1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Ăn khế trả vàng !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vtczone, 15/03/2010.

1006 người đang online, trong đó có 402 thành viên. 13:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 45731 lượt đọc và 299 bài trả lời
  1. Lukast

    Lukast Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Đã được thích:
    411
    Chỉ sợ mai nhìn thấy sàn nhiều quá các bác lại chả vãi ra [:D]
  2. alanzuan

    alanzuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    33
    Để giảm bớt căng thẳng ngày hôm nay, em xin phép tái hiện lại "Cây Khế" khi TTCK đang phát triển và sàn GD vàng đã là quá khứ nhỉ
  3. alanzuan

    alanzuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    33
    Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm… để anh kể về cái xưa của nó. Nó xưa đến cái mức mà ông cố nội của anh kể lại cho ông nội anh nghe hồi thế kỉ 19 (sau này anh tìm được cuốn băng ghi âm buổi kể chuyện ấy) ông cũng đã bắt đầu bằng”Ngày xửa ngày xưa…”
  4. alanzuan

    alanzuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    33
    Anh nhắc lại lần nữa là xưa lắm rồi. Ở một làng nọ có một gia đình khá giả. Nhà có hai anh em trai, mặc dù là người Việt Nam chính cống nhưng ông bà lại sính ngoại nên đặt tên một đứa là: Luân Đôn đứa còn lại gọi là Sinh Tơn. Một ngày xấu giời nọ hai ông bà lên hứng hồi xuân, rủ nhau lên đồi ôn lại” chuyện của chúng mình” Chẳng may hôm ấy có con hổ cụt chân đói quá mò về làng, đi ngang qua đồi, thấy hai cục thịt béo đang hú hí, ngứa mặt nó xơi béng mất. Đôn và Tơn kể từ ngày ấy được nhà trường miễn giảm học phí vì là trẻ mồ côi.

    Thằng Tơn là thằng anh, tính tình không khác gì mấy thằng USA gian ngoan, xoả quyệt và thâm độc, còn thằng Đôn thì ngược lại, ngoan ngoãn hiền lành và Galant không khác gì một quý ông người England. Thấm thoắt đã mấy lần ************* đọc điện mừng Xuân trên tivi. Đôn và Tơn cũng đã trên 18 tuổi bắt đầu tò mò các trang thienbong.com/thienthai.net.. nên bàn nhau chia tài sản để ra riêng cho thoải mái, dạo đó chưa có Luật Sư để chia tài sản hai ông bà để lại nên hai anh em tự phân chia. Để công bằng, hai anh em mua bộ bài về oánh. Mỗi lần thắng là được lấy một thứ trong nhà. Vốn gian xảo có thừa lại hay đú theo bọn trai làng đi đánh bạc các dịp Tết, Tơn nó làm bài thắng hết của cải trong nhà. Cuối cùng, đỏ cho Đôn, ván cuối bốc bài lên có đủ 3 phỏm ù luôn nên được một mảnh đất nhỏ ngoài đê, trên đó có một căn nhà cấp 4 xuống cấp và khu vườn có một cây Quất Quảng Bá rất sai quả.

    Tơn sau đận ấy giàu to, nó bán đất mặt đường cho nước ngoài xây nhà nghỉ.Tiền như quân Nguyên, gái gú bia rượu cả ngày, sống như ông Vua con trong làng vậy.Còn phần Đôn,nhờ chăm chỉ đánh máy thuê với cả ghi lô đề cho chủ nên cũng chộp giật sống qua ngày được. Mỗi tội gái làng nó không thèm để ý vì không có tương lai gì. Đôn buồn lắm. Chủ nhật ấy, đang dạo trong vườn nghĩ mưu cưa con ông chột đầu làng thì Đôn thấy có con chim to vật vã đang xực liên tục mấy quả đầu mùa chỗ cây Quất của chàng. Bực mình chàng vào xách con Rựa lâu nay thủ trong nhà, rón ra rón rén chạy lại chụp ngang cổ con chim, kề dao vào cổ chim chàng rít qua kẽ răng:” Chết *******, cây Quất ông mày trồng để Tết bán lấy tiền mua pháo hoa mà mày dám phá à, bó thịt !” Chim sợ vãi cả đái. phều phào kêu” Ăn một quả giả cục vàng,may túi 3 gang, mang đi mà đựng”. Rợn hết cả óc gáy, phim kinh dị Đôn xem cũng nhiều nhưng giờ mới thấy chim biết nói tiếng người, cho là sự lạ, lòng Đôn cũng nguôi giận, nhưng để chắc ăn chàng còn dứ thêm một câu”"Được rồi, cho mày về, mai không qua chở ông đi lấy vàng ông tỉa chết con ****** !” Chim dạ vâng rối rít rồi bay mất hút. Đôn bần thần quay vào nhà…

