Anh em vào thống kê Thưởng Tết lấy xiền chơi chứng rán đê

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wall, 27/12/2007.

938 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 20:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6645 lượt đọc và 128 bài trả lời
  1. thuhangmsb

    thuhangmsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Chú Hà đoán sai rồi, hồi đi học anh suýt tẩn giáo viên vì định moi tiền của anh. Anh làm NN vì anh còn muốn cống hiến cho cái chung và có thời gian thoải mái. Anh cũng bị bọn nó ghét vì không ăn cùng bọn nó, nhưng bọn nó không dám làm gì anh. Bọn sếp anh giàu lắm vì chúng nó ăn bẩn
    [/quote]

    Không dám làm gì bác thì chứng tỏ bác cũng to, em thì cũng bất hòa với sếp, họ chẳng đuổi mình mà làm mình phải tự ra đi, thế nên em chọn con đường ra đi là khôn ngoan hơn cả, vì có ở lại em cũng không khá lên được, không lên đc chức, k có quan hệ, không có tiền chạy chọt.... nói chung là em khong có gì trong tay cả, khổ thế đấy, thế là em từ bỏ nhà nước với gần 8 năm gắn bó và gần 8 năm hưởng lương bậc 1 (tại cứ chuẩn bị đến đợt lên lương là y như rằng em bị chuyển qua 1 bộ phận khác với mức lương khởi điểm từ đầu), bây giờ em về hưu non rồi, đang tính kế sinh nhai, mà chưa biết làm gì đây
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Đấy, cái dở của bác chính là chỗ ko tuân theo đa số đấy.
    Theo em thì ko nên cấp tiến nó phí lực bác ạ, biết là với sức bác bây giờ là chưa đủ để làm nên 1 cái j đó thì tốt nhất ko nên quân tử tàu, bác quân tử tàu là nc ta mất đi một công dân mẫu mức, lãng phí mất lao động có tâm, có tầm.
    Bác ra làm ngoài đi, bao giờ thời cơ chín muồi thì ra tranh cử, em sẽ làm lobby cho bác lúc ấy. nhá.
  3. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Lãnh đạo xấu nên em và chúng nó hay xích mích lắm nhưng nó chẳng dám động đến mình vì việc gì mình cũng hoàn thành. Xích mích chẳng qua là nó bảo mình làm sai nhưng mình không làm. Kể ra đôi khi ngồi ngẫm nghĩ thấy mình cũng là người đi ngược lại xu hướng của bọn xung quanh nhưng rồi thấy là cứ thẳng thắn, không ăn bẩn thì cuộc sống nó thanh thản hơn. Chứ em được chứng kiến một thằng nó vừa đưa tiền cho lãnh đạo xong, ra ngoài cửa nó đã chửi như hát hay rồi. Ăn như thế các bác có thấy nhục không?
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    E còn nhớ Mark có phê phán Opecnik về vụ cụ này nhất định kêu rằng trái đất quay và bị đem đi tùng xẻo, 1 bài học về sự cấp tiến quá mức.
    Phải như Galileo Galiller bíêt thức thời mới là tuấn kiệt.
  5. thuhangmsb

    thuhangmsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Sau khi từ giã nhà nước, em mới rút ra kinh nghiệm là phải khéo với sếp, hòa nhã với đồng nghiệp, phải biết nói không và nói có đúng thời điểm ...., rút kinh nghiệm để lần sau đi làm sẽ đc tăng lương đúng kỳ....
  6. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Kể ra bây giờ mà ra ngoài thì cũng chẳng phải lo gì đến chi tiêu hàng ngày nhưng chắc một điều là cuộc sống sẽ nhàm chán hơn vì cả ngày theo dõi chứng à? Đi làm còn được họp hành, góp ý, sinh hoạt đoàn thể...cũng vui
  7. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Hơ hơ, thế chú không kiện bỏ mịa nó đi. Trong thời gian đấy chú có bị kỷ luật gì không mà không được xét lên lương.
  8. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Năm nay thưởng Tết bao nhiêu?


    Tiền thưởng Tết là thông tin được nhiều người trông đợi nhất trong khoảng thời gian còn lại của năm Âm lịch.

    Tuy chưa có thông tin chính thức nào, nhưng theo nhiều người, mức thưởng năm nay có thể cao, nhưng xét về giá trị chưa chắc đã bằng năm ngoái.

