1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Anh................ Đừng đi...

Discussion in 'Giao Lưu' started by Chieudonghn, Jul 21, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
1318 người đang online, trong đó có 527 thành viên. 22:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. GBlock

    GBlock Super Moderator Staff Member

    Joined:
    Aug 9, 2009
    Likes Received:
    63


    Khi không thể kìm nén được cảm xúc thì em hãy cứ khóc to lên cho vơi đi bớt nỗi ưu tư. Chị biết rằng nếu như càng kìm nén mình sẽ càng làm cho mình trở nên xấu xí và già đi nhanh chóng đấy. Nước mắt tuôn cũng làm cho tuyến lệ được lưu thông, có thể nó sẽ làm cho da mặt bị tổn thương bởi muối trong nước mắt nhưng nó sẽ giải phóng bớt những suy nghĩ, những tâm tư chứa đựng bao buồn phiền. Có thể nỗi buồn này sẽ kéo dài 1tháng, 1năm thậm chí là mãi mãi. Nếu như em muốn thoát khỏi cái bóng của nó, em hãy cố đi ra ngoài, không online nữa. Ra ngoài đường, ra công viên, ra hồ bơi thôi em. Hãy cố cho mình 1 cái cớ gì đó để có thể ra ngoài, đừng từ chối những lời mời của các bạn rằng hôm nay tụ tập đi. Cố tạo cho em lý do để có thể tụ tập đám đông, làm cho mình trở nên bận rộn. Chị em mình hãy cùng nhau thực hiện, và hãy cùng cố kiếm lý do để ta có thể bận rộn và cuối cùng là có thể thay đổi được một số những sự việc đã xảy ra trong quá khứ.

    Àh còn cái này nữa, dùng ít nick thôi. Nhiều nick làm chị choáng :)
  2. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 15, 2011
    Likes Received:
    0

    Chị>:D<...
    Thú thật với CHị Em cũng đã thử rất nhiều cách, Khóc thì Em khóc nhiều lắm chị à, đêm về 1 mình lủi thủi tự dưng nước mắt lại ưa ra.... khi làm việc cũng vậy, EM cũng cố nhập tâm vào công việc để quên đi mọi thứ nhưng chỉ đc 1 lúc rồi đâu lại vào đây, lại nghĩ tới rồi lại khóc....
    Em cũng đi bơi vòa mỗi buổi sáng, cũng đi lượn, đi ca fe cũng chỉ muốn cho khuây khỏa, xem có thể quên đc chút nào ko, nhưng kết quả thì còn tồi tệ hơn chị ạ... có lẽ trên đời này Em là 1 trường hợp đặc biệt, đáng trách nhưng cũng thật đáng thương... E ko sao thoát ra đc, lúc nào nó cũng âm ỉ trong em, nhiều lúc buồn vô tận luôn, chỉ ước giờ mình có thể ra đi thanh thản để ko ai phải khổ cả nhưng nghĩ lại mình còn nhiều việc phải làm phải lo lắm, mình đi rồi ai sẽ thay mình làm những việc đó đây... Có lẽ tại em quá ư nặng tình cảm, gần như tất cả nó dồn hết vào 1 ai đó làm em ko thể thay đổi, ko thể quên đc.....=((=((=((

    Em xin lỗi chị nha, về việc dùng nhiều nick.. [};-[};-[};-
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Staff Member

    Joined:
    Aug 9, 2009
    Likes Received:
    63


    Con gái nặng tình cảm quá là khổ thế đấy :(
  4. MyLove168

    MyLove168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 1, 2010
    Likes Received:
    353
    Đúng là chieudonghn nhể... Hợp lắm:)):))
    Mà nhiều nick là band nuôn chứ xin nỗi giề:)):))
  5. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 15, 2011
    Likes Received:
    0
    truớc E đâu có thế này đâu chị..:(.. Yêu cũng đã từng yêu nhưng chia tay rồi thì 1 time ngắn là quên à... CHẳng hiểu sao bây giờ em lại ra nông nỗi này..~X~X chỉ mong quên đi dù chỉ 1 ngày thôi mà sao khó quá... nó như là 1 cực hình đối với em vậy, Em đúng là 1 con ngốc mà... nhưng đừng trách em mà tội nghiệp..:((:(( Vì đó là TC chân thành nhất của cả đời Em=((
  6. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 15, 2011
    Likes Received:
    0
    :-s ... mỗi một nick là thể hiện 1 tính cách trong con người Em.. đừng khóa CHị Gblock nha:-ss:-ss:-ss
  7. MyLove168

    MyLove168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 1, 2010
    Likes Received:
    353
    Anh cũng thể... Chỉ có một điều dứt khoát... Sẽ ko dùng nick để bơm thổi hay lừa bịp bất cứ 1 ai...
  8. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 15, 2011
    Likes Received:
    0
    :).. em thì ko chơi chứng nữa nên ko bàn chuyện chứng[:D][:D][:D] dạo này em thích lủi thủi giam mình trong box giao lưu này Anh à..[:D][:D]
  9. MyLove168

    MyLove168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 1, 2010
    Likes Received:
    353
    Hay tại cái nick Chieudonghn này mà em tôi cứ buồn nhể... Xem xét xem có nên hủy nó đi ko nhé...[};-
  10. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 15, 2011
    Likes Received:
    0
    :-ss:-ss:-ss ko ạ, đừng hủy nha Anh.. pic này Em lập ra, gần như là 1 câu chuyện nhưng em ko thể viết, chỉ có thể dùng nhạc, hình ảnh để diễn đạt thôi..=((
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page