    Sáng hôm sau chờ mỏi cả cổ không thấy chim cò đâu, Đôn lầm bầm tự rủa mình ngu như Lợn,”đến thằng anh mình nó còn lừa cả mình, nói **** gì đến Chim”. Định bụng ra ngõ làm đĩa bún đậu mắm tôm thì bất thình lình Đôn thấy chim bay đến. Đôn cả mừng, xắn xuýt xun xoe đến hỏi chim:

    - định cho tao leo cây hay sao mà lâu thế, con Vợ ?

    - đang điên hết cả đầu đây này, lắm mồm thế ! Nãy bay ngang quán cà phê, có thằng nào hút xì gà thơm nức mũi, mình đang phê nhắm mắt bay, dính bố nó vào dây điện thằng chết dẫm nào căng ngang đường, tí chết.

    - hề hề - Đôn hềnh hệch cười - Tớ biết đâu được í. Mà thôi, mình đi nhở.

    - mang túi đi chưa ?

    - rồi, tối qua cắt hai cái ống quần cũ may rồi, vừa thành cái túi vừa có cái quần Ngố, trong cũng được, tí về tao mặc cho mà xem.
    Đôn leo lên lưng chim ngồi, chim nói:

    - chuyến bay bắt đầu khởi hành đến mỏ vàng, đề nghị quý khách thắt dây an toàn. Không hút thuốc trên lưng chim kẻo cháy lông.

    - bố ông, rỗi hơi à !

    Chim cười:=))

    - lúc sáng cũng làm đôi quai, giờ hơi máu tí, thông cảm đê.

    Đôn thò tay vào túi quần, móc ra hai quả cam xã Đoài tọng hẳn vào mồm chim, vừa noi:

    - ăn đi rồi lướt.

    Chim nuốt vội tí nghẹn, rùng mình cất cánh bay lên. Qua Vịnh bắc Bộ rồi qua Đảo trường sa Chim bay vào một khu vực sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm xuống dưới 1km, sức gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật lên cấp 12 khi chiều tối, biển dộng dữ dội. Dự áo trong 24 h tới…( quên, đây là dự báo thời tiết hôm qua, he he) Bất thình lình hạ cánh đột ngột xuống một hòn đảo hoang vu. Trên đảo vàng nhiều không kể xiết.Toàn loại 4 số 9 từng cục từng cụ to thôi rồi. Căn bản là cũng thích nhưng vì không tham lắm nên Đôn cũng chỉ lấy đâu khoảng dăm yến rồi lên lưng chim quay về. Khi trở về, Đôn nhảy ngay lên Công ty vàng bạc đấ quý đổi vàng lấy tiền mặt. Qua Nokia mua 2 con 9900 đời mới nhất thời bấy giờ. Tặng con chim một cái còn dặn thêm:

    - bao giờ tao nháy, mày qua chỗ tao ăn Quất rồi chở tao đi nữa nhá.

    Chim lặng lẽ gật đầu rồi thở dài. Nghĩ thầm, ****** mà là người ****** mua cả cái vườn Quất Quảng bá chứ tội gì cho mày hưởng lợi. Đoạn bay đi đâu không rõ.

    Tin Đôn được chim thần giúp đỡ, nay giàu có hơn cả BillGate nhanh chóng lan đến tai của Tơn. Hắn tức lắm. Rắp tâm lừa Đôn thêm quả nữa mới đành lòng……

    Một ngày nọ… hình như là Chủ Nhật hay sao đó, thằng Tơn qua chỗ nhà Đôn. Chả vòng vo gì cả hắn vào thẳng vấn đề giọng ngọt như mía:

    - Chú Đôn này, lâu nay anh cứ canh cánh trong lòng chuyện đối xử tệ bạc với chú. Nay, anh cũng có tuổi rồi, chỉ thích vui thú điền viên. Anh dành lại cho chú tất cả, chú về chăm nom bàn thở tổ tiên hộ anh. Còn anh ra đây sống nốt quãng đời còn lại.
    Đôn nghe và ngẫm nghĩ:

    - Nó nói nghe cũng ngọt. Dù gì thì nó cũng thích cây Quất của mình, cho nó thì chả mất đi đâu, mình giàu phết rồi, bây giờ có thêm mấy cái Vila sống đến già cũng chẳng hết tiền. Còn ở đây với cây Quất, nhỡ con chim dở hơi không đến nữa thì cũng thế.

    Xong xuôi, Đôn gật đầu đồng ý.

