Anh em vào thống kê Thưởng Tết lấy xiền chơi chứng rán đê

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wall, 27/12/2007.

946 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 20:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6645 lượt đọc và 128 bài trả lời
  1. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.798
    Các bác còn được thưởng, em thì sao:
    + Lương: ko có (thất nghiệp)
    + Trợ cấp xã hội: ko luôn (lấy đâu ra)
    + Thưởng: càng ko (có làm đâu mà có)
    + Thu nhập từ CK: lỗ (ko biết nhà H2O có bù lỗ ko nhỉ)
    Kế hoạch đến Tết Nguyên đán: có 20M để ăn tết
    Nguồn thu kỳ vọng: TTCK up để kiếm tý
    Không có thì......đi cướp ngân hàng để ăn tết :D:D:D

    Happy new year !!!!!!
  2. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Em đang thất nghiệp, chả có đồng lương, thưởng nào
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Vậy là bác ko tuân theo số đông, ko học theo cái câu "phải tuân theo Thị trường" rồi. Bác làm NN mà ko thích ứng cùng ng ta thì rất là ko tốt (một là bác đói, hai là bác ko ăn ng ta cũng ghét, phạm tội cùng ng ta mới thích) Theo e bác nên ra làm ở ngoài cho nó đúng với sở nguyện của mình. Đây là e nói vđ mang tính chugn nhé, chứ đặc thù của bác e ko bíêt.
    E đoán mò bác này làm Giảng viên.
  4. beginner

    beginner Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Đã được thích:
    646
    Híc híc, em giống bác nhưng cái khoản buôn chứng chắc kém hơn bác nên mới chỉ đủ ăn thôi. cũng hệ số 2.96, buôn chứng vừa rồi đagng lõm, may làm thêm nếm kiếm được tý chứ không thì tèo. Các bác cứ bảo làm nhà nước bổng lộc nhiều, nhưng đấy là tầm sếp của em ạ. Tép riu như em làm gì có bổng lộc, được cái thời gian thoải mái kiếm thêm việc để làm bù cái thu nhập công chức èo uột thôi ạ.
  5. CoolPC

    CoolPC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là lương nhà nước không đủ tiêu, em phải xoay đủ kiểu, từ làm gia sư, rùi thì làm tư vấn viên bảo hiểm, đến đi bán hàng, giờ thì mở thêm cà phê, còn tiền mua nhà với mua xế thì em chưa có, hix, nhà em tứ đại đồng đường ở chung đây, chưa có tiền để mua nhà, còn chơi chứng lại toàn tiền đi vay mới khổ chứ, mà vay thì phải trả, chưa kể có nhưng khỏan vay phải trả lãi đến 4%/tháng, cứ hi vọng chứng lên là bán, khi lỗ thì mong nó về hòa vốn thì bán, nhưng đến khi hòa vốn rùi thì lại tự nhủ, thôi cố tí nữa cho có lãi rùi hãy bán kẻo đầu tư bao nhiêu lâu rồi chả có đồg lãi nào cũng chán, và hy vọng nó lên thì ... nó chưa kịp lên đã lại xuống. huhuhu. Em chắc trong này cũng có nhiều bác có chung tâm trạng như em lắm....
  6. zhengchieu

    zhengchieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    255
    Hờ hờ, lão sì ke dậy đc đệ tử hay nhỉ. Cứ mò mẫm lung tung.
  7. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Chú Hà đoán sai rồi, hồi đi học anh suýt tẩn giáo viên vì định moi tiền của anh. Anh làm NN vì anh còn muốn cống hiến cho cái chung và có thời gian thoải mái. Anh cũng bị bọn nó ghét vì không ăn cùng bọn nó, nhưng bọn nó không dám làm gì anh. Bọn sếp anh giàu lắm vì chúng nó ăn bẩn
  8. buomtrang11

    buomtrang11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Em chả tin các bác đâu, các bác toàn nói dối Lương thấp, lậu ko có thì các bác đã nhảy ra ngoài làm từ lâu rồi, chứ tội gì ôm lấy cái ghế công chức? Các bác toàn trí thức thời đại cơ mà, làm gì có chuyện phải sống khổ sống sở?????
  9. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, cuối năm ngồi nghe các bác thật lòng vài phút cũng hay.
  10. zhengchieu

    zhengchieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    255
    Hà hà, đ/c Sờ mó dám nói xấu lãnh đạo là không đc rồi, đề nghị đ/c tự kiểm điểm đi nhé. Không có lãnh đạo, không có Đảng thì đ/c lấy gì mà ăn, lấy gì mà nuôi vợ con, lại còn buôn cổ cánh nữa chứ.

Chia sẻ trang này