bài hát nhạc main line of Eric Clapton is still nhạc blues. Instead of the trung that you to Mr again sáng many to generate type, including blues-rock (the same ban nhạc John Mayall & the Bluesbreakers and Lệnh cấm Yardbirds) and psychedelic rock (the same ban Cream). Danh the lines that Clapton nhạc success not only stop at nhạc blues at but that the line Delta Blues (Me và ông Johnson), nhạc pop ("Thay đổi thế giới"), reggae (Bản "I Shot Cảnh Sát" of the Bob Marley). Bản tình ca "Layla" is a post hát to type of the most successful Clapton làm Mr play the same Derek ban nhạc và các Dominos, also bản "Crossroads" of Nghệ sĩ write ta Robert Johnson has become a post main elements Cửa Ông from start time Mr play in kem ban nhạc.



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này