Anh................ Đừng đi...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Chieudonghn, 21/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3279 người đang online, trong đó có 82 thành viên. 01:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 22292 lượt đọc và 1092 bài trả lời
  1. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
  2. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
  3. ndl_70

    ndl_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Đã được thích:
    197
    Tui post ké vào pic bài nì :-"


  4. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    0 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: , LAD_7946[:D]
  5. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    [};-
  6. ChiHuyPho.

    ChiHuyPho. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2011
    Đã được thích:
    1
  7. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
    [};-
  8. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0
  9. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0



    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là nguồn vui là hạnh phúc anh dấu yêu
    Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai

    Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
    Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thưở nào

    Anh đến với em với tất cả tâm hồn
    Em đến với anh với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu

    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là niềm vui là mộng ước trong thoáng giây
    Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thưở nào.
  10. Chieudonghn

    Chieudonghn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Đã được thích:
    0



    Yêu anh là em biết đắng cay đợi chờ
    Yêu anh là những ngày tương tư mong nhớ
    Dù em biết tình này không lối thoát nhưng vẫn lao vào vòng xoắy ái ân
    Yêu em dù bên anh biết bao gọi mời ,yêu em dù đường tình mình không chung lối
    Rồi từng đêm một mình em thổn thức uống cho say để thấy anh bên mình
    Tình ta trao nhau là tự tìm đến những nỗi đau vì rằng mình quá khác xa vẫn yêu anh dù anh là chính anh
    Tình không bến đỗ nhiều lần tự như vỡ tan giọt sầu buồn vương mỗi đêm
    Yêu em tình không bến bờ
    Vẫn biết đôi ta không thể đến bên nhau trao cho nhau lời nói yêu thương trọn đời
    Nhưng với em chỉ cần trong (trong ) giây phút được anh yêu và nghe anh nói (nói) tiếng yêu em .........
    Tình ta trao nhau là tự tìm đến những nỗi đau vì rằng mình quá khác xa vẫn yêu anh dù anh là chính anh
    Tình không bến đỗ nhiều lần tự như vỡ tan giọt sầu buồn vương mỗi đêm
    Yêu em tình không bến bờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này