Bài ca chứng khoán-

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tuy_Quyen, 04/11/2016.

388 người đang online, trong đó có 155 thành viên. 00:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3679 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. Tuy_Quyen

    Tuy_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    1.424
    Nước cạn con nào ló lưng thì vồ trước :))
    tambietpari thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    OMG... , VNI vẫn đang ngự trên vùng đỉnh 10 năm mà sao đã xuất hiện những bài ca bi thương thế này , bác @Tuy_Quyen ới ơi ! :))
    Nice Weekend bác nhé !:p

    Xin post lại bài thơ con cóc em viết khi VNI 555.x hồi đầu tháng Tư để bác đọc cho vui nghen , hi hi ...

    CHI RỒI CŨNG QUA

    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi
    Hãy tin rằng cuộc đời dù dâu bể
    Sóng gió chứng trường có bao phen đáng kể
    Nhưng chúng ta sẽ bình an như lúc ban đầu

    Sẽ chẳng có điều gì có thể xảy ra đâu
    Như đêm đông không bao giờ có nắng
    Cũng như ngoài kia biển muôn ngàn con sóng
    Nhưng không thể nhấn chìm bờ cát bao la

    Có bình yên nào không mang nỗi xót xa
    Bởi Vô Thường khiến chứng trường chao đảo
    Lên - xuống , xuống - lên như cơn mộng ảo
    Nhưng sẽ an lành khi sóng gió đi qua

    Ngày mai nắng lên cuộc đời sẽ nở hoa
    Hoa tím sẽ lại nở đầy trong khu vườn DM
    Sẽ không còn những đêm khuya thổn thức
    Vì một tình yêu trót lỡ vương mang ... (t/y CK):D:D:D
    --- Gộp bài viết, 05/11/2016 ---
    Thôi rồi còn chi đâu anh ơi :))

    Tuy_Quyen thích bài này.

Chia sẻ trang này