Bác nào học Học Viện tài chính vô nghía hàng - Xin phép Mod, cuối tuần Xì pam tý

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tyq, 14/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3331 người đang online, trong đó có 106 thành viên. 01:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6587 lượt đọc và 146 bài trả lời
  1. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trước bạn rất nhiều
    Gần 2 con số
  2. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    0
  3. tyq

    tyq Guest

    Bác nào hay trà đá chỗ quán Lão Chiến ngay cổng chính ko ?
    Lão ta sợ vợ vãi ái, quát một cái là đái ra cả quần
  4. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    0
    đồng chí khoá bn vây?
  5. tyq

    tyq Guest

    Hóa ra bác học khóa K2x à ?
    Bác cũng khưa khứa tuổi rồi ấy nhỉ ?
  6. bembem1311

    bembem1311 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    7
    Thầy Hiền hay Hiền Từ nhỉ ?? Dạy tiếng anh ngày xưa , ôi 1 thời Đế Chế , chơi thành thần rồi mới từ giã giảng đường đại học đấy
  7. tyq

    tyq Guest

    Em k38 Tài chính doanh nghiệp bác à ?
    Hình như bác cũng trên em vài khóa thôi thì fải ?
  8. tyq

    tyq Guest

    Hiền bác à
    lão ta hiền lành thật
    Môn Tiếng anh có Thầy Hiền, Trung và mấy bà tên Phương
  9. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Có ai nhớ thầy Xanh xi-mông môn triết, mới vào thầy đã dạy Vào rừng cây nào thẳng chặt trước, lợi mềm răng cứng răng đi trước. Ôi cái câu này khi ra trường đi làm mới thấy hiệu nghiệm làm sao!
  10. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bro này cũng học ở Phúc Yên giống mình ah

    Ở Phúc Yên sướng nhất là dắt bạn gái lên đồi hự hự.... nói chung con gái ở KTX trên Phúc Yên hỏng hết !!!

    Thời đấy chưa có lô đề, bóng bánh, chứng khoán, chỉ có mỗi gái và gái thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này