bác nào sợ độ cao thì đừng vào topic này.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hama83, 06/05/2008.

1116 người đang online, trong đó có 446 thành viên. 21:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 630 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    bác nào sợ độ cao thì đừng vào topic này.

    Vận động viên nhảy dù người Pháp - thượng tá về hưu Michel Fournier, dự định vào ngày 25.5.2008, tại Saskatchewan, Canada, sẽ nhảy dù từ độ cao 40 km, vượt qua tốc độ âm thanh để lập liền một lúc 4 kỷ lục thế giới.

    Chinh phục độ cao

    Để thực hiện điều này, Fournier cần 19 triệu USD. Vì thế ông phải bán ngôi nhà của mình, bộ sưu tập vũ khí và tem thư cùng các huân huy chương mà ông được tặng thưởng. Fournier đã thực hiện 8.300 cú nhảy từ máy bay dân dụng và trực thăng. Cú nhảy dù từ độ cao 12.000m của ông trước đây hiện là kỷ lục quốc gia của Pháp.

    Đây là lần thứ tư Fournier toan tính thực hiện "cú nhảy lớn". Lần đầu tiên là vào tháng 9.2000 tại Pháp. Tuy nhiên khi đó chính quyền đã không cho phép do độ nguy hiểm lớn, mật độ trung bình dân số tại khu vực dự định nhảy dù cũng cao. Lần thứ hai (8.2002) tại Saskatchewan, Canada, bị hoãn lại do thời tiết xấu. Lần thứ ba (8.2003) cũng tại Saskatchewan bị hoãn do trục trặc kỹ thuật khi chuẩn bị xuất phát. Trước đó vào cuối những năm 1980, Fournier cũng tham gia dự án tương tự với quân đội Pháp, nhưng không thành.

    Để đạt độ cao gấp 4 lần máy bay hành khách, Fournier đặt thiết kế một khinh khí cầu, được bơm bằng khí hê-li, cùng một ca-bin kín. Ông mặc một bộ quần áo của nhà du hành vũ trụ và theo lệnh từ nhóm chỉ huy dưới mặt đất sẽ nhảy ra từ tầng bình lưu, nơi hầu như là khoảng không không có ô-xy. 5 km đầu tiên mà Fournier vượt qua chỉ mất khoảng 30 giây. Còn sau đó sẽ là khoảnh khắc lịch sử: Ông sẽ là người đầu tiên trên trái đất rơi tự do đạt vận tốc 1.500 km/giờ (416m/giây), vượt qua tốc độ âm thanh (gần 330m/giây), trước khi tầng khí quyển dày sẽ là lực cản khiến tốc độ rơi cân bằng bằng tốc độ âm thanh. Khoảng 6 phút rơi tự do trong điều kiện nhiệt độ là âm 60 độ (nếu ông còn


    Michel Fournier. Ảnh: AFP
    Một số kỷ lục độ cao của khinh khí cầu

    * Vào năm 1931, giáo sư người Bỉ - A.Picard và M.Kipfer trên chiếc khinh khí cầu do họ tự thiết kế đạt độ cao 15.780m

    * Năm 1932, M.Kipfer và Kozina đạt độ cao 16.370m

    * Năm 1933, các phi công Xô Viết Prokofiev, Godunov và Byrn-baum chinh phục độ cao 19.000m. Sau đó 4 tháng, Fedoseenko, Vasenko và Yisykin đạt độ cao 22.000m, nhưng bị chết trong khi hạ xuống mặt đất.

    * Năm 1935, các phi công Mỹ Stiven và Anderson đạt độ cao 22.066m.

    * Cho đến nay kỷ lục chính thức thừa nhận trong Sách kỷ lục Guinness thuộc về đại tá người Mỹ Joseph Kittinger. Vào ngày 16.8.1960, Kittinger thực hiện cú nhảy từ độ cao 31.354m. Ông rơi tự do 26.017m trong vòng 4 phút 38 giây, và có lúc đạt vận tốc 1.148 km/giờ. Chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể vượt qua ngưỡng tốc độ âm thanh.
    sống), thì dù sẽ bật ra.

    Nếu thành công, Fournier liền một lúc lập 4 kỷ lục: đạt trần bay cao nhất với khinh khí cầu; nhảy dù và rơi tự do từ độ cao cao nhất; lập kỷ lục về thời gian nhảy dù và tốc độ rơi tự do.

    Những kỷ lục chết người

    Đã 42 năm trôi qua không một ai dám thực hiện cú nhảy từ độ cao như thế. Lần cuối cùng là vào ngày 29.8.1966, khi vận động viên nhảy dù người Mỹ Nicholas Piantanida từ khinh khí cầu ở độ cao 17.500m nhảy dù, nhưng do áp suất cao nên anh bị ngất và chết một cách bi thảm khi đã hạ xuống đất an toàn.

