Anh................ Đừng đi...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Chieudonghn, 21/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3413 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 06:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22390 lượt đọc và 1092 bài trả lời
  1. linhct0508g

    linhct0508g Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    455
    Thế em có ăn được nhiều k vậy? Hay lại gẩy gẩy vài miếng roài ngồi nhìn >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
  2. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    em ăn đủ ấm bụng anh ạ.. vì đi muộn nên cũng ko còn nhiều món[:D][:D]
  3. linhct0508g

    linhct0508g Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    455
    Cô út mà không chịu ăn uống điều độ, anh cảnh báo nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị suy nhược cơ thể đoá nha, lúc đó không chỉ khổ có bản thân mình mà còn khổ cả người thân đoá
  4. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    [:D][:D][:D] sức khoẻ EM ko thế đâu ANh, quỵ là quỵ hẳn đi luôn còn ko thì ko sao cả ạ:)>-[:D].. thanks Anh!
  5. linhct0508g

    linhct0508g Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    455
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^cô em, cô mà cứ như thế thì ngày đi............. cũng không còn xa đâu ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  6. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-....
  7. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
  8. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Mưa, sao Mưa để tôi nhớ người thế này cơ chứ:((:((:((
  9. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
  10. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Một con bé như em, đứng đợi anh từng đêm đến 11,12h, trời Hà Nội mùa hè thật oi bức nhưng sao em vẫn cảm thấy lạnh và cô đơn quá.. em vẫn đứng chờ anh với hy vọng là anh sẽ về, sẽ đi qua con đường quen thuộc hàng ngày của ANh , để em được nhìn thấy anh, đc bên ANh dù chỉ ít phút thôi EM cũng vui và Hạnh Phúc lắm rồi. CỨ mỗi đêm như vậy, ko đc gặp Anh Em lại thẫn thờ và buồn nhiều lắm.. cứ vu vơ kiếm tìm cái gì đó rồi lại hy vọng.... Em lại gửi những dòng tin nhắn cho ANh với hi vọng anh sẽ đọc được, sẽ chạy về bên em, nhưng… Tất cả đều là vô vọng… CHờ mãi cũng chẳng thấy ANh hồi âm, nhưng có lẽ Em cũng quen rồi nên ko có gì là bất ngờ đối với Em cả... Thế mà Em vẫn cứ ngồi, để rồi đợi rồi chờ vẫn biết rằng Anh sẽ ko qua đây.... chắc những ngưòi đi đường họ nhìn thấy em ai cũng cười em đấy nhỉ, sao lại có con bé dại khờ như em chứ, đêm nào cũng thẫn thờ 1 mình thế này… Em lại lang thang 1 mình trên con ngõ nhỏ 2 đứa vẫn thường cùng nhau đi, để tìm lại những kỉ niệm đẹp về Anh và Em.. Hôm nay đây Em lại được nhìn thấy Anh nhưng chỉ là phía sau Anh thôi, bởi bên cạnh Anh đã có 1 vòng tay Hạnh Phúc khác.... vì Em là người đến sau... Nhìn ANh thật Hạnh Phúc... Em biết Em ko thể làm thay đổi trái tim của ANh nên Em sẽ ra đi,vì khi yêu một người, có gì Hạnh Phúc bằng khi nhìn thấy người mình Yêu Hạnh Phúc....
    Anh nhé, anh nghe lời em, từ bây giờ anh cũng đừng buồn, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mọi người sẽ cảm thấy vui hơn nhiều khi nhìn thấy anh cười đó,chị cũng vậy sẽ yêu Anh nhiều hơn đấy...và khi nào, nếu anh cảm thấy mệt mỏi với tình yêu của mình, hãy nói cùng em, em sẽ mãi là một ngưòi bạn bên anh, dù chúng ta không còn yêu nhau nữa…
    [};-[};-[};-[};-[};-

    sưu tầm báo mạng[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này