Anh................ Đừng đi...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Chieudonghn, 21/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5934 người đang online, trong đó có 588 thành viên. 20:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22326 lượt đọc và 1092 bài trả lời
  1. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    [};-[};-[};-[};-[};- với Em nó dài vô tận Chị à...[};-[};-[};-[};-[};-
  2. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63


    Em đang tranh thủ trong lúc giải lao thì spam chứ đâu có đc ngủ nghỉ lúc trưa đâu. Giờ lại vào tập rồi :D
  3. LAD_7946

    LAD_7946 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Tập gì đấy, A tập với[:D]
  4. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    [:D]
  5. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. linhct0508g

    linhct0508g Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    455
    Tập lập píc xong roài coment lên 100 trang đó pác ===>>>>Em tuyên bố Kỷ lục F319 thuộc về chieudonghn nhé! :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  7. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    [};-
  8. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Ba chấm lửng


    "Điều muốn nói... anh chưa nói được...
    Gửi nỗi buồn vào ba chấm lửng lơ..."
    Tin vậy nên em vẫn thầm mong ước
    Một ngày kia...anh sẽ...
    Đâu ngờ...
    Ba chấm lửng nghĩa là không có trước
    Không có sau ... và chẳng có bao giờ
    Cả chút ân tình như bọt nước
    Cũng nhòa tan trong đáy mắt mộng mơ.
    Uổng công em tìm vạn ý thơ
    Tha thiết nằm trong ba chấm lửng.
    Anh không đến ,nhớ nhung tàn bóng đứng
    Lối em về chợt hụt hẫng ,vu vơ.
    Cứ ngỡ duyên tằm nến rối ruột tơ
    Em nào biết chim trời bay rộng
    Ba chấm lửng chỉ là khoảng trống
    Cầu ô không nối được tới bờ..
    .
  9. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì...?

    Chắc gì anh đến hôm nay
    Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ

    Chắc gì anh đến bây giờ
    Trà pha để nguội nhạt mờ vị hương
    Chắc gì mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng

    Đã yêu yêu đến tận cùng
    Đã thương đến nát lòng vì nhau
    Chắc gì đã chắc gì đâu...
    Hôm nay và cả ngày sau em chờ...
    __________________
  10. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Chú chưa ngủ ạ:-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này