ASM: Điện mặt trời đưa Sao Mai thành siêu cổ phiếu tăng trưởng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giainganha1011, 06/01/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6959 người đang online, trong đó có 349 thành viên. 17:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 694831 lượt đọc và 4135 bài trả lời
  1. Nguyenkhanh1985

    Nguyenkhanh1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    419
    Done luôn
  2. namlecloud

    namlecloud Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2021
    Đã được thích:
    137
    Chim lợn đâu hết rồi các bác nhỉ ???
  3. yeu1giay

    yeu1giay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Đã được thích:
    1.529
    Mai - em gái đỏng đảnh!
    - yêu e để lại trong a thật nhiều cảm xúc. Quen e lúc e 6 tuổi, nghe bà con nói rằng e khó tính, hay hờn dỗi, bao nhiêu a theo đuổi nhưng đều ra về trắng tay. nhưng a vẫn nhìn thấy trong e có một cái đẹp lạ lùng, lúc đó bên ngoài e có làn da mong manh của cá, tâm hồn vững chãi của đất, làm a yêu lúc nào không hay. Ngày ngày đi cày cuốc, kiếm tiền chăm sóc cho e, mong e sớm trưởng thành để 2 ta về chung mái nhà. cuộc tình với tháng ngày phiêu diêu lên đồi trà sư, qua đồi tức dụp ở miền tây thân yêu, ngày đó tình yêu thật mộc mạc không nghĩ suy, tuy nhiên cũng không hẵn phẳng lặng, có lúc hợp, lúc tan, tuy nhiên tình yêu trong a vẫn mãi mãi 1 lòng.
    - Rồi cũng đến ngày mà a đợi mong, ngày e 18 tuổi, trưởng thành với nhan sắc yêu kiều, điện nước đầy đủ đã khiến e trở thành hoa khôi miền tây với tính tình của miền bắc hoa thanh, khiến bao nhiêu a mê say vây quanh. bao a đưa đón nào là bán nhà, bán đất để chu toàn cho e, a chỉ còn là hạt cát trên con đường e đi. Lúc e 20 tuổi a không thể cạnh tranh lại các a nhiều tiền của, đành chia tay e trong 1 buổi chiều kẹt xe, cuối cùng bác tài xế tea cũng cho a về đến nhà, lòng a như trút được nỗi niềm, vừa buồn, vửa vui không biết cái nào nhiều hơn.
    - Nhan sắc nào cũng có lúc tàn phai, sao thời gian đứng trên tột đỉnh, rồi các a lại vùi dập e không thương tiếc, chửi có, rủa có. từ 1 nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn khoác ngoài với cánh áo màu tím mộng mơ, giờ hoa ấy đã lụi tàn sau 5 phiên giày xéo bầm dập màu xanh úa khắp thân. cũng trên con đường ấy, a lại gặp e, tình xưa nghĩa cũ, ta lại cho nhau nụ hôn đầu đời,....
  4. Remtudong

    Remtudong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2021
    Đã được thích:
    676
    Mai của ngày hôm qua !
    - Anh cưỡi em lúc em đúng lúc em tầm đôi mươi xuân sắc, tuổi xuân hừng hực rạo rực cả một góc trời. Anh đón em về trong một chiều mưa nắng và gió, cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Buồn vì gặp em không được sớm quá, em ở đã ở đâu trong suốt 18x để đến giờ anh và em mới gặp được nhau, chúng ta đã là duyên là phận.
    - Trước khi về nhà, anh đã thì thầm bên em, yêu em như một lần được yêu. Anh sợ, sợ em đẹp quá, em mỹ miều quá và cũng mong manh quá trước bao lời cám dỗ, bẫy móc ngọt ngào của những thằng cha hói đầu béo bụng. Anh đã can em đừng vào sâu bít, đừng đua người ra vẫy gọi để những con mắt chó sói háu đói nhìn thấy. Nhưng...lại nhưng, em nói rằng, em còn trẻ, hãy để em phấn đấu hết mình, hãy để em bay cao như chưa từng bay cao, hãy để em chết trên những giấc mơ đẹp đẽ đầy nắng, gió, và ... thức ăn cho cá.
    - Đến lúc đó, anh đã hiểu, dù anh có cầm tay hay giữ chân em ở lại, em vẫn quyết vươn mình ra biển lớn, không chịu làm cô gái bé bỏng tuổi đôi mươi...anh hiểu...anh sẽ ở bên em.
    - Đúng như anh suy nghĩ, khi em rời khỏi vòng tay anh, lũ sói đói đã không hề thương tiếc, nó vồ vập lấy em, nó đè, nó híp, nó nhấn chìm em trong biển máu, trong ngỡ ngàng đau khổ của anh và của người thân xung quanh em. Không những thế, vừa hành hạ em, nó còn vừa chửi rủa, và năn nỉ lại vừa rên la...cái kiểu của một kẻ bệnh hoạn không biết mình muốn gì.
    - Em của ngày hôm qua, tàn tạ, gầy gò, ốm yếu và hụt hơi...tuy nhiên, anh vẫn trông thấy trong ánh mắt em, một ánh mắt kiên cường, nghị lực, dũng cảm, can đảm bước qua mọi dày vò, dặn vặt...em đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã khôn hơn, đã mạnh mẽ hơn và bền bỉ hơn. Anh chợt nhận ra rằng, cô bé mai 18 ngày nào sẽ trưởng thành lên, thành một quý cô xinh đẹp tuổi 25 và sẽ là một quý bà thượng lưu 4x...
    - Anh vẫn ở đây, vẫn yêu em và cùng em e ấp chuyện vui buồn...em cứ bước đi, đi tiếp đi, anh và mọi người sẽ tiếp bước chân em !
    totdototden thích bài này.
    totdototden đã loan bài này
  5. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.888
    Em là 1 quý bà thượng lưu 4x anh càng yêu em hơn, chúng ta Mãi thuộc về nhau đến khi đầu bạc răng long 8x em nhé...;))
  6. Laptop98

    Laptop98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2020
    Đã được thích:
    1.710
    Haha, đọc cười chảy nước mắt, đúng là khi tâm hồn thoải mái, bay bổng thì chứng sĩ cũng thành văn sĩ. Hãy giữ vững trái tim nóng và cái đầu lạnh nha anh em. Đừng như những bạn trẻ đang chứng sĩ bỗng trở nên vô liêm sĩ.
    dinhqh, Jon_Snownamlecloud thích bài này.
  7. namlecloud

    namlecloud Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2021
    Đã được thích:
    137
    Bác @Laptop98 bán máy tính ở Hà Nội hay tỉnh thành nào đấy ạ :)
  8. Laptop98

    Laptop98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2020
    Đã được thích:
    1.710
    Mình ở Sài Gòn á bạn. Có nhu cầu ủng hộ mình nhé, mình bán ra tới tận HN luôn. Chuyển đi trong vòng 1 nốt nhạc.
    namlecloud, macguffyn, B2BO1 người khác thích bài này.
  9. SAOTHAIDUONG

    SAOTHAIDUONG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    1.335
    Sóng 5 đã hình thành. 1.200 điểm là chuyện nhỏ. Ăn tết xong ngài thị trường sẽ cho em 1.200 mãi mãi là quá khứ, là dĩ vãng. Tin tôi đi!
    Nguyenkhanh1985, thetaurusJon_Snow thích bài này.
  10. nguoixudong79

    nguoixudong79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2020
    Đã được thích:
    16.688
    Lại như chưa hề có cuộc chia ly nhỉ.
    Ae chim lợn cầm tiền lại coắn dái vào :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này