1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Anh em nhà cái bang ... móc CMX, BLF vào hết cả đây đợi lệnh !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trender, 06/05/2013.

668 người đang online, trong đó có 267 thành viên. 20:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 28099 lượt đọc và 442 bài trả lời
  1. nhatkyxeom

    nhatkyxeom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Đã được thích:
    0


    Thằng Alan Phan mặt *** lợi dụng dân chủ để nói xấu đất nước, nó là thằng thế lực thù địch gộc lợi dụng đất nước còn khó khăn tung các luận điệu xuyên tạc đường lối chế độ của Đảng Nhà nước, của doanh nghiệp bà con cẩn thận nhé...bị nó kích động mà lao lên là thiệt thân đấy... nhìn gương mấy thằng bị tóm cổ tù mọt gông mà trông
  2. KY_LAN

    KY_LAN Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2013
    Đã được thích:
    84
    THẾ BÁC CHẠY XE ÔM Ở F319 À??? NGÀY KÍM ĐƯỢC BAO NHIU LẠI VÀO QUÁN NET CHÉM À ??? TỘI NGHIỆP BÁC QUÁ . THẾ LÀ LAU SÀN 8 PHIÊN CƠ À BÁC ? ÔI ÔI LẠI PHẢI BẮT ĐÁY SÀN PHIÊN MAI THÔI , LẠI LỒI MỒM RỒI............................=))=))=))
  3. Pikachon

    Pikachon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2013
    Đã được thích:
    0

    Chú thua hết mẹ nó tiền rồi thì nói luôn ra. Ngày ngày lên đây mà ko có tiền đánh rõ khổ:)):))
  4. khaibv

    khaibv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2013
    Đã được thích:
    1
    Đây này
    chú mày vào đây mà xem lệnh
    Năm 2012 có lẽ là năm buồn nhất đối với ông nghị Đặng Thành Tâm khi 2 công ty con cưng của ông là Kinh Bắc City (KBC) và Saigontel (SGT) lỗ sau thuế lần lượt là 484 tỷ và 214 tỷ đồng. Riêng SGT đã 2 năm liên tiếp lỗ trên trăm tỷ.
    Việc thua lỗ có nhiều nguyên nhân như thị trường bất động sản khó khăn, gánh nặng lãi vay hay lỗ đầu tư chứng khoán. Điều đáng nói là là cả KBC và SGT đều có tài sản lớn, danh mục đầu tư tài chính cũng rất lớn nhưng lại có quá nhiều tài sản khó sinh lời.
    Saigontel có 1.200 tỷ đồng đầu tư tài chính (2/3 tài sản) và KBC có 1.700 tỷ đồng đầu tư tài chính (1/7 tài sản). Vậy nhưng cổ tức, lợi nhuận được chia trong năm 2012 của SGT là 0 đồng còn KBC là 8.000 đồng.
    Khoản đầu tư lớn nhất của SGT là hơn 573 tỷ đồng rót vào CTCP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT), đơn vị chủ quản mạng viễn thông S-Fone. Cả SPT lẫn S-Fone đều đang vật lộn với khó khăn.
    Hai khoản đầu tư lớn khác là 220 tỷ đồng rót vào Khoáng sản Sài Gòn Bình Định (SQC) và 204 tỷ đồng vào Nhà máy điện Bình Thuận. Khoản đầu tư vào SQC tính theo giá thị trường thì đang lãi lớn nhưng vấn đề là có bán được để sinh lời không vì ông Đặng Thành Tâm và các bên liên quan sở hữu phần lớn SQC.
    Không những kém sinh lời, SGT còn lỗ to khi cắt lỗ cổ phiếu Western Bank.
    [​IMG]
    Đối với KBC, các dự án dở dang chiếm phần lớn tải sản, vì vậy nó cũng không sinh lời. Giá trị đầu tư dở dang tại dự án của KBC đến cuối Q1/2013 lên đến hơn 7.000 tỷ cùng với gần 2.400 tỷ đồng trả trước cho đối tác để đầu tư dự án. Trong khi đó, các khoản nợ phải trả lên đến gần 7.000 tỷ đồng.
    Vay nợ lớn trong khi đầu ra khó khăn, việc tìm kiếm lợi nhuận đối với KBC hay SGT khá nan giải. Quý 1 năm nay, KBC tiếp tục lỗ 53 tỷ.
    Một trong những công ty kinh doanh tốt nhất của ông Tâm là SQC, với hoạt động chính là khai thác titan tại Bình Định. Năm 2012, SQC lãi hơn 164 tỷ đồng.
    Các khoản đầu tư tài chính của SQC đến cuối năm 2012 là gần 800 tỷ, chiếm ½ tài sản, chủ yếu là đầu tư vào các công ty thuộc Tập đoàn Saigon Invest do ông Tâm làm chủ. Và các khoản đầu tư này cũng “chưa hề sinh lời”.
    [​IMG]
    Sau nhiều năm, nhiều dự án vẫn chỉ là bãi đất trống (Ảnh: Báo đầu tư)

