Anh em đâu hết rồi .............đừng bỏ chứng khoán chứ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ruadeptrai, 14/01/2008.

1303 người đang online, trong đó có 521 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 650 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. ruadeptrai

    ruadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Anh em đâu hết rồi .............đừng bỏ chứng khoán chứ

    Em là người lạc quan.............chẳng sợ cái gì bao giờ............có đi ăn mày cũng phải hy vong chứ..........cố lên anh em.
    Nhiều khi trong cuộc đời chỉ còn một bước nữa tới đích mà người ta lại quay lại thì............nhục lắm.
    Sắp UP Rồi
  2. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Ai cũng hy vọng thế ... nhưng nhiều khi nó lại ko như mình nghĩ
  3. mmxhung

    mmxhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Đã được thích:
    220
    Chính vì còn nhiều người nghĩ TT sẽ up nên TT chưa thể up
  4. ruadeptrai

    ruadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Vừa vote bác lấy may đấy nhé............
    Xin tăng mọi người bài ...........Tôi ơi đừng tuyệt vọng....hichic
  5. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Hình như có ai đang mê sảng trong này....
  6. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Làm gì còn mấy người lạc quan hả bác. Giờ hết lạc quan rồi chỉ còn niềm tin và hi vọng thôi

    Dạo này ko thấy ai làm thơ nhỉ
  7. thantai007

    thantai007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Không lạc thì vẫn phải vui, chứ bây giờ có khóc than cũng chẳng giải quyết được gì cả.
  8. pipihn

    pipihn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Đã được thích:
    5
    đọc cái này nhớ đến câu chuyện "Nhà sư và cô gái": ngày xửângỳ xưa, mà cũng có thể ngày nảy ngày nay, trên một chuyến xe...
  9. thantai007

    thantai007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
    hic, giá bao nhiêu vậy? có bao nhiêu cổ!
  10. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang lạc quan như bác đây, lạy giời đừng để cho cái sự lạc quan của con thành đi lạc vào áo quan

Chia sẻ trang này