Bác nào chưa lỗ đến 70% thì đừng vào đây !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nw4good, Jan 15, 2008.

282 người đang online, trong đó có 113 thành viên. 00:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nw4good

    nw4good Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 2, 2005
    Likes Received:
    0
    Bác nào chưa lỗ đến 70% thì đừng vào đây !

    Tặng các bác một câu chuyện mà chắc nhiều người cũng đã biết.

    Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!".
    Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?".
    Người đàn ông đáp:"Vâng!?".
    Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!".
    Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
    Chỉ với một cách nhìn nhận khác hẳn mà cuộc đời một người thay đổi: từ chỗ bi quan, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, sang chỗ lạc quan, có thể sẵn sàng bắt tay vào làm lại từ đầu...
    Sự việc thì vẫn thế, chỉ cách nhìn của chúng ta thay đổi, và thế là cuộc đời cũng thay đổi...

    (ANDREW MATTHEWS - Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi)
  2. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 1, 2004
    Likes Received:
    453
    Hay , nhờ câu truyện của bác mà em tươi tỉnh hẳn lên , cổ phiếu em mua hôm nay xuống quá
  3. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 19, 2004
    Likes Received:
    5
    Vấn đề ở chỗ là các chủ nợ vẫn không thay đổi, vẫn đang kề dao sát cổ chờ ngày xin bác tí tiết. Thế lúc đó là mất hay còn hả các bác?
  4. nw4good

    nw4good Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 2, 2005
    Likes Received:
    0
    Nó giết bác thì được gì? Nó phải để bác sống thì mới có cơ hội lấy lại được tiền chứ?
  5. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 18, 2006
    Likes Received:
    1,401

    Hoàng Thùy Linh: ''Tôi học được chữ Nhẫn''

    "Thời gian qua, tôi đã học được thêm nhiều điều rất hay mà không phải bất cứ ai ở tuổi tôi cũng muốn học và học được. Đó là chữ Nhẫn", diễn viên chính trong phần 2 phim "Nhật ký Vàng Anh" bày tỏ.

    - Một ngày bình thường của Linh hiện giờ diễn ra như thế nào?

    - Tôi đi học. Càng học tôi càng thấy mình hiểu biết còn ít quá. Càng sống, tôi càng thấy muốn biết nhiều hơn nữa, từ những điều nhỏ nhất mà trước đây vì có ít thời gian nên tôi không để ý. Nhưng nhiều lúc, học nhiều quá khiến tôi cũng thấy mông lung vì cứ biết thêm điều gì là tôi lại thấy hứng thú với điều mới mẻ đó và muốn thử sức. Tôi sẽ học cho đến khi hiểu mình thực sự cần gì, muốn gì và làm được gì.

    - Đậu thủ khoa vào khoa Đạo diễn Truyền hình - Đại học Sân khấu Điện ảnh, Linh duy trì "phong độ" đó ra sao trong việc học hành thi cử hằng ngày ở lớp?

    - Tất cả chỉ mới là bắt đầu. Nếu muốn tiếp tục tốt hơn nữa, hoàn thiện mình hơn nữa thì không nên nghĩ quá nhiều về những gì đã làm được. Mình biết và hạnh phúc vì đã làm được điều đó là đủ. Không chỉ việc học ở trường đâu, mà trong công việc hay chuyện tình cảm cũng vậy.


    Diễn viên Hoàng Thùy Linh. Ảnh: Hoàng Hà.

    - Linh nghĩ sao về việc chọn con đường du học trong tương lai?

    - Tử vi nói tôi lập nghiệp ở nước ngoài thì tốt lắm (cười). Ý đấy cũng hay. Nhưng một khi chưa làm được điều mình muốn làm và cần phải làm ở Việt Nam thì tôi chưa đi đâu hết.

    - Là một cô gái năng động và thích cuộc sống bận rộn, Linh có cảm giác như thế nào khi trải qua khoảng thời gian khá lặng lẽ vừa qua?

    - Có thể nói khoảng thời gian vừa rồi có nhiều biến động nhất chứ không hề lặng lẽ chút nào. Tính tôi hiếu thắng lắm, từ bé đã rất thích cuộc sống bận rộn để được khám phá mình. Có lẽ đó là một phần tính cách của những con người trẻ tuổi lắm đam mê và thích chinh phục. Thời gian qua, tôi đã học được thêm nhiều điều rất hay mà không phải bất cứ ai ở tuổi tôi cũng muốn học và học được. Đó là chữ Nhẫn! Kinh Phật nói về chữ Nhẫn hay lắm. Nhưng nói như thế không có nghĩa là tôi thiếu quyết liệt và khao khát. Có một người anh rất hay tâm sự với tôi thời gian qua. Mỗi khi tính hiếu thắng non trẻ của tôi nổi lên, anh đều ?ocan ngăn" kịp thời. ?oLùi một bước trời cao đất rộng?. Phải bình tĩnh thôi. Tâm có yên thì suy nghĩ mới đúng đắn và chín chắn được!