    Những dự án dang dở
    Trong năm 2012, SGT đã bán bớt ½ cổ phần của CTCP Địa ốc Viễn Đông Việt Nam, chủ đầu tư của Vien Dong Meridian Towers cao 48 tầng tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Dự án này được khởi động từ giữa năm 2009 và đến nay vẫn là bãi đất trống.
    Một dự án khủng khác là KBC nhận đầu tư khách sạn Dự án khách sạn 6 sao Lotus (nay đổi tên là Diamond Rice Flowers) tại Hà Nội. Dự án khủng này dự kiến sẽ cao 500m, vốn đầu tư 500 triệu USD nhưng đến nay vẫn chỉ là “xin chấp thuận chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc”. KBC đầu hơn 110 tỷ đồng vào dự án này từ Q2/2010 và từ đó đến nay hầu như không đầu tư gì thêm.
    Nhiều dự án khác trong lĩnh vực bất động sản hay năng lượng của Saigon Invest cũng chưa thể triển khai.
    CTCP năng lượng Sài Gòn Bình Định, được lập ra với mục đích đầu tư nhà máy điện gió ở Bình Định, nhưng công ty này lại chủ yếu đầu tư tài chính, từng là cổ đông lớn của Navibank và Western Bank.
  5. unio

    unio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Đã được thích:
    30
    DCM chạy xe ôm mà bày đặt Chính chị chính em! Ngày ngày gác chân lên yên xe đọc báo kể ra đời cũng thú nhỉ! Thôi cứ yên tâm đi bữa nào rảnh anh ủng hộ chú vài cuốc vòng quang hồ Gươm cho chú đỡ vật! =))=))=))=))
  6. cuongstock

    cuongstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2010
    Đã được thích:
    4.863
    Bầu Đức, đừng đùa với George Soros!
    Bầu Đức, đừng đùa với George Soros!
    80% ngân sách hoạt động của Global Witness do George Soros cùng chính phủ các nước Anh, Thụy Điển, Hà Lan, Nauy và Ailen đóng góp .

    Xuyên qua những con đường thảm nhựa êm ái từ cửa khẩu Bờ Y tới tỉnh lỵ Attapeu của Lào là vùng đất được ví như “nồi cơm” trong tương lai của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Đây còn là quê hương của Tổng bí thư kiêm ************* Lào Chummaly Sayasone.

    Năm 2015, cao su và mía đường sẽ đóng góp trên 3.000 tỷ vào lợi nhuận sau thuế của HAGL, đấy là nếu mọi thứ đúng như kỳ vọng, tức là HAGL bán được hàng với giá hợp lý và thu xếp được hàng ngàn tỷ đồng vốn đầu tư thêm.

    “Nhân chứng toàn cầu”

    Từ đầu tháng này, giới đầu tư đã râm ran chuyện HAGL sắp trở thành đối tượng chính trong một báo cáo của Global Witness (tạm dịch: “Nhân chứng toàn cầu”), theo đó, tập đoàn đa ngành với hàng vạn hecta cao su ở Lào và Campuchia này bị cáo buộc đưa hối lộ, lợi dụng quan chức tham nhũng để chiếm đoạt đất của dân và khai thác gỗ bất hợp pháp.

    Nhanh chóng quy Global Witness vào hai tội “háo danh” và “hám tiền” có lẽ là hơi coi thường đối thủ

    Trong phản ứng mới nhất từ phía HAGL, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cáo buộc Global Witness “tìm cơ hội quảng bá tên tuổi” và “xin tài trợ”.

    Nhanh chóng quy Global Witness vào hai tội “háo danh” và “hám tiền” có lẽ là hơi coi thường đối thủ, vì tên tuổi của họ trên trường quốc tế nổi bật hơn nhiều so với vài tấm pano quảng cáo trên sân Emirates của Arsenal, cũng như tổng vốn hóa của HAGL chỉ nhỉnh hơn 5% tài sản của nhà tài trợ chính cho Global Witness: tỷ phú George Soros.

