1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Bà mẹ Việt phi thường gần 10 năm ăn cám nuôi 4 con học ĐH(chuyện cổ tích thế kỷ 21..)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tuananhnguyen9003, 08/07/2011.

271 người đang online, trong đó có 108 thành viên. 01:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3289 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. kemcay2000

    kemcay2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Đã được thích:
    201
    xạo *** thật các bác, người ta nghèo, không cơm ăn, các bác xạo nồn quá
  2. do_hoi2011

    do_hoi2011 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Đã được thích:
    0
    thời buổi thóc cao gạo kém như bây giờ?mới ra trường đi làm lương 3tr/tháng liệu đủ tiền đổ vào mồm ko bác?[r23)]
  3. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    mẹ VN ở đâu thời nào cũng vậy....chịu thương chịu khó hi sinh hết cho chồng cho con....

    hi sinh là bản năng của mẹ VN anh hùng rùi....
  4. vulong1904

    vulong1904 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Đã được thích:
    283

    Đồng ý với bác. Bà mẹ đó cả đời sống trong nghèo khổ để nuôi con ăn học quả là điều đáng trân trọng. Chúng ta tuy mất rất nhiều trong chứng khoán, tan nhà nát cửa cũng cay đắng bi đát lắm nhưng mà không thể so sánh với họ được. Hai hoàn cảnh khác nhau khó mà so sánh.

    Mỗi người một nỗi khổ riêng, khổ thể xác khổ tinh thần.
  5. steppe141

    steppe141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhà báo đúng là bồi bút, mịa cái xã hội nãy sinh toàn đám bồi bút.

    15, 20 năm trước đúng là cám k có mà ăn:(( tin không tuỳ các bác, 1 mình mẹ tui cũng nuôi 4 đứa con ăn học thành tài! Sự hy sinh của cha me thì như trời biển

    Giờ ngồi đọc bài này, tôi lại thấy chua xót khi đám bồi bút vin vào đó giật tít câu tiền. Thế này nhé:

    đã vào ĐH, đầu gối phải tự bò đi rồi, cũng phải bươm chải vừa học vừa làm để tranh trải cs, rất nhiều bạn thời nay đang như vậy.

    thứ 2, thế đứa con đầu, đứa thứ 2 là loại bỏ đi à, mà khi ra trường đi làm lại không cáng đáng được cho các em??

    suy từ hoàn cảnh của tui 20 năm về trước các bác sẽ hiểu, Ông anh cả ra trường có thể tự lo cho các em đc, giờ ai cũng có cs riêng đang hoàng rồi.
  6. tuananhnguyen9003

    tuananhnguyen9003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    bác coi thua lỗ CK là nỗi khổ à?hãy nhìn lại mềnh đi. Ném tiền vào CK ai bắt bác nào?KHi đc vài % thì hô hào loạn xạ, còn mất thì quay sang chửi chế độ thế này thế khác?
    Ở đây 1 con người cụ thể, sự hy sinh đó đáng đc XH tôn vinh. Còn chúng ta thì sao đã làm đc gì để xứng đáng với sự hy sinh đó?
  7. maybeeee

    maybeeee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có thắc mắc như bác, đã vào học ĐH rồi, lại trẻ khỏe, tại sao không vừa làm vừa học đỡ đần cho mẹ :-??
  8. bare_hands

    bare_hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Đã được thích:
    4
    Chuẩn! Đầy người bước ra Hà Nội chỉ với 2 bàn tay trắng, chỉ cần có sức khỏe. Cũng có người vì thương mẹ nghèo tạm gác chuyện học hành đi làm để mẹ đỡ khổ rồi tiếp tục đi học. mấy thằng con trời đánh, để mẹ ăn cám 10 năm mà chúng nó còn tự hào.

    Nói thật thời buổi này trừ những người tàn tật,thần kinh không bình thường mới phải ăn mấy thứ đó. Còn khỏe khoắn bình thường mà phải ăn cái thứ đó thì là do mình kém cỏi. Bài này chỉ ghi nhận 1 điều là tình mẫu tử. Nhưng mà đã là mẹ ai chả thương con (trừ 1 số không phải người không nói). Chả có gì đáng ca ngợi.

    Đọc mấy cái gia đình nuôi 4 đứa con bị chất độc da cam còn khổ hơn nhiều. 4 đứa khỏe mạnh, mẹ khỏe mạnh kêu ca cái gì nữa :-w
  9. outbox

    outbox Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    304
    Lạm phát như năm nay, dân nghèo thêm gấp đôi, chúng ta lại nghe nhiều chuyện cổ tích. DM, cái xh này.:((:((:((
  10. Online2010

    Online2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này