Bà lão bán rau...Chẳng chứng với khoán gì cả.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Do_chieu, 19/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7671 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 11:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4235 lượt đọc và 92 bài trả lời
  1. supeskids

    supeskids Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    1.995
    Đọc đc câu chuyện đầu hay, vào sau toàn thấy chửi nhau. Haizzzzzzzzzzzzz
  2. 913f

    913f Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    9
    Cái tuýp truyện này đọc nhiều rồi.
    Mà như trong truyện thì gã kia thật ác!
    Cho bà cụ thì nói là cho, lại bảo bà cụ giữ hộ rau để chiều về lấy. Những bà cụ như vậy thường thật thà, có khi bà cụ chết vì dầm mưa đợi gã đến lấy rau đó.
    10 ngàn + 1 lời nói thiếu suy nghĩ = mất một mạng người!

    ^:)^ :(( [-X
  3. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Cãi chửi nhau nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này