Bác nào ở F319 cầm cố bị NH siết nợ thế???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wall, 20/03/2008.

2501 người đang online, trong đó có 1000 thành viên. 09:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1503 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Nghi ngờ của Wall là hợp lý, Kô nhiều CP mang Repo theo đúng HĐ repo vì tỷ lệ quá thấp 1x, 2x, 3x là chủ yếu. Mặt khác cầm cố kô phải là thế chấp, tổ chức nhận cầm cố kô thể automatically bán tài sản (CP) đang cầm cố như TS thế chấp.

    Các tổ chức đem CP cầm cố vay NH với tỷ lệ cao hơn nhiều HĐ repo, có thể đến 100% thị giá hiện thời tuỳ theo quan hệ. Khi giá CP đem cầm cố xuống thấp, các tổ chức chịu sức ép phải bán ra để thu hồi vốn trả nợ NH. Vậy nên, hàng cầm cố thường được bán rất tự phát, UBCK cũng khó kiểm soát lượng hàng này.

    Cá nhân có cầm cố hay kô tôi kô biết nhưng nhiều tổ chức có danh mục đầu tư CP hay cầm cố NH để vay tiền theo cách trên. Nguy hiểm ở chỗ, họ sẽ phảI bán bất cứ khi nào họ cần tiền để trả nợ đến hạn, tránh bị đưa vào black list của NH thì hết đường làm ăn. Nhất là khi TTCK đang suy thoái và tình trạng thiếu thanh khoản, siêu lãi suất như vừa qua.

    Thế mới thấy, khi nào các chỉ số vĩ mô trở lại bình thường ví dụ lãi suất, lạm phát...thì TTCK mới có cơ sở để hồi phục.
  2. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174

    Vậy bọn tổ chức là bọn nào? trong nước hay nước ngoài?
    Tổ chức cầm cố thế nay bán tháo là lỗ hay lãi?

    Bán rồi tổ chức có tìm mọi cách kéo nó xuống nữa, để mua rẻ lại không? Và khi đó làm thế nào mua lại được???

    Khó nhỉ ???
  3. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Như chỗ tôi (Nội địa) thì vẫn lãi vì bán sớm khi VNI 910-860 kô phải chỉ riêng trên NY, cả OTC nữa.

    Giờ lại kẹp vào một mớ VCB, STB, PVFC...lỗ 40% nhưng tử thủ vì còn cân đối được.

    Tin là nhiều tổ chức trong nước cúng ở tình trạng tương tự
  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Bán lúc 910-860 thì nói làm gì, vẫn có lãi mà.
    Ý em hỏi với múc bán 56x như hôm nay? Liệu ai có lãi?
  5. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
  6. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Nếu Repo xịn thì NH, CTCK vẫn còn lãi vì chỉ cho vay tối đa 30% thị giá là cùng.

    Repo đểu như bọn tôi thì chắc hy sinh từ lâu roài
  7. trongloc

    trongloc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Đối với NH và các CTCK thì thế này gọi là tát nước theo mưa đây, hay đục nước béo cò gì đó.

    Khi thị trường dùng dằng trên cao thì ca mơi cho nhà đầu tư repo, lúc ấy thì bố ai mà để ý đến những điều khoản hợp đồng ngặt nghèo của nó.
    Giờ lợi dụng tình hình, các BB mặc sức chém giết pà con ta nhằm trục lợi.
  8. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Wall đừng cố đi tìm câu trả lời ở .. có lãi nữa mà tìm câu trả lời theo suy luận covert giấy thành tiền càng nhanh càng tốt. Ai nhanh hơn người đó thắng
  9. thu4dentoi

    thu4dentoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Oài, hợp đồng ký roài, việc của bọn em là giữ an toàn cho ngân hàng. Dưới 100 gọi điện hỏi thăm xem dòng tiền của a có bổ sung được không? (ân cần phết), dưới 90 hỏi anh có cổ bù vào k?, Dưới 80 a tính thế nào? Không tính được chứ gì? Xử! Cứ sàn, ATO, ATC em phang thôi. Mong các bác thông cảm!
    @Chủ topic: Cái cảm giác cầm cố mà bị xiết nó như để TRIM vào giữa cái mỏ lết ấy bác ạ. Thằng vặn thì xoay vòng tròn, còn cái TRIM của bác thì bị kẹp theo đường thẳng, nó như việc bác bắt buộc fải để NH bán giải chấp còn bác đành đứng nhìn chịu trận đó thôi.
    Rõ khổ! Bao giờ mới qua cái cơn khốn khó này cơ chứ! Tụi em cũng cực chẳng đã, sau vụ này nhiều bác cạch đến già vụ cầm cố thì bọn em cũng đi đời. Lấy đâu ra nguồn thu! Cũng chả sung sướng gì đâu các bác ợ!

Chia sẻ trang này