    Global Witness thành lập năm 1993 tại Washington và trong 20 năm hoạt động của mình, đã làm mất lòng không ít chính phủ các nước phát triển.

    Giai đoạn 1998-2003, Global Witness tiến hành cuộc điều tra nhắm tới cuộc chiến dành quyền kiểm soát ngành khai thác kim cương ở Angola, Sierra Leone và Liberia (còn gọi là “kim cương máu”), góp phần khiến Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết cấm vận kim cương Liberia.

    Bầu Đức, đừng đùa với George Soros! (1)
    Điều tra viên cao cấp Anthea Lawson của Global Witness trả lời phỏng vấn trên BBC.

    Năm 2009, điều tra viên cao cấp Anthea Lawson của Global Witness đã ra điều trần trước Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện Hoa Kỳ về vai trò của hệ thống ngân hàng đối với tệ tham nhũng.

    (Đọc thêm: George Soros đứng sau vụ điều tra tham nhũng trong cấp phép khai thác quặng sắt ở Guinea)

    Thông qua quỹ Open Society Foundations, năm 2012 vừa qua, tỷ phú George Soros đóng góp 40% ngân sách cho Global Witness. Nhiều cơ quan của chính phủ các nước Anh, Thụy Điển, Nauy, Hà Lan và Ailen góp 38% nữa và các nhà tài trợ khác góp 22% còn lại. Alexander Soros, con trai thứ tư của George Soros, hiện là thành viên hội đồng quản trị của Global Witness.

    Tuy vậy, khó có chuyện Soros đích thân phê duyệt báo cáo “Rubber Barons” trước khi phát hành. Có thể đến thời điểm này, “Rubber Barons” chỉ là một trong hàng loạt vụ việc mà các tổ chức do nhà Soros lập ra đang theo đuổi trên toàn cầu. Và khi Global Witness nhắm tới HAGL, điều đó không có nghĩa George Soros đang nhắm tới bầu Đức.

    Nhưng điều tệ nhất HAGL có thể làm là kéo cả nhà Soros cùng hàng loạt hãng thông tấn quốc tế vào cuộc bằng những phản ứng thiếu thận trọng.

    Cuộc chiến PR

    Chiến thuật của Global Witness không phải là thu thập đủ bằng chứng và đem HAGL ra kiện ở tòa án quốc tế vì tội phá rừng hay đưa hối lộ. Mục đích của tổ chức này là thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế và đánh vào “con tim” của người tiêu dùng toàn cầu.

    Việc Công ty tài chính quốc tế IFC và Deutsche Bank bị lôi vào cuộc với vai trò “nhà tài trợ vốn” cho HAGL là một phần trong chiến lược đó.

    Michelin hay Bridgestone sẽ cân nhắc kỹ càng bài học này trước khi mua cao su từ HAGL

    Đúng là IFC đầu tư gần 15 triệu USD vào các quỹ do Dragon Capital quản lý, nhưng tiền đầu tư vào đâu là do các quỹ này quyết, chứ không phải do IFC. Ấy là chưa nói đến khoản đầu tư vào HAG chỉ chiếm vài phần trăm nhỏ nhoi trong tổng tài sản hàng trăm triệu USD của Dragon Capital.

    “Oan ức” hơn là Deutsche Bank, ngân hàng này chỉ mua cổ phiếu HAG để phát hành chứng chỉ lưu ký toàn cầu và chứng chỉ ETF cho nhà đầu tư khác nắm giữ. Deutsche Bank không có lợi ích tài chính gì nếu giá HAG tăng hay giảm cũng như cao su ở Lào trồng thế nào và bán cho ai.

    Nhưng chính IFC và Deutsche Bank mới bị chỉ mặt chứ không phải Temasek (đang nắm hơn 110 triệu USD trái phiếu chuyển đổi), Jaccar (nắm 7,5% vốn HAG, đang mối lái để Michelin bao tiêu toàn bộ cao su do HAGL sản xuất) hay Dragon Capital (nắm 12,3% vốn). Vì sao lại thế?