    Trang web ******.com mới đưa ra chủ đề thảo luận về mức thưởng Tết khoảng 10 ngày nay. Nhiều người truy cập đều có chung tâm lý chờ đợi và... hy vọng. Đa số cho biết mức thưởng Tết Dương lịch năm nay chỉ 200 ngàn đồng, có nơi 500 ngàn - 1 triệu đồng. Vài người nhận được một tháng lương. Tâm lý nói chung đều chờ đợi thông tin thưởng Tết Âm lịch, được cho là tối thiểu sẽ từ một tháng lương cho đến cả chục triệu đồng.

    Cũng cùng nội dung thảo luận, nhưng trên diễn đàn ttvnol.com có gần 100 ý kiến trả lời. Đa số lo ngại rằng với mức trượt giá cao như năm nay thì ?ogiá trị thực sự? của món tiền Tết năm nay sẽ kém hơn năm ngoái, đồng nghĩa với việc chi tiêu dịp Tết sẽ eo hẹp hơn.

    Báo Tuổi Trẻ ngày 28/12 dẫn lời ông Trần Hồng Sơn, chuyên viên Liên đoàn Lao động Tp.HCM, cho rằng mức thưởng Tết năm nay cao hơn 20% so với năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bi quan và đặc biệt quan ngại vì tình hình giá cả leo thang sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu đợt cuối năm.

    Thưởng Tết cao nhất tập trung vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cổ phần với mức thưởng Tết thường từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng. Mới ngày hôm qua, một số báo đã đưa tín sớm về mức thưởng cao kỷ lục 120 triệu đồng/người của nhóm các công ty cổ phần quận 3 (Tp.HCM).

    Các doanh nghiệp ngân hàng, bảo hiểm được cho là có mức thưởng bình quân cao nhất do năm qua nhóm này làm ăn thuận lợi. Lợi nhuận của một số ngân hàng tăng đến gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Nhiều nhân viên ngân hàng cũng dự kiến mức thưởng trung bình sẽ khoảng 10 triệu đồng/người.

    Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời của một vị đại diện Liên đoàn Lao động Tp.HCM cho biết: ?oTheo thông tin từ các doanh nghiệp, người lao động (ở Tp.HCM) thuộc các doanh nghiệp nhà nước sẽ được thưởng bình quân từ 1 đến 2,5 triệu đồng/người, nhóm các doanh nghiệp cổ phần bình quân từ 1,5 - 3,5 triệu đồng/người, nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: bình quân 1,5 - 2,5 triệu đồng/người.?

    Cũng theo tin từ báo này, nhiều doanh nghiệp dệt may tại Tp.HCM đã có kế hoạch lương, thưởng cho công nhân. Ngoài việc được hưởng tháng lương 13, người lao động còn được nhận tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm và doanh thu vượt định mức.

    Chẳng hạn, người lao động tại Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (Gamex Sài Gòn) sẽ nhận được lương tháng 13 và tiền thưởng Tết năm nay đạt bình quân 5 triệu đồng/người (năm 2006 chỉ đạt khoảng 3,1 triệu đồng/người).

    Trong khi người lao động trong các doanh nghiệp lớn được hưởng nhiều ưu đãi, có mức lương hàng tháng cao, thưởng Tết nhiều thì ở những khu vực khác, điển hình là khối giáo viên mức thưởng còn quá thấp. Năm 2007, khối này được thưởng Tết trung bình khoảng 200.000 - 600.000 đồng/người.

    Năm ngoái, Vụ Tiền lương - Tiền công tổng hợp mức thưởng bình quân trong dịp Tết Âm lịch đạt trên 1,2 triệu đồng/người (gần bằng 1 tháng lương bình quân). Bình quân các doanh nghiệp Nhà nước thưởng Tết khoảng 1,4 triệu đồng/người. Các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn Hà Nội là 1 triệu đồng/người, Tp.HCM là 1,69 triệu đồng/người, Đồng Nai là 1 triệu đồng/người và Bình Dương là 1,1 triệu đồng/người.

    Cũng theo Vụ này, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Tp.HCM có mức thưởng Tết trung bình 4,134 triệu đồng/người, Hà Nội là 1 triệu đồng, Đồng Nai là 1,06 triệu đồng và Bình Dương là 1,4 triệu đồng.
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    à à, e định vun trồng cho một hạt giống cách mạng nhưng hoá ra bác ko phải, bác là thuộc phe trung lập rồi. hì hì.
  10. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    trực tiếp trao đổi giữa sếp và chuyên viên:

    Sếp: Tết tây công chức: 50.000 đồng chấm hết - các đồng chí đừng thắc mắc - là công bộc của dân chỉ thế thôi.
    chuyên viên (em): Vâng em xin đội ơn sếp đã cho tiền tết.

Chia sẻ trang này