Bác Hồ, Xuân Mậu Tý 1948

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by linhlong_vn, Feb 3, 2008.

107 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 01:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Bác Hồ, Xuân Mậu Tý 1948

    Bác Hồ, Xuân Mậu Tý 1948
    Ngày 2/2/2008. Cập nhật lúc 14h 19''
    Kể từ Xuân Mậu Tý 1948 đến Xuân Mậu Tý 2008 này, đất nước ta đã trải qua 60 năm ăm ắp những sự kiện lịch sử. Xuân Mậu Tý năm nay là năm cuối "trận quyết chiến" toàn dân tộc nhằm đưa đất nước ta vượt ngưỡng nước có thu nhập thấp.
    Năm Hợi đã đi qua
    năm Tý vừa bước tới
    Gửi lời chúc đồng bào
    Kháng chiến được thắng lợi;
    Toàn dân đại đoàn kết,
    Cả nước dốc một lòng;
    Thống nhất chắc chắn được
    Ðộc lập quyết thành công
    -->
    [​IMG]


    Kể từ Xuân Mậu Tý 1948 đến Xuân Mậu Tý 2008 này, đất nước ta đã trải qua 60 năm ăm ắp những sự kiện lịch sử. Xuân Mậu Tý năm nay là năm cuối "trận quyết chiến" toàn dân tộc nhằm đưa đất nước ta vượt ngưỡng nước có thu nhập thấp. Còn Mậu Tý năm 1948 là năm thứ hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp; năm đó, quân và dân ta vừa trải qua một cuộc thử lửa lớn, đập tan cuộc tiến công chiến lược Thu - Ðông (1947) của kẻ thù hòng tiêu diệt lực lượng kháng chiến ngay tại căn cứ địa Việt Bắc. Năm ấy, trong âm vang còn sôi nóng của chiến thắng, Bác Hồ đã gửi Thư chúc Tết đến đồng bào và chiến sĩ cả nước: Năm Hợi đã đi qua Năm Tý vừa bước tới Gửi lời chúc đồng bào Kháng chiến được thắng lợi; Toàn dân đại đoàn kết, Cả nước dốc một lòng; Thống nhất chắc chắn được Ðộc lập quyết thành công Ngày 7-2-1948 (tức 28 tháng Chạp âm lịch), Bác mời đại biểu Ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Chính phủ, Thường vụ Trung ương Ðảng, Bộ Tổng Chỉ huy... dự bữa cơm liên hoan tất niên và đón mừng năm mới. Người kể những mẩu chuyện hồi hoạt động ở Trung Quốc, ở châu Âu, những lần bị giam và những kỷ niệm ngày Tết nơi đất khách quê người. Bàn chuyện kháng chiến, Người nói: "Trường kỳ kháng chiến thì phải trường kỳ động viên. Ðộng viên tinh thần, động viên vật chất, động viên sức người, sức của để thực hiện toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, làm cho thế và lực của ta mau chuyển biến". Ngày 24-2-1948 (tức Rằm tháng Giêng Mậu Tý), Bác viết thư khen ngợi toàn thể bộ đội Khu 2 và Khu 3 (1) về thành tích đã xóa xong nạn mù chữ. Trong thư, Người nêu rõ: "Dốt nát cũng là kẻ địch. Ðịch dốt nát giúp cho địch ngoại xâm... Ðịch thực dân dựa vào địch dốt nát để thi hành chiến lược ngu dân. Ðịch dốt nát dựa vào địch thực dân để đưa dân ta vào nơi mù quáng". Người căn dặn: "Sự học hỏi là vô cùng... Một quân đội văn hay võ giỏi là một quân đội vô địch". Ðêm đến, sau khi dự một cuộc hội nghị ở chốn "Yên ba thâm xứ", Người xuôi thuyền về căn cứ. Nhân trăng sáng, cảnh đẹp, Người làm bài thơ chữ Hán: Nguyên tiêu Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên. Yên ba thâm xứ đàm quân sự, Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền. Dịch là: Rằm tháng Giêng Rằm xuân lồng lộng trăng soi Sông xuân nước lẫn bầu trời thêm xuân. Giữa dòng bàn bạc việc quân Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. (Bản dịch của Xuân Thủy) Bàn việc quân mà lời thơ thật tao nhã, ý thơ thật cao sâu! Còn nhớ sau chiến thắng lớn Việt Bắc, trước và sau Tết Mậu Tý 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quyết sách lớn để đẩy mạnh kháng chiến. Người chủ tọa Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (mở rộng) để đánh giá những chuyển biến trong so sánh lực lượng địch-ta và đề ra những nhiệm vụ về chính trị, quân sự, kinh tế. Người chủ trì nhiều cuộc họp của Hội đồng Chính phủ và Hội đồng Liên bộ bàn các vấn đề tổ chức và nhân sự, phong quân hàm, phát triển phong trào thi đua... Người đã ký hàng loạt sắc lệnh phong quân hàm cho nhiều tướng lĩnh có võ công xuất sắc, hợp nhất các Khu thành Liên khu, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các Ủy ban Kháng chiến hành chính các miền, các khu, các bộ và các ngành thuộc Trung ương, đánh dấu một bước cải tổ quan trọng bộ máy quân đội và chính quyền các cấp. Sắc lệnh số 110/SL, ngày 20-1-1948, phong quân hàm Ðại tướng cho Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ Võ Nguyên Giáp. Các sắc lệnh khác phong quân hàm Trung tướng cho Khu trưởng Chiến khu 7 kiêm Ủy viên Quân sự Nam Bộ Nguyễn Bình; phong quân hàm Thiếu tướng cho Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoàng Văn Thái, Khu trưởng Chiến khu 4 Nguyễn Sơn, Khu trưởng Chiến khu 2 Hoàng Sâm, Khu trưởng Chiến khu 1 Chu Văn Tấn, Trưởng phòng Kiểm tra cán bộ Trần Tử Bình, Cục trưởng Cục Chính trị Văn Tiến Dũng, Chính ủy Chiến khu 2 Lê Hiến Mai, Cục trưởng Cục Quân giới Trần Ðại Nghĩa. Gửi thư tới Hội nghị Tình báo toàn quốc, Người biểu dương những cố gắng, sáng kiến, tiến bộ của các cán bộ và nhắc nhở: "Từ trên xuống dưới, mọi người phải cố gắng nghiên cứu, học tập. Ta chớ giấu dốt, chớ xấu hổ, học hỏi lẫn nhau, học hỏi người ngoài. Tổ chức của ta còn trẻ, kinh nghiệm còn ít. Ta chỉ có một cách để theo kịp và đi qua người: là ra sức HỌC HỎI". Gửi thư cho Giám đốc Sở ******* khu 12, Người nêu lên sáu điều về tư cách của Người ******* cách mệnh mà cho đến tận ngày nay, ngành ******* ta vẫn liên tiếp phát động các phong trào học tập. Gửi thư tới Hội nghị Tư pháp toàn quốc, Người căn dặn: Với tư cách là người thi hành pháp luật, "phải nêu cao cái gương "Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư"". (Phụng công, thủ pháp: chăm lo việc công, giữ gìn pháp luật). Về Mặt trận đại đoàn kết toàn dân kháng chiến và kiến quốc, có không ít việc cụ thể mà nay nhắc lại, không ai không cảm thấy sự hòa quyện tuyệt vời giữa tính sáng suốt chính trị và lòng nhân ái của Bác. Ngày 25-1-1948, cùng ngày ra Sắc lệnh công nhận các ông Lê Ðình Thám làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chính Nam