    Nguyên nhân rất đơn giản. Giữa cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu hiện nay, một ngân hàng, lại là của Đức, như Deutsche Bank vốn đã bị ghét sẵn. Và còn gì mỉa mai hơn khi một công ty thành viên của World Bank như IFC lại đi hỗ trợ cho tài phiệt địa phương đàn áp người dân, trong khi tôn chỉ hoạt động của WB là xóa đói giảm nghèo.

    Bầu Đức, đừng đùa với George Soros! (2)
    Những banner dạng này từng phủ kín trang Facebook chính thức của Nestle. Cuối cùng, Nestle cắt hợp đồng cung cấp dầu cọ của Sina Mars

    Đánh vào tâm lý bất mãn sẵn có của người dân cộng thêm một chút mỉa mai hài hước để đưa đẩy câu chuyện là một trong những cách dễ dàng nhất để thổi bùng lên làn sóng phản đối tất cả những gì liên quan tới HAGL ở các nước phát triển. Cụ thể, hai hôm nay các báo nước ngoài đều đưa IFC và Deutsche Bank lên tiêu đề, nhiều báo còn chẳng buồn nhắc đến HAGL.

    Nhưng dân chúng ở đầu kia thế giới có bất mãn hay nổi điên lên thì liên quan gì đến HAGL? Hãy tham khảo câu chuyện của Sina Mars, nhà cung cấp dầu cọ cho Nestle.

    (Đọc thêm: Chiến thắng cư dân mạng: Giải pháp của Nestle)

    Năm 2010, tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) phát động chiến dịch tẩy chay bánh Kit Kat của Nestle với lý do Nestle dùng dầu cọ mua từ Sina Mars để làm bánh, và Sina Mars lại trồng cọ dầu trên khu vực trước là đất sống của loài đười ươi.

    Những video và hình ảnh vừa mỉa mai, vừa ám ảnh trong chiến dịch này làm hình ảnh Nestle tổn thất đáng kể. Kết quả: Nestle loại Sina Mars khỏi danh sách nhà cung cấp.

    Chắc chắn, Michelin hay Bridgestone sẽ cân nhắc kỹ càng bài học này trước khi mua cao su từ HAGL. Tương tự, nhiều nhà đầu tư quốc tế sẽ muốn đảm bảo một khoản đầu tư vài chục triệu USD sẽ không khiến cả danh mục hàng tỷ USD của mình bị mang tiếng.

    Giờ phải làm gì?

    Bầu Đức, đừng đùa với George Soros! (3)
    Điều cuối cùng bầu Đức mong đợi là "được" Trưởng ban Phóng viên quốc tế CNN Christiane Amanpour để mắt đến.

    Gửi thông cáo cho báo chí trong nước giải thích HAGL “tuân thủ pháp luật nước sở tại” là hành động có rất ít ý nghĩa. Dư luận Việt Nam không phải mục tiêu của Global Witness và cũng không xúc động lắm với những câu chuyện như phá rừng hay đười ươi mất nơi sống.

    Dư luận quốc tế thì khác, nếu HAGL ‘mất trận địa’ và biến thành một trò đùa tầm cỡ quốc tế như bánh Kit Kat của Nestle thì có lẽ cả vốn đầu tư lẫn thị trường tiêu thụ sẽ biến thành hai bài toán tương đối khó giải.

    Đối đầu với Global Witness cùng vô vàn các tập đoàn truyền thông quốc tế còn tệ hơn. Nestle cũng từng phản kích mạnh mẽ Greenpeace, yêu cầu rút hình ảnh và video khỏi youtube với lý do bản quyền. Kết quả là làn sóng phản đối còn dữ dội thêm một bậc và trang Facebook chính thức của Nestle tràn ngập banner Nestle giết hại đười ươi (không ai để ý đến chuyện Sina Mars mới là công ty trồng dầu cọ).

    Trường hợp của HAGL cũng vậy, càng xù lông giận dữ càng dễ thành tiêu điểm của truyền thông thế giới.

    Nếu cách giải quyết của Nestle là một bài học tốt, thì HAGL nên chủ động mời CNN, CNBC, hay BBC tới làm việc và kể cho họ nghe một câu chuyện có lợi cho HAGL, thay vì thụ động ngồi im chờ một phóng sự chuyên đề phát trên chương trình World’s Untold Stories của CNN cho cả tỷ người xem rồi mới gửi “thông cáo báo chí”.

    Minh Tuấn

    Theo Trí Thức Trẻ
  7. thuypb

    thuypb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    8.647
    Cổ phiếu vua của một thời. Bây giờ còn nóng nữa hay không?

