Bác nào nói Bình Minh có tội thì phải chứng minh được. Bác nào không đưa ra được bằng chứng thì cấm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quynhbin, 28/04/2008.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 02:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2990 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Sư tổ chứng khoán của chú vẫn đang lọc cọc đi xe wave Tàu? Sao dân tài chính mà lại hèn thế à?
    Anh chẳng cần làm sư tổ, cũng chẳng cần phân tích gì, anh lại đi ô tô có người lái, có nhà lầu vì chứng khoán.
    Việc gì phải phân tích này nọ làm gì nhỉ? Lý thuyết cóp nhặt!
  2. ruacon862000

    ruacon862000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng dâm trí đâu mịa chú đang kêu về cho lợn ăn kìa
  3. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Lại núp váy ruacon rồi. À, dễ hiểu. Binhminh đã cụt hết try.m sau những lần nhào vô bulltrap.
    Chị Binhminh ơi, chị cứ lấy nick thật của chị ra mà thi đấu. Việc gì phải rúc váy ruacon thế này.
    Hèn quá!
  4. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Chẳng chừi ai và cũng ko gây thì chuốc oán với ai cả .

    **************************************
    Chưa ngán ai

    Tại một làng nọ có một vị sư rất là đức độ. Ông luôn giúp đỡ mọi người, ai cũng rất cảm mến

    Ông tu tại một ngôi chùa tuy không lớn như Thiếu Lâm Tự bên Trung Quốc nhưng nói chung là khá lớn và nổi tiếng. Ngôi chùa có sân, có vườn cây ăn trái. Một ngày kia có một thằng nhỏ trong làng lén vào chùa hái trộm xoài bị nhà sư bắt được, không cho hái nữa.

    Thằng nhỏ tức lắm mới về mách ba nó, nói rằng sư đã chửi nó, đánh nó. Nghe vậy, ông bố nổi giận chạy lên chùa kiếm sư.

    - Thưa Sư, lâu nay con rất kính trọng Sư và xem Sư như là cha mẹ. Thế sao Sư lại chửi con tui vậy?

    Nhà sư rất từ tốn, lui lại 3 bước và nói:

    - Adiđà Phật, bần tăng chưa chửi ai bao giờ.

    Ông bố đang trong cơn nóng giận, nói tiếp:

    - Sư chửi nó thì thôi chứ, sao Sư lại đánh nó, nó là con nít mà.

    Vị sư cũng rất hiền hòa, từ tốn lui lại 3 bước, chắp tay trước ngực, Sư nói:

    - Mô Phật, bần tăng chưa đánh ai bao giờ.

    Ông bố tức qua, quát vào mặt sư:

    - Sao Sư chối hoài thế, Sư dám đánh con tui, sao Sư không dám nhận. Có ngon thì đánh tui luôn nè.

    Vị sư vẫn lui lại 3 bước và nói:

    - Thiện tai, thiện tai. Bần tăng chưa ngán ai bao giờ!
  5. huhu010101

    huhu010101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi xe cộ chỉ là phương tiện đi lại thôi không quan trọng
    Tôi mua gì đắt tiền cũng đều phải nghĩ nếu để vào CK cuối năm có gấp 3
    Xe máy tôi xài 6 năm chưa thay
    đt 3 năm chưa thay
  6. nasamiennam

    nasamiennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác hayradivaquenanh chửi thâm thuý thật.
  7. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Bác lại nói em chửi người rồi .Em có chửi đâu chứ .
    Em chỉ kể chuyện vui thôi mà

    Chúc các bác nhg ngày nghỉ vui vẻ hp
  8. bong_nhai_nho

    bong_nhai_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Đã được thích:
    0
  9. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Có 43 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 1 thành viên

    * imleducthuy , ...
    * Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Thị trường Chứng khoán


    Quá hay, chởi nhau chán xả hết stress roài!
  10. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, suy nghĩ của bác chỉ đúng khi chưa có tiền.
    Nếu có 5-7 tỷ, tại sao bác ko nghĩ đến 1 chiếc BMW , Camzy, Mer C ( khoảng 1 tỷ) hay thấp hơn 1 chút là Santa Fe, Captiva. ( 500-700tr)
    Có tiền, không ai phải chịu đội nắng , đội mưa cả. Chỉ khi nào bác dùng tiền mua xe cụt vốn chơi chứng thì mới đáng phải nghĩ. Bác có 5-7 tỷ, chỉ cần 1 ngày up như hồi xưa 10% thì bác đã có ngay 1 con xe rồi. Quá đơn giản!
    Thế nên, tại sao người thành công trong tài chính họ không phải đi xe máy là vì thế.
    Còn nếu bác chỉ có 500-700tr thì suy nghĩ của bác lại là hợp lý

Chia sẻ trang này