    Tơn mừng nhảy cẫng lên, va cái độp vào cái đèn hoa kỳ, dầu tưới xuống, bắt lửa, đầu cháy không còn một cọng tóc. Nhưng vẫn cười hớn hở, lấy con D500 gọi ngay Thành Hưng chuyển đồ đến ở luôn. Càng tiện, chuyến về thì thằng Đôn cũng chuyển sang nhà Tơn ở hẳn.

    Nhờ xin được số Mobile của chim thần, sáng thứ Hai Tơn gọi ngay cho chim. vừa lúc chim đang thèm Quất, thế là bay đến. tưởng là quen biết rồi, chim đậu xuống phát là chén quất ngay, ai ngờ thằng Tơn nó rình sẵn. Nó phang cho một phát quay cu lơ. Lúc tỉnh dậy thấy mình bị trói gô vào thành giường, chim cả kinh không hiẻu chuyện gì xảy ra. Kịp lúc Tơn bước đến, hắn phì phèo điếu Vina, hất hàm nói:

    - Con ****, bây giờ tính sao?

    - sao là thế nào? Đôn đâu? mà tao là Chim chứ phải **** ***** đâu !

    - nó bán lại nhà cho tao rồi, mày ăn Quất phải giả vàng cho tao thì tao mới tha, hiểu chửa?

    - à, chuyện nhỏ, thế thì việc ***** gì mày trói tao như Lợn thế này, mai may túi ba gang tao đưa đi lấy.

    - không phải nhắc, anh mua túi đây rồi, đi luôn.

    Nói rồi hắn cởi trói cho Chim,cẩn thận leo lên lưng không quên mang theo cái balo 9 túi mới mua 60K ngoài chợ.

    Chim chán nản nhưng sợ nó bóp cổ mình nên cũng đưa đến đảo lần trước. Thằng Tơn nhặt đầy một túi, rồi lại găm thêm mấy cục vào người. Chim biết nhưng kệ cha nó, nói với thằng mặt dày này chỉ tổ phí nhời.

    Khi quay về, phần vì nặng, phần vì đói, chim vừa bay vừa ngủ gật. Một con Vietnam Airline bay ngang qua, chim không kịp tránh, nó táng cho một phát. Cả chim lẫn Tơn rơi tòm xuống biển, chết mất xác…nghe đâu xác hai đứa dạt vào bãi biển Phunkhet của Thái Land trong trận Sóng Thần vừa rồi…

    Còn Đôn đã sống một cuộc đời vương giả từ đó..chỉ tiếc, vì nhiều tiền, hắn đâm ra chơi bời nghiện ngập. Sau chết vì dùng quá liều thuốc lắc. Nên bằng chứng về chuyện này không ai confirm hộ nữa=))
  5. alanzuan

    alanzuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    33
    Con Chim ở trên là chim mang lại vàng bạc cho những ai ít tham lam, không phải là chim lợn cũng như bìm bịp
  6. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    Còn nghi ngờ, còn sợ hãi thì còn tham lam =))

    Vẫn lên tốt [r24)]

    ____________

    quảng cáo ké
    SFI - múc nhanh
  7. dpdp11

    dpdp11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    14
    Hôm nay em đua lệnh mua cùng các bác, hết xoắn rùi...
  8. hangonline1

    hangonline1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất vay tiêu dùng đến 33%/năm
    [​IMG]

    Khi nhìn vào khoản lãi phải trả hằng tháng, người vay bị tính lãi đến 2,4%/tháng. Với mức lãi này, nếu vay 100 triệu đồng thì một năm người vay phải trả lãi 28 triệu đồng.



    Với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, không cần tài sản thế chấp... hình thức vay tiêu dùng, vay mua hàng trả góp của nhiều công ty tài chính hiện đang được khá đông người dân chọn khi có nhu cầu. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tiện lợi thì người tiêu dùng phải gánh các mức lãi suất “siêu khủng”.

    10 phút được vay ngay

    Đó là khẳng định của một cửa hàng bán xe máy ở quốc lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh (TP.HCM) khi phóng viên hỏi muốn mua trả góp một chiếc xe máy LEAD hiệu Honda. Nhân viên cửa hàng này tư vấn chỉ cần bỏ ra 30% giá trị chiếc xe là khách hàng có thể mang xe về nhà ngay. Mua xe theo hình thức này thì góp hằng tháng và khách hàng chỉ cần phôtô chứng minh nhân dân không cần thị thực cũng được.