    Ai gom cổ phiếu Sacombank và Eximbank?
    Ai gom cổ phiếu Sacombank và Eximbank?
    Gần đây, thị trường chứng khoán xuất hiện giao dịch thỏa thuận cổ phiếu (CP) Ngân hàng (NH) Sài Gòn Thương tín ( Sacombank - STB) và NH Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB) với số lượng cực lớn.
    Chỉ tính phiên giao dịch ngày 9 và 10-5, STB giao dịch thỏa thuận thành công 72,35 triệu CP, giá trị 1.559 tỉ đồng. Tương tự, trong 3 phiên giao dịch (từ ngày 8 đến 10-5) gần 43 triệu cổ phiếu EIB cũng được chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận, giá trị lên tới khoảng 674 tỉ đồng.

    Giới đầu tư không bất ngờ trước hiện tượng thu gom CP STB bởi đầu tháng 4-2013, ông Phạm Hữu Phú, Chủ tịch HĐQT Sacombank, tuyên bố hai cá nhân đã ký hợp đồng và đặt cọc mua gần 80 triệu CP STB với giá 20.900 đồng/CP. Đây là số CP các ông Đặng Văn Thành, Đặng Hồng Anh (nguyên thành viên HĐQT) ủy quyền cho HĐQT Sacombank bán để cấn trừ nợ, đồng thời HĐQT Sacombank cũng định hướng đến 31-5 sẽ bán dứt điểm số CP này. Trong khi đó, một số người trong cuộc lại cho hay thời gian gần đây, một số nhà đầu tư liên tục thoái vốn CP EIB và các cá nhân mua CP EIB và STB chỉ là một.

    Không ai cấm cản cá nhân bỏ vốn vào CP NH, miễn là không quá 5% vốn điều lệ như pháp luật đã quy định. Thế nhưng, thực tế nhà đầu tư có thể lách luật bằng cách núp bóng danh nghĩa người khác, nắm giữ 10%-30% vốn điều lệ của một NH.

    Nhiều nhà đầu tư cho rằng có thể người đã mua CP STB và EIB đang chuẩn bị cho mình các điều kiện tiên quyết để lọt vào thành viên HĐQT và quyền biểu quyết trong tương lai, bởi đại hội cổ đông của Eximbank và Sacombank vừa thông qua chủ trương nghiên cứu sáp nhập với một NH khác.
    Vấn đề ai có đủ hàng ngàn tỉ đồng để mua hàng trăm triệu CP STB và EIB? Liệu thị trường có hiện tượng các “đại gia” thế chấp tài sản, tạo áp lực với ban điều hành các NH để vay tiền mua CP STB, rồi dùng CP này làm tài sản thế chấp, vay tiền mua CP EIB; ngược lại họ cũng dùng CP EIB làm tài sản thế chấp để vay tiền mua CP STB. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp gần như không tiếp cận được vốn của NH vì sản phẩm chưa có đầu ra.

    Nhiều ý kiến quan ngại các cá nhân đã mua số lượng lớn CP STB và EIB sau đó sẽ trở thành lãnh đạo cấp cao, có thể chi phối các hoạt động của Sacombank và Eximbank. Cơ quan giám sát thị trường chứng khoán biết rõ danh tánh của người mua CP STB và EIB, song do người mua chia nhỏ số lượng cổ phiếu dưới tỉ lệ không phải công bố thông tin nên thị trường hết sức mù mờ, không rõ ai là cổ đông mới của Sacombank và Eximbank?

    Sẽ thanh tra, kiểm tra
    Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động vào sáng 15-5, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NH Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết: Hằng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đều có báo cáo gửi NH Nhà nước về các thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của các NH. Ông Minh ghi nhận sẽ báo cáo với cấp trên về thông tin nhà đầu tư thế chấp CP Sacombank để vay tiền NH mua CP Eximbank và ngược lại. Theo ông Minh, có thể NH Nhà nước chi nhánh TPHCM sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra để kịp thời nắm bắt tình hình cho vay đầu tư chứng khoán tại các NH.
    Theo Thy Thơ
  8. hunglunssi

    hunglunssi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Đã được thích:
    15
    Chỉ mới 1/4 hay hơn nửa chặng đường năm, khá nhiều doanh nghiệp đã bất ngờ chạm vạch kế hoạch lợi nhuận ĐHCĐ giao phó. Điều cần làm là giữ lấy thành quả trong những quý sau.
    Dù là lợi nhuận khác, dù là những lợi thế bất ngờ trên trời rơi xuống. Việc doanh nghiệp hoàn thành hay vượt kế hoạch kinh doanh cả năm cũng khiến nhà đầu tư ngỡ ngàng.