Trung Bộ, Hồ Tùng Mậu là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chính Liên khu 4, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư cho cụ Ưng Úy (thân sinh nhà bác học Bửu Hội) ở Huế như sau: "Kính gửi Cụ Ưng Úy tại Huế, Trước hết, tôi xin gửi lời thăm sức khỏe của Cụ và quý quyến, xin chúc Cụ được nhiều sức khỏe. Sau đây, xin mời cụ tham gia kháng chiến để chúng ta tiếp tục sự nghiệp bỏ dở của các vị tiền bối Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân là đánh đuổi thực dân Pháp để giành độc lập cho dân tộc, cho Tổ quốc". Sau khi nhận được thư của Hồ Chủ tịch, cụ Ưng Úy đã lên chiến khu và ra tuyên bố: "Tôi vốn là cựu quan chức Nam Triều và là người trong Hoàng gia - nay thực dân Pháp thực hiện mưu mô lấy người Việt trị người Việt, tôi phẫn uất quá - nên tôi phải lìa nhà lên chiến khu - nguyện theo Chính phủ để giúp một đôi phần hiểu biết vào công cuộc kháng chiến cho đỡ một phần uất trong lúc tuổi già". Ngày 2-3-1948, sau khi chủ tọa phiên họp Hội đồng Chính phủ bàn về vấn đề phát động phong trào thi đua ái quốc và ký Sắc lệnh số 147/SL cho phép phát hành tại Nam Bộ và lưu hành toàn quốc một số giấy bạc Việt Nam loại mới, Bác Hồ đã viết bài thơ chữ Hán tặng cụ Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn: "Tặng Bùi Công Khán thư sơn điểu thê song hãn Phê trát xuân hoa chiếu nghiễng trì Tiệp báo tần lai lao dịch mã Tư công tức cảnh tặng tân thi" Dịch thơ: "Tặng cụ Bùi Xem sách, chim rừng vào cửa đậu Phê văn, hoa núi ghé nghiêng soi Tin vui thắng trận dồn chân ngựa Nhớ cụ thơ Xuân tặng một bài". (Bản dịch của Nhà xuất bản Văn học) Tiếp theo đó, ngày 3-3, tuy còn mệt vì trận sốt đêm trước, nhưng khi đọc thư của nhà trí thức lớn Nguyễn Xiển, Phó Tổng thư ký Ðảng Xã hội Việt Nam (viết ngày 22-2-1948) nhận xét những khuyết điểm trong đạo đức và tác phong công tác của một số cán bộ Mặt trận *********, Bác Hồ đã ghi ý kiến của mình bên lề bức thư: "Việt. Những điều phê bình trong thư này, không phải là quá đáng. Vậy chú và Thọ phải bàn và thực hành cách sửa chữa ngay". (Việt: Hoàng Quốc Việt; Thọ: Lê Ðức Thọ). Bác Hồ luôn nhắc nhở cán bộ lãnh đạo phải biết trọng dụng nhân tài, tôn trọng và học hỏi nhân dân, lắng nghe ý kiến của các nhân sĩ, trí thức. Tặng Tướng Nguyễn Sơn, một vị tướng giàu tài năng và cá tính, bức thiếp thư, Bác thân ái viết: Tặng Sơn đệ: Ðởm dục đại Tâm dục tế Trí dục viên Hạnh dục phương Ðại ý là: Tặng chú Sơn: Cái gan cần phải to lớn (nhưng) Cái tâm thì nên tế nhị, chín chắn. Cái trí phải suy nghĩ cho toàn diện (và) Ðức hạnh phải vuông vắn, ngay thẳng. Xuân Mậu Tý 1948, như mọi mùa xuân khác, trước đó cũng như sau này, Bác Hồ hết lòng chăm lo cho đất nước, cho dân tộc, cho công việc và cho mỗi con người. Xuân Mậu Tý 2008 HÀ ĐĂNG
  2. TienSuMi

    TienSuMi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2008
    Likes Received:
    0
    Quản lý trại Châu Quỳ mải sắm tết để bệnh nhân xổng rồi!

Share This Page