Bà mẹ Việt phi thường gần 10 năm ăn cám nuôi 4 con học Đại học...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi linhct0508g, 31/07/2011.

1073 người đang online, trong đó có 429 thành viên. 11:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3634 lượt đọc và 91 bài trả lời
  1. doccocaubai69

    doccocaubai69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    5
    Vit ngan ta lúc nào cũng sở hữu nhiều cái nhất: Trong thời chiến tranh thì anh dũng, mưu trí, kiên cường nhất đánh tan những đế quốc lớn nhất. Trong thời bình thì tham ô tham nhũng vào loại nhất TG, lạm phát vào loại cao nhất. Về đức hy sinh cao cả nhất phải nói đến những người mẹ Việt Nam: Hết lòng hy sinh vì chồng con. Khi tổ quốc cần sẵn sàng hy sinh cả đứa con trai duy nhất của mình. Thán phúc bà mẹ trong câu truyện này. Giá như ko có những vụ như Vinashin, Lã thị kim oanh, cty cho thuê TC(agribank)... thì sẽ ko phải chứng kiến những vụ như vậy
  2. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Thương mẹ nên 4 người con của bà lần lượt đỗ đại học: 3 người con đầu học Sư phạm ra trường, người con út tốt nghiệp Đại học y.

    thảo nào giáo viên + bsĩ bây giờ ăn tiền tham hơn heo
  3. Tiger99

    Tiger99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1.945
    Nghe nói 2 đứa con đầu của bà lão học thành tài, hiện đang làm ở UBCK đấy................
  4. kimnganbach

    kimnganbach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Đã được thích:
    0

    Có những tấm gương người mẹ tuyệt vời như vậy nhưng báo chí moliphe quá.

    Diễn Xuân, Diễn Châu trù phú, cùng lắm là bữa cơm bữa cháo thôi, ko có chuyện ăn cám.

    Sợ mấy ông nhà báo giật tít gây chú ý quá.
  5. kimnganbach

    kimnganbach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Đã được thích:
    0



    Diễn Xuân, Diễn Châu trù phú, cùng lắm là bữa cơm bữa cháo thôi, ko có chuyện ăn cám tận 10 năm ròng. Nếu có đứa con nào đi học mà bắt mẹ ăn cám đằng đẵng như vậy thì quá bất hiếu.

    Có môt yếu tố thấy nhà báo có vẻ hơi "điêu" : trong 10 năm, chí ít cũng có một hai đứa ra trường rồi, với trình độ đại học chí ít họ cũng giúp được mẹ nuôi em ăn học, chí ít họ cũng ko để mẹ ăn cám.

    Nói tóm lại, tôi tin có rất nhiều người mẹ tuyệt vời như vậy nhưng báo chí mô-li-phê thái quá, cách giật tít của mấy ông nhà báo sặc mùi "giật gân".
  6. kimnganbach

    kimnganbach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Diễn Xuân, Diễn Châu trù phú, cùng lắm là bữa cơm bữa cháo thôi, ko có chuyện ăn cám tận 10 năm ròng. Nếu có đứa con nào đi học mà bắt mẹ ăn cám đằng đẵng như vậy thì quá bất hiếu.

    Có môt yếu tố thấy nhà báo có vẻ hơi "điêu" : trong 10 năm, chí ít cũng có một hai đứa ra trường rồi, với trình độ đại học chí ít họ cũng giúp được mẹ nuôi em ăn học, chí ít họ cũng ko để mẹ ăn cám.

    Nói tóm lại, tôi tin có rất nhiều người mẹ tuyệt vời như vậy nhưng báo chí mô-li-phê thái quá, cách giật tít của mấy ông nhà báo sặc mùi "giật gân" để được đăng bài í.
  7. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.642
    Về góc độ một bà mẹ sau khi lấy chồng thì phải khâm phục bà mẹ này.

    Nhưng về một góc độ người con gái trước khi lấy chồng thì còn cần suy nghĩ vì bà khi lấy chồng đã không hề nghĩ đến cuộc sống mai sau khi có con cái nên mới khổ như thế.
    Chúng ta khi lấy vợ chồng không chỉ vì tiền nhưng cũng lên nghĩ cho thế hệ mai sau không nên quá đáng chỉ nghĩ đến ý thích của mình như vậy. Nếu nhà bà ấy giàu thì lấy ông ấy không sao nhưng nhà nghèo mà lại lấy một người tàn tật nhà nghèo nữa thì tất yếu cuộc sống là phải khổ vậy.Khong cần giàu có nhưng cũng không nên quá nghèo khổ do ý thức, tình cảm cá nhân của mình thế
  8. gift8x

    gift8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Đã được thích:
    59
    báo lá cải hả

    xã hội này tệ đến mức vậy sao, đêm thằng trưởng thôn với thằng chủ tịch xã ra bắn bỏ

    mấy đứa con thất đức đó cũng xửa luôn, lớn rồi cũng tự lo lấy vừa làm vừa học có sao đâu khối người như vậy mà............
  9. Mot_Ly_Ruou

    Mot_Ly_Ruou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Phải chi bà này xin được 1 chân quét rác cho Petrolimex là giờ 4 đứa con bà này cũng đi học bằng xe SH rồi
  10. linhct0508g

    linhct0508g Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    451
    ;));));));));));));));));));))

Chia sẻ trang này