    PPC gây shock với khoản lãi nghìn tỷ đồng trước thuế quý 1/2013, gấp 2,5 lần kế hoạch năm. Một cổ phiếu có tính đầu cơ mạnh, PPC ngay lập tức được nhận sự quan tâm của giới đầu tư với thanh khoản ngày hôm sau tăng gấp 4 lần phiên công bố KQKD, giá tăng gần kịch biên độ.

    Kế hoạch 400 tỷ đầu năm đang trở thành “trò đùa”? Cũng có thể nhưng cũng có lẽ là không. Lợi nhuận từ sản xuất điện gấp 3 cùng kỳ 2012 cho thấy hoạt động kinh doanh lõi của PPC vẫn tiến triển tốt. Doanh thu tài chính tăng khi đồng Yên mất giá chi là một phần trong con số lãi khủng của PPC. Có hay không các khoản lãi tương tự ở những quý sau vẫn là câu hỏi ngỏ.

    Hay như PVC, báo cáo KQKD được đăng tải sớm trên Website chính thức nhưng nhà đầu tư vẫn bán tín bán nghi khi nhờ khoản cổ tức trên mà kết quả kinh doanh quý 1 năm 2013 đột biến với mức lãi hơn 100 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 443 triệu đồng. Phải chờ đến lúc HNX đăng tải báo cáo trên HNX thì nhà đầu tư mới tin. Chỉ một quý, với khoản lãi cổ tức bất ngờ, PVC đã vượt xa kế hoạch LNST gần 80 tỷ đồng riêng công ty mẹ mà cổ đông giao phó.

    Hoặc như VIP, thông tin thực hiện bán tài sản xây dựng trên đất thuê tại Cảng container Đình Vũ, lợi nhuận sau thuế từ việc bán tài sản là 110 tỷ đồng. Cùng với khoản lãi bất ngờ trên, VIP có 112 tỷ đồng lãi ròng quý 1 năm 2013, xấp xỉ hoàn thành kế hoạch 118 tỷ đồng LNST được ĐHCĐ giao phó.

    Lệch niên độ tài chính so với phần đông các doanh nghiệp khác, "vua tôn" HSG công bố 7 tháng đầu niên độ tài chính 2012-2013 đạt sản lượng tiêu thụ gần 329.700 tấn, hoàn thành 60,8% kế hoạch năm, sản lượng xuất khẩu đạt gần 158.300 tấn, hoàn thành 69% kế hoạch năm, doanh thu đạt 6.450 tỷ đồng, hoàn thành 58,6% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 450,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 12,6%. Vậy là, hầu hết các chỉ tiêu sản lượng đến doanh thu chưa được hoàn thành nhưng HSG đã vượt khá ngoạn mục kế hoạch lợi nhuận.

    Nhiều doanh nghiệp gây bất ngờ cho nhà đầu tư bởi những khoản lợi nhuận kếch xù từ thanh lý tài sản, từ tái cơ cấu hoạt động đầu tư tài chính hoặc đơn giản là hoạt động kinh doanh lõi thuận lợi so với dự tính ban đầu.

    Điều cần làm bây giờ đối với những doanh nghiệp đã và gần vượt kế hoạch kinh doanh ngay phần tư hay giữa chặng đường là phải giữ được thành quả đã đạt được trong những quý sau.
  9. thuypb

    thuypb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    8.647
    Ký kết hợp đồng hỗ trợ doanh nghiệp XDCB
    Thông tin báo chí số 21/2013, ngày 8/5/2013: BIDV và CIENCO 4 ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giai đoạn 2013 - 2018 ( 09/05/2013 )

    Ngày 8/5/2013, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 (CIENCO 4) ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh giai đoạn 2013 – 2018. Đây là hành động cụ thể của BIDV và CIENCO 4 thực hiện các Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ để doanh nghiệp phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện các mục tiêu chung của đất nước.

    Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, trong giai đoạn 2013-2018, BIDV sẽ làm đầu mối thu xếp tài trợ vốn cho CIENCO 4 với tổng mức tín dụng là 11.300 tỷ đồng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu bảo lãnh và thực hiện tài trợ các dự án của CIENCO 4 trên cơ sở tính hiệu quả, khả thi, khả năng trả nợ của phương án sản xuất kinh doanh và dự án, theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng nhà nước và BIDV.

    Với vị thế là hai doanh nghiệp lớn, đóng vai trò quan trọng của nền kinh tế, có bề dày lịch sử xây dựng và phát triển cùng đất nước, trong thời gian qua, BIDV và CIENCO 4 đã có mối quan hệ hợp tác toàn diện tốt đẹp. Trong giai đoạn 3 năm qua, BIDV đã cấp bảo lãnh công trình để CIENCO 4 thi công các công trình lớn, trọng điểm quốc gia như: Đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, Đường cao tốc Giẽ - Ninh Bình, Cầu Phùng, Cầu Vĩnh Tuy, Đường Vành đai 3 thành phố Hà Nội, Đường cao tốc Sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân … Bên cạnh đó, BIDV và CIENCO 4 cũng đã hợp tác thành công trong việc tài trợ vốn cho các dự án lớn do CIENCO 4 làm Chủ đầu tư như: dự án BOT cầu Yên Lệnh (Hưng Yên) năm 2003; dự án BOT tuyến tránh thành phố Vinh (Nghệ An) năm 2005 và dự án Nhà máy thủy điện Đa Khai (Lâm Đồng) năm 2006. Mới đây nhất, BIDV và CIENCO 4 hợp tác thực hiện các dự án đầu tư thuộc gói đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ.

    Với việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh giai đoạn 2013 – 2018, BIDV và CIENCO 4 một lần nữa khẳng định sẽ luôn là đối tác chiến lược quan trọng của nhau, đảm bảo hợp tác lâu dài ngày càng bền vững và phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng chung sức vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại và nắm bắt cơ hội trong tương lai.

    Phát biểu tại Lễ ký kết, đại diễn lãnh đạo BIDV khẳng định: “Với trách nhiệm của mình, BIDV cam kết sẽ cung cấp các sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho CIENCO 4, tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho CIENCO 4 tiếp cận và sử dụng hiệu quả các sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ tích cực về việc thu xếp và tài trợ vốn cũng như cung ứng các sản phẩm dịch vụ của BIDV, CIENCO 4 tiếp tục đầu tư có hiệu quả, ngày càng phát triển và trở thành doanh nghiệp phát triển mạnh và bền vững của nền kinh tế đất nước....”
  10. babaviagro

