Anh chào các chú

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BIGBOSSHP, Mar 2, 2009.

66 người đang online, trong đó có 26 thành viên. 04:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. POSCHER

    POSCHER Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 8, 2007
    Likes Received:
    0
    Chú cai *** mày. Mày mấy tuổi j ? mà xưng chú trong F_319 này.Cứ đứng chống mắt lên mà nhìn đống CP của mày ngày một bốc hơi đi.
  2. DungHaHP

    DungHaHP Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 23, 2008
    Likes Received:
    11
  3. BIGBOSSHP

    BIGBOSSHP Thành viên mới

    Joined:
    Jul 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Có chú nào theo anh không nhỉ?
    Chắc chả có chú nào có can đảm vào đây điểm danh....

    Anh hôm nay định vào nốt 20% nữa mà không được vì các chú bán "rắn" quá
  4. nhattam2009

    nhattam2009 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 30, 2009
    Likes Received:
    0
    Thật sao
  5. DAIBANG2311

    DAIBANG2311 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 27, 2007
    Likes Received:
    0
  6. xvaboda

    xvaboda Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 13, 2006
    Likes Received:
    0
    Chưa vào thì hô down, vào thì hô úp
    Đúng là trình còi.
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Chúc BIGBOSSHP may mắn và mong ước của Chính phủ thành sự thật để khủng hoảng không còn mang bộ mặt của Thần Chết.
    http://vneconomy.vn/20090304032045907P0C99/khung-hoang-co-khuon-mat-than-chet.htm

    Cách đây đúng 04 tháng (04/11/2008- 04/03/2009), OBAMA đã mang lại niềm hy vọng cho khắp thế giới về khả năng hồi phục nền kinh tế, chống đỡ lại khủng hoảng với sự triển khai gói cứu trợ đầu tiên 700 tỷ USD, con số lớn nhất mà mọi người không thể tưởng tượng lúc đó. Và bây giờ, con số 700 tỷ USD đã trở nên bình thường và nhỏ bé khi cơn bão khủng hoảng quét qua quét lại, được thay bằng những con số ngày một lớn hơn mà chỉ như muối bỏ biển thì ở Việt Nam cũng không thể cho rằng chỉ một gói cứu trợ khiêm tốn có thể giải quyết mọi vấn đề. Còn nữa, chính sách mới là cái đáng nói. 10 giải pháp đúng đắn mà chỉ một giải pháp không kịp thời (ví dụ như Quyết định hoãn thuế chỉ được chấp nhận khi thị trường đã bê bết trong khi nếu được quyết kịp thời thì đã giữ lại được tương đối giá trị vốn hoá của thị trường không bay hơi theo tâm lý chạy thuế) hay thông tin không thể tự tin dự báo chính xác (như số người thất nghiệp và dự báo thất nghiệp: Mỗi nơi báo cáo một kiểu như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược) hay kiểu phép vua thua lệ làng (EVN ứ chịu từ bỏ độc quyền dù Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện do EVN không thích quyền của mình bị bé lại còn 1/3!!!)...
    Thời gian không còn bởi các ngành, các đơn vị SXKD và cả các nhà đầu tư chúng ta đều đang phải vật lộn với thua lỗ, đều phải tự lo cho mình. Bão vẫn còn giật mạnh hơn nữa khi các nước xung quanh đều đang tự phòng vệ chắn bão với cường độ cao chưa từng có, đặc biệt là Trung Quốc thì điều lo sợ nhất là bão dồn về phía Việt Nam. Tôi không muốn nghĩ đến điều đó chút nào vì tôi vẫn có một số khoản đầu tư dài hạn, chỉ mong kinh tế VN sớm phục hồi.
  8. stock4u

    stock4u Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 28, 2008
    Likes Received:
    6
    Ăn chơi còn sợ mưa rơi...bác không trả cao tí tha hồ mà vơ cổ về....
  9. bossyk

    bossyk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 29, 2008
    Likes Received:
    39
  10. hoangvang1

    hoangvang1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 3, 2009
    Likes Received:
    1
    Anh bao nhiêu tuổi ạ. Em chào anh . Nghe giọng anh mà em vãi....

Share This Page