    - Tăng Nhật Tuệ là một trong những người bạn gắn bó với Linh thời gian qua. Chàng nhạc sĩ này có ý nghĩa như thế nào với Linh?

    - Tuệ là nguồn động viên rất lớn đối với tôi trong thời gian qua. Tôi nể Tuệ ở niềm đam mê nghệ thuật và khả năng vượt qua khó khăn. Tuệ là một người anh rất tâm lý. Chỉ cần nghe Tuệ nói một vài điều về những khó khăn Tuệ gặp thôi, tôi cũng đã muốn tiếp tục nỗ lực cho cuộc sống của mình rồi. Ai chẳng có những khó khăn riêng. Quan trọng là mình có còn muốn và còn dám đứng lên sống cuộc sống của chính mình hay không thôi. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người bản lĩnh như thế. Và tôi sẽ không làm phụ lòng họ đâu. Đặc biệt là những người luôn theo dõi bước đi và ủng hộ cho tôi. Tôi rất biết ơn những thày cô đã gửi thư, đã đến tận nhà động viên tôi, những fan nhí vô cùng dễ thương với suy nghĩ đơn giản nhưng tràn đầy lòng tin, hy vọng và rất nhiều người anh, người chị không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi khác... Tôi hạnh phúc vì có được những người bạn như họ.


    Thùy Linh trong chuyến đi thực tập của sinh viên Sân khấu Điện ảnh tại trường quay Hưng Yên. Ảnh: Blog Hoàng Thùy Linh.

    - Giao thừa năm nay với Linh sẽ khác những năm trước như thế nào?

    - Mọi năm, tôi bận rộn lắm, chỉ ước hoàn thành xong công việc thật sớm để được về nhà với bố mẹ, được nhận lì xì đầu năm thôi. Tôi là con một trong nhà nhưng cứ đi làm suốt. Bố mẹ tôi chẳng muốn thế nhưng công việc đã là niềm đam mê của tôi rồi, biết làm thế nào được. Thấy bố mẹ ở nhà chỉ biết động viên con, nhiều khi tôi chạnh lòng lắm. Tôi nghĩ, làm gì thì làm nhưng trước hết phải làm tròn chữ hiếu, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

    Tôi chẳng mấy khi có nhiều thời gian dành cho gia đình và người thân như năm nay. Đấy là sự khác biệt. Còn trong đêm giao thừa, tôi rất thích đi lễ chùa.

    - Điều ước lớn nhất của Linh trong năm mới là gì?

    - Tôi mong mình có sức khỏe thật tốt để tiếp tục bước trên con đường đã chọn, để có thể tạo ra những ?omón quà thật ý nghĩa? dành tặng cho bố mẹ, người thân và những ai luôn ủng hộ tôi trong năm mới này, để không ai phải buồn phiền và thất vọng thêm nữa.

    [​IMG]




    Đến em HTL còn phải học chữ "NHẪN" nữa là các bác chơi chứng, ko lẽ các bác lại kém em ý sao
  6. nw4good

    nw4good Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 2, 2005
    Likes Received:
    0
    :D
  7. lauraandI

    lauraandI Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2007
    Likes Received:
    4
    anh yêu em, Thuỳ Linh :)
  8. thoivit

    thoivit Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 8, 2007
    Likes Received:
    376
    Câu chuyện trên thiếu 1 câu quan trọng. Xin bổ xung :
    "...Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?".
    Người đàn ông đáp:"Vâng!?".
    Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!".
    Người đàn ông đáp:"Vâng!?...Nhưng thằng hàng xóm vẫn còn cả tiền (!!!)".
  9. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 28, 2006
    Likes Received:
    515
    Bọn nhà báo nó gõ sai dấu đấy bác ơi. Em HTL đang học chữ NHẤN, không phải NHẪN đâu. Em đang học cách nhấn thế nào cho phê đó mà.
  10. nw4good

    nw4good Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 2, 2005
    Likes Received:
    0

Share This Page