Bác nào học Học Viện tài chính vô nghía hàng - Xin phép Mod, cuối tuần Xì pam tý

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tyq, 14/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3408 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 01:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 6587 lượt đọc và 146 bài trả lời
  1. huhu122OO1

    huhu122OO1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Đã được thích:
    0

    Khiêm tốn 1 tí chứ so sánh HVTC với KTQD thì khác nào So sánh Đỉnh núi và Vực thẳm
    Riêng về CK thì HVTC là số 1
  2. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    0
    D37 hoành tráng nhất mọi thời đại! Các thầy còn phải cúi lậy mong sao D37 bọn tớ mau mau ra trường

    ai D37-11-09 lang thang diễn đàn ko nào!



    Được xatitmu sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 14/11/2008
  3. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    0
    K36 khoa Ngân sách có e Huệ Minh, lớp kế toán (ko nhớ rõ lắm) có e Dương Thuý Hà con thầy Dương Nhạc đẹp đấy chứ nhể!


    37 thì cũng nói thật là hem có gái xinh, hơi bùn
  4. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    37 phang bóng, phang lô kinh hoàng!

    37 ra truòng thầy cô buồn vì mất nguồn thu, hàng nước, chủ lô, chủ bóng ngậm ngùi vì mất bò sữa!

    Được globalfinanc sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 14/11/2008
  5. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Đ/c Hà chỉ được cái hiểu về anh em 37. Hưng bống, Hiếu béo, cúc già, ..Tuyến nước chè, mất 1 nguồn thu tiền cho vay nặng lãi huhu.

    Dã man quá D37 thân yêu!
  6. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    ngày xưa, Empire em là vô đối ở HVTC!

    Đời lắm cám dỗ thật, tỉnh lẻ lên thủ đô nhìn cái giề cũng hào nhoáng thèm thuồng...thấy nguời ta mặc đồ hiệu mình cũng phải đồ hiệu, thấy người ta FX thì mình cũng GV...hờ hờ thời ấy còn mốt max tím mới đểu. nguời ta phang lô thì mình phang bóng...hết lô đề, bóng đá thì lại dính vô thú game...

    mịa, thế mà cuối cùng cũng thành nguời, giờ lại thấy mình ngoan

    các cụ nói cấm có sai: trẻ không chơi, già hư đốn...nên giờ em dậy con là cứ chơi thoải con gà mái, học ít thoai
  7. tyq

    tyq Guest

    Bác Huhu học K bao nhiêu vậy ?
    Đừng nói với em là bác học K37 đó nhá.
    Phá giá TT thôi rồi
  8. hoangbidv

    hoangbidv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng cho vay nặng lãi có lão Xuân, gần cổng phụ chứ bác nhẩy ?
    Mịa, hết tiền đến mượn nó 3k, nó bảo cầm vài ba tr mà xài, vãi ái.
  9. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    0
    đ.c H ngày xưa được các bạn 37 dìu dắt nên phang bóng khoẻ nhất khu dốc 2.000 Vãi chưởng.

    Anh em 36, 37 ôn hư kể bậy tí nào
  10. hoangbidv

    hoangbidv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Dân tài chính chơi cũng ác, nhưng chú nào chăm học cũng khá phết, mỗi tội thế éo nào ít lên lãnh đạo (Trừ anh Sinh Hùng và Anh Vương Đình Huệ, à mà quên chủ tịch HĐQT yêu quý Trần Bắc Hà nữa chớ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này