    Người ta tự hỏi, chúng ta cần kỷ lục để làm gì? Để ghi tên mình vào Sách kỷ lục Guinness? Không chỉ là thế. Vào năm 1962, Liên Xô từng cho người nhảy dù từ tầng bình lưu. Mục đích chính của sự mạo hiểm này là thử nghiệm hệ thống cảnh báo của máy bay và tàu vũ trụ. Để thực hiện, người ta thiết kế khí cầu tầng bình lưu mang tên "Volga". Vào lúc 7 giờ 44 phút (giờ Moscow), ngày 1.11.1962, "Volga" được phóng lên từ sân bay quân sự ở ngoại vi thành phố Volska. Sau 2 giờ 20 phút nó đạt độ cao 25.458m và từ mặt đất trung tâm chỉ huy ra lệnh cho ê-kíp nhảy dù thực hiện cú nhảy. Người đầu tiên nhảy là Evgheni Andreev. 24 km đầu tiên Andreev rơi tự do rồi dù mới bật ra và anh đáp xuống mặt đất an toàn. Toàn bộ hành trình mất hơn 6 phút với tốc độ cao nhất là 900 km/giờ.

    Người thứ hai cần phải nhảy là Petr Dolgov. Anh này mặc bộ quần áo của nhà du hành vũ trụ và có nhiệm vụ thử hệ thống tự động bật dù khi có sự cố (khi phi công hay nhà du hành bị bất tỉnh thì dù vẫn tự động bật ra). Tuy nhiên khi Dolgov thực hiện cú nhảy thì khinh khí cầu chao đảo, chiếc mũ anh đội đập vào thành ca-bin, mặt nạ bảo hiểm bị vỡ và ngay lập tức anh bị chết. Hệ thống dù vẫn tự động bật ra và sau 38 phút Dolgov "đáp" xuống mặt đất. Cả Andreev và Dolgov sau sự kiện này được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Xô Viết.

    Sau Evgheni Andreev và Petr Dolgov, suốt hàng chục năm không có ai toan tính nhảy dù từ độ cao như thế. Chỉ trong những năm gần đây, mới có tin tức về các dự án nhảy dù từ tầng bình lưu ở Mỹ, Anh, Úc, Tây Ban Nha. Tuy nhiên không ai là người hiện thực hóa được những dự án đó. Năm 2003 nhân kỷ niệm 100 năm ngày chuyến bay đầu tiên của anh em Wilbur Wright - Orville Wright, nữ phi công 47 tuổi người Mỹ là Cheryl Stearns dự định thực hiện cú nhảy dù từ độ cao 40 km. Dự án này được NASA rất quan tâm vì qua đó có thể nghiên cứu việc nhà du hành vũ trụ sẽ nhảy dù từ tàu vũ trụ hay trạm không gian như thế nào. Tuy nhiên dự định này đã không trở thành hiện thực, cho dù 2 năm sau đó một lần nữa Cheryl Stearns lại toan tính thực hiện nó.

    Sau khi có thông báo của Fournier, vận động viên nhảy dù người Nga Magomed Tolboey, người từng là phi công vũ trụ thử nghiệm, cũng tuyên bố sẽ nhảy dù từ độ cao 40,5 km. Để thực hiện dự án, hiện một khinh khí cầu trị giá 3 triệu USD đang được đặt hàng. Kênh truyền hình ORT của Nga là đơn vị tài trợ cho dự án này.

    Hiện Fournier cùng những người tham gia dự án (bác sĩ, kỹ sư, nhà tài trợ) tin tưởng rằng, những thông số từ cú nhảy vượt qua tốc độ âm thanh của ông sẽ rất hữu ích cho y học, kỹ thuật và một số ngành khoa học khác.
  2. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
  3. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Tưởng gì. Em ở độ cao lỗ 60% rồi nên chẳng thấy sợ gì cả
  4. vitaminUSD

    vitaminUSD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    690
    Tưởng j chỉ sợ độ thấp chứ độ cao thì còn lâu
  5. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nói ra chắc ít ai biết mà nói ra chắc ít ai tin. Có người bị chứng bệnh sợ độ cao . Mà cũng không phải là sợ hoàn toàn, sợ nhưng vẫn thích nhìn từ trên cao xuống. Nhưng nhìn xuống thì vẫn sợ rớt xuống chết .
    Nhìn từ trên cao xuống, mọi vật đều bé nhỏ còn con người mình to lớn. Nhìn từ trên cao xuống thấy lòng cũng nhẹ nhõm bớt.
    Nhưng mỗi khi nhìn từ trên cao xuống lại nhớ về một nỗi ám ảnh. Cũng đã lâu. Lại thấy chóng mặt như mình sắp rơi xuống đó.
    Ừ ai cũng có nỗi ám ảnh.

Chia sẻ trang này