    Nhân viên cửa hàng này còn trấn an: “Thủ tục xét trong vòng 10 phút và năm ngày sau xe mua đã có bảng số. Thậm chí thoáng đến mức cửa hàng không giữ lại giấy đăng ký xe mà cho người mua quản lý”. Cũng theo lời anh nhân viên này thì có đến 65% những người đến cửa hàng chọn hình thức mua xe trả góp thay cho việc trả tiền một lần.

    Không chỉ mua xe máy, laptop, đồ điện tử... trả góp tính lãi mà hình thức cho vay tiêu dùng dưới dạng tín chấp cũng nở rộ. Hình thức vay này phát triển mạnh đến mức trong lúc người dân đến các ngân hàng vay tiền ngắn hạn rất khó khăn thì các công ty tài chính lại cho nhân viên đi “săn” khách để cho vay. Anh TM, nhân viên một công ty xuất nhập khẩu ở quận 4, TP.HCM cho biết từ tết đến nay có một công ty tài chính suốt ngày gọi điện thoại cho anh để mời chào cho vay tiền tiêu dùng cá nhân. Anh đã hai lần từ chối không vay nhưng hết nhân viên này đến nhân viên khác của công ty tài chính trên gọi điện thoại, gửi email mời chào.
    Choáng vì lãi suất

    Do thủ tục đơn giản, hồ sơ vay xét duyệt nhanh nên hình thức vay tiêu dùng, mua hàng trả góp đang lên ngôi. Tuy nhiên, nếu cẩn thận chỉ cần nhẩm tính người tiêu dùng rất dễ choáng bởi khoản lãi vay phải đóng.

    Như chiếc xe máy LEAD hiệu Honda (giá 36 triệu đồng) mà phóng viên hỏi mua trên, nếu chọn thời gian góp trong chín tháng thì lãi vay phải chịu gần 6 triệu đồng. Số tiền lãi cao vì công ty tài chính tính lãi suất vay đến 2,8%/tháng, mặc cho khách hàng đã bỏ ra trước 30% vốn, chỉ phải chịu lãi trên số tiền hơn 31 triệu đồng.

    Không chỉ chịu mức lãi cao khi mua hàng hóa trả góp mà vay tín chấp tiêu dùng khách hàng cũng bị áp một mức lãi suất trên trời.

    Trở lại trường hợp anh M., với thu nhập hơn 8 triệu đồng/tháng, công ty tài chính chấp nhận cho anh vay 50 triệu đồng. Tất cả các thủ tục đều đơn giản, không cần chứng thực và chỉ cần hóa đơn điện, nước kèm theo. Tuy nhiên, khi nhìn vào khoản lãi phải trả hằng tháng thì người vay rất dễ choáng vì công ty tính lãi đến 2,4%/tháng. Với mức lãi này vị chi nếu vay 100 triệu đồng thì một năm người vay phải trả lãi 28 triệu đồng (chưa tính trên dư nợ giảm dần).

    Tổng giám đốc một ngân hàng có trụ sở ở TP.HCM phân tích vay dưới dạng tín chấp, trả góp... hút người vay vì nhiều người cho rằng số tiền vay quá nhỏ nên các khoản tiền phải trả kể cả lãi suất không đáng kể. Nhưng theo ông này, trong thực tế thì không phải vậy, bởi lẽ ngay khi có tiền, muốn chấm dứt hợp đồng vay trước hạn thì người vay còn phải chịu lãi phạt rất cao, có nơi tính đến 5%/tháng.

    Tín dụng đen bùng phát

    Hiện nay nạn tín dụng đen bên ngoài, nhất là ở các chợ đang nảy nở. Theo phản ánh của các tiểu thương ở chợ Tân Bình, An Đông (quận 5), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh),... hiện có nhiều người gạ cho vay tiền với mức lãi 7%-8%/tháng và cần vay bao nhiêu cũng có.

    Nạn tín dụng đen hiện công khai chào vay trên mạng Internet. Chỉ cần vào các trang web chuyên về rao vặt, mua bán, người đọc thấy ngay các dòng thông tin có dòng tiền nóng cho vay không cần thế chấp, cho vay đáo hạn ngân hàng, cho vay nhận tiền ngay... Tuy nhiên, khi tiếp cận các nguồn tiền này thì hình thức tính lãi rất cao và khấu trừ ngay tiền lãi trên số tiền cho vay.
    Theo ​


  9. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    đồn rằng 54x :-ss

    thế là 53x đua nhau xả (sớm tí cho nó chắc) :-ss

    ai mua mà nhiều thế nhỉ ? hóa ra ra là bán rẻ àh ??? [-X
  10. dpdp11

    dpdp11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    14
    Em dính quả ATO con hàng ấy mới đau...

Chia sẻ trang này