    babaviagro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2013
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn nhadautoi70 và pằng pằng:
    baba: Mấy hôm nay nắng nóng rổ hành của các bác héo queo héo quắt, cả một rừng Bluchips và hàng ETF chạy rầm rầm, riêng CMX, BLF, SHI, AVF, PTB cứ lê lết bệt sàn là sao? Đám anh em cái bang khóc lóc kêu trời rần rần, Bang chủ thấy sao?
    Nhadautoi70: Kệ mịa chúng nó, ngu thì chết, hàng móc cống đó chúng tôi vào từ 3-4 rồi, mỗi ngày chất vài cái lệnh mua ủn trần mười mấy phiên rồi lùa đám đệ tử vào khêng mỗi đứa mấy chục k, anh em chúng tôi xả xong rồi
    BangBang:....mà đám đó cũng ngu, đã dặn hàng móc cống chỉ đánh mỗi thằng 10-20k thôi, có chết thì cũng đỡ xót, ai nghĩ chúng nó vừa tham vừa ngu có bao nhiêu tiền lao vào múc tất tay, full magin, mấy ngày nay bị giải chấp cháy tài khoản nên khóc lóc kinh quá, chúng tôi đau hết cả thủ đang bàn cách trấn an chúng nó mà chưa biết làm thế nào, tiền đi chun ở lại một nùi, giờ muốn gỡ cũng khó...
    Nhadautoi70: Chú Bang phải vừa đấm vừa xoa, vừa doạ nạt bịt mồm, vừa vỗ về an ủi....Tôi bảo chú ấy cứ nói đi nói lại thế này "Hàng các anh vẫn ôm chặt, chưa bán cổ nào, chờ 3 năm nhân 1000 tài khoản...." Mịa, 3 năm nữa mấy mã đó bị huỷ niêm yết, tống về quê chăn vịt lúc đó mình sẽ bảo "tại chính sách, hông phải tại anh" thì hoà cả làng chứ gì.
    Baba: Làm vậy anh em biết người ta chửi chết.
    Nhadautoi70: Anh em tôi có bài cả rồi. Mất tiền thì ai cũng xót nên anh em tôi cử chú Bang chấp nhận hy sinh giơ mặt ra cho cả làng ném đá, thôi thì vì miếng cơm chịu nhục hít cứ.t và ăn trứng thối, cà chua thối tí không sao. Chứ danh tiếng của tôi thì phải cố gắng bảo vệ không để chúng nó ném mắm tôm được, tôi còn chưa bị vạch mặt thì cả đám vẫn còn đi lùa gà mẻ khác được....
    Baba: Trước thì thiên hạ không quan tâm việc các bác làm, nay thấy mọi việc diễn biến ngày càng tệ, anh em cái bang đánh theo các bác mất tiền nhiều quá, người ngoài cũng bức xúc giùm lên diễn đàn vạch mặt các bác...
    Nhadautoi70: Ôi dào, chửi thế ăn thua gì. Bọn tôi toàn loại bẩm sinh không có dây thần kinh xấu hổ, da mặt dày như da voi, giáo đâm 3 ngày không thủng nên thiên hạ cứ ném đá thoải mái... Tuy nhiên vì chúng tôi cần lùa thêm nhiều gà vào hứng bô vì hàng còn kẹp nhiều chưa bán hết, để mấy ngày nữa lại về mo thì thành quả đi lừa lại đổ xuống sông Tô Lịch. Vậy nên để bà con không đọc được những bài cảnh cáo, chúng tôi cắt cử anh em mỗi người hàng ngày vào canh chừng F319 24h/24h, hễ có ai vào vạch mặt là lại cóp pi một bài vớ vẩn, nội dung vô thưởng vô phạt dán cho bằng hết 1 trang. Thường thì anh em nó canh ban ngày, thời gian đó tôi vào chửi tất cả những thằng nào viết bài dìm hành của tôi xuống cống, khi nào tôi chửi mệt thì nghỉ để chú bangbang vào chửi thay phiên....
    Baba: Mod không làm gì à? hay các bác mua chuộc Mod rồi??? Có vẻ như Mod cũng thích "ăn hành"???
    Bangbang: Oài, bọn Mod F319 này trình độ lùn như vịt làm sao hiểu được cách phá bĩnh thâm hậu của chúng tôi???? Anh em tôi có 100 thành viên sở hữu 1000 cái nick, có khoá cái này anh em tôi có ngay cái khác. Chưa kể chúng tôi vừa thuê đất mở một xưởng sản xuất nick ngày đêm công nhân làm không kịp để cho ra lò nick mới, nick xơ cua....Mod có 3 đầu 6 tay cũng không khoá kịp với tốc độ lập nick và pót bài spam của anh em tôi. Đám đó chúng nó vô công rồi nghề rảnh lắm. HƠn nữa giờ chúng nó ôm cả đống hành, không lo đi lừa người khác mà bán đống hành đó thì cạp đất mà ăn à??Có đứa vợ sắp đẻ mà có đưa vợ đi khám thai được ngày nào đâu, vì đang bận canh diễn đàn để pot bài SPAM và bán hành rong, mấy ngày nay cơ bản nắng nóng HÀNH của chúng tôi ế ẩm lắm....
    Baba: Bang hội nghe bảo toàn cao thủ đầu đầy mủ mà sao phải đi bán hành???
    Nhadautoi70: Phàm ở trên đời muốn lừa được người vừa ngu vừa tham đưa tiền cho mình phải tô vẽ, bơm thổi, phóng đại lợi nhuận, càng ảo tung chảo càng tốt. Chú tưởng lừa được người mà dễ à??? Phải trơ trẽn, phải lỳ lợm, mặt dày, phải huênh hoang khoác lác, phải lập cả Hội đồng lừa đảo với đủ mánh mung, bài vở soạn cho kỹ, tập dượt nhiều lần, nhai đi nhai lại, phải vẽ cái bánh thật to đẹp thơm phức dứ dứ trước mặt đám ngu dân thì mới mong chúng nó móc hầu bao ra nộp cho mình chứ...hé hé hé hé.....
    Baba: (toát mồ hôi như tắm): vâng, cám ơn bác....em xin phép về sớm để đưa bài lên hình cho kịp giờ ạ.

Chia sẻ trang này