Bác haihat1 đâu nhỉ: Tiếp câu chuyện Tuần trăng mật 27/08/2008

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DragonXIII, 26/08/2008.

946 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 20:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 208 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. DragonXIII

    DragonXIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác haihat1 đâu nhỉ: Tiếp câu chuyện Tuần trăng mật 27/08/2008

    Thực sự mà nói thì sau ngày đầu tuần trăng nàng đã đổ đứ đừ với anh lực điền trai tráng và hùng hục và dài những 20 pts đấy. Nhưng sang ngày thứ 2 (26/08) nàng lại cảm thấy buồn, sức anh có vẻ yếu đi... lực anh có khi đang cạn kiệt, nàng cảm thấy mình quá thiếu, thiếu mất một nửa... đang ở trên đà đỉnh cao tự dưng rơi hụt xuống nàng cảm thấy chênh vênh, chới với ... Bọn chim lợn tự dưng mọc ra nhiều, chúng nó châm chúng nó chọc, chúng nó đòi thọc ... gậy bánh xe. Và nàng Vờni ngồi suy nghĩ ...

    27/08/2008
    ---------------
    Chàng lực điền đang ngồi buồn rầu, bỗng Bụt ở đâu hiện ra và hỏi:
    - Tại sao mới có hỷ sự mà con buồn rầu thế ??
    - Dạ thưa Bụt Vờni khoẻ quá, ngày đầu hùng hục còn được, chứ ngày thứ 2 con phải từ từ... sức người chứ đâu phải sức trâu. Bọn chim lợn nó cứ lượn đi lượn lại, chầu chực, kêu gào để sểnh mình ra là chúng nó đè Vờni con xuống híp...
    - Hà hà ... ta hiểu rồi. Vậy đây... đây là liều thuốc ta ban cho con. Ngày mai vào giữa giờ Tị khi lực con có vẻ yếu đi hãy dùng liều thuốc này để nâng cao khí thế... ta đảm bảo Vờni sẽ lại lên mây. Con yên tâm, ta đã áp dụng bài này với Bụt bà rồi.
    - Con cám ơn Bụt.
    - Vậy chào con ta đi đây, con hãy nhớ đến giờ Tị nhé ... đến giờ Tị nhé ...

Chia sẻ trang này