Anh Thăng ra đòn: chết sv ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vietcongdoan, 17/10/2011.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 03:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3192 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. BONUS

    BONUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Quân của anh T ah?
    http://vtc.vn/congnghe/557-305852/cong-nghe/youtube-quan-do-dau-troc-cam-dieu-cay-thong-duong.htm


    CÔNG NGHỆ
    Youtube: Quần đỏ, đầu trọc cầm điếu cày thông đường
    18/10/2011 00:45
    (VTC News) – Đoạn video vừa được tung lên mạng Youtube ghi lại hình ảnh một thanh niên mặc quần đỏ, đầu trọc, đi tông và cầm điếu cày… ‘phân làn’ tại đường Trương Định – Hà Nội đã gây sốt với hàng trăm bình luận.

    Video mở đầu bằng hình ảnh chàng thanh niên mặc quần đùi đỏ chạy băng băng trên đường và lao tới gõ chiếc điếu cày vào yên một chiếc xe wave, sau đó vung điếu doạ người chủ xe và ép vào lề đường.


    Mục đích có thể là tốt nhưng hành động của chàng thanh niên này rất dễ gây phản cảm

    Bằng hành động tương tự, anh ta đã dẹp nhiều người khác vào… đúng phần đường của họ, một số người đang đi trên đường thấy thanh niên này đã ngay lập tức quay xe lại.

    Theo chú thích của người đăng tải video, người thanh niên trên là trai phố bản địa, vì quá bức xúc với nhiều người dân không chịu nghe lời các dân phòng làm nhiệm vụ phân đường nên anh ta đã cầm chiếc…. điều cày để ‘làm giúp’.
  2. namlong85

    namlong85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2009
    Đã được thích:
    90
    KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ CẢI THIỆN ĐƯỢC TÌNH TRẠNG ÙN TẮC GIAO THÔNG, RẤT ĐƠN GIẢN VÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG, DÂN SỐ, LỐI SỐNG VĂN HOÁ ĐỊNH HÌNH TỪ LÂU RÙI, TÔI ĐỐ ÔNG THẰNG CẢI THIỆN ĐƯỢC ĐẤY..........
    MÀ KHÔNG BIẾT ÔNG ĐÃ ĐI LÀM BẰNG XE BUS CHƯA NHỂ, BỘ GTVT Ở TRẦN HƯNG ĐẠO, THẾ NHÀ ÔNG Ở ĐÂU? CÁI PHỐ THD này tuyến xe bus thì không nguy hại lắm đâu, phải ra LONG BIÊN,CẦU GIẤY cơ...
  3. namlong85

    namlong85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2009
    Đã được thích:
    90
    thêm nữa, là bọn công chức nhà nước sẽ DÀI DÁI RA NGỦ, và Nếu 6 giờ tối mới về thì ai đưa con tôi từ trường về nhà. Chả nhẽ để nó đứng ở cổng trường suốt một tiếng với bao nhiêu nguy hiểm?ông thăng đón á....^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^[r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  4. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    131
    Vãi cả chưởng
    9h đi làm, 9h30 cà phê, 10h30 về tán ngẫu chút
    11h30 đi ăn trưa, 12 giờ ngủ đến 1h. Dậy trang điểm, rửa mặt đến 1h30 chiều
    Tán ngẫu rồi khoe chiến tính tình công sở đến 2h. Làm từ 2h đến 4h30 lại lon ton trốn công sở đi đón con, về nấu cơm
    Hết giờ làm việc, nhà nước lại bị ăn cắp mất thêm 2 tiếng nữa
    Giảm ùn tắc giao thông là chuyển hết trường ĐH ra ngoại thành, làm ký túc xá tươm tất gần trường học
    Hạn chế xe cá nhân và dành đường cho xe buýt.
    Lắp ngay hệ thống camera để tăng cường phạt nguội. Sửa luật để phạt chủ xe chứ không phải phạt người điều khiển phương tiện.
    Phạt nặng những trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông
    Có như thế may ra mới giảm được ùn tắc
    Còn điểu chỉnh giờ làm thì nó không khả thi
  5. deerculler

    deerculler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó người ta phải mướn thêm người đưa đón học sinh. Như thế lại xuất hiện thêm hàng loạt người từ nông thôn lên thành thị làm dịch vụ này, phố phường đã đông vui lại càng nhộn nhịp hơn. =))
  6. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    thế sau đi nhậu được ? không được đâu bác ơi

    làm tới 6h sao đi nhậu ^:)^
  7. hoangvang1

    hoangvang1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi, bác Thăng con lớn rồi, còn một đứa nó có đi học đâu, nó ở nhà từ bé cho đến giờ mười mấy tuổi rồi. Làm sao bác ấy biết là các bác có con. hơn nữa, bọn công chức thì đến oánh trống ghi tên mà thôi ( cơ bản là thế).

    Cứ di con mẹ nó mấy trường ĐH và mấy bệnh viện ra ngoài , hãy nghĩ đang có chiến tranh, ngày mai chúng thả bom ở những điểm sau:

    1. Cuối phố Trần Hưng đạo ( viện 108)
    2. Phố Tràng Thi ( Viện phụ sản
    3. Phố Bà Triệu ( Viện mắt TW)
    4. Trường Đại học Bách khoa, xây dựng...kinh tế....
    5. Chợ đầu mối Long Biên ( chợ đêm...)
    6. Một số nơi tụ tập đông người.....

    Đề nghị các bác ấy diễn tập thử như thật, đảm bảo thành phố vắng toe hết, sau đó ổn định dần dần xây cấp tập :)

    Tiền đâu hả: Mỗi thằng có ô tô phải có trong TK 20 triệu không được rút, được hưởng lãi xuất theo anh Bình quy định, tự dưng có một số ngàn tỉ để xây trường học, bệnh viện mà không phải lo trả vì đằng nào bọn có xe chẳng bị...phạt...

    Ngoài ra, tiền thiếu nhà nước sẽ hỗ trợ thêm

    He he he
  8. ultra

    ultra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Đã được thích:
    3
    Với người chưa có gia đinh cũng tốt chứ sao? chính sách ra đời không thể thoả mãn hết toàn bộ mọi người được. Việc đưa đón con thì vẫn có thể xoay sở được hơn là 5 giờ bạn ra đường và chịu cảnh ùn tắc hít bụi và khói[:p]

    Thuốc đắng giã tật thôi
  9. kho_chon_qua

    kho_chon_qua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Đã được thích:
    818
    Vấn đề là không phải là tôi không thể xoay xở, mà là việc đón con vẫn phải diễn ra vào giờ đó. Tôi không đón thì tôi vẫn phải thuê, vậy thì đâu có giảm được lưu lượng xe lúc đó (ít nhất là đối với những trường hợp như tôi)
  10. hoangvang1

    hoangvang1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Đã được thích:
    1
    Bác nói chí phải, không bố mẹ nào lại yên tâm khi con vất vưởng ở cổng trường, chỉ cần đến không thấy nó đâu là trong đầu nghĩ đến đủ thứ lo lắng rồi. Chưa kể đến việc nhốn nháo có khi bị bắt cóc cũng nên. Em dính chưởng đến cổng trường đón cháu mà éo thấy nó đâu òi, sợ đái ra tiết :-o:-o:-o:-o

Chia sẻ trang này