Bài thơ tặng short thủ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trungpro, 01/04/2021.

688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 08:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1071 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. trungpro

    trungpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2017
    Đã được thích:
    3.411
    Short nay sao thế!
    Ngu ngơ khống chế
    Tại sao lại thế?
    Tại sao lại thế?
    Quay qua nhìn rõ
    Tài khoản đỏ lõm
    Lòng buồn man mác
    Thôi đành hóng mác
    Ra cạnh bờ sông
    Đã đành lỡ bước
    Thì làm kèo khác
    Đừng nên nghĩ quẩn
    Nhảy rồi sao sót (short)?
    --- Gộp bài viết, 01/04/2021, Bài cũ: 01/04/2021 ---
    anh em hô sập trên f phát biểu phát
  2. Zzstingzz

    Zzstingzz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2020
    Đã được thích:
    323
    Em ôm Sót muốn nhảy cầu đây bác ạ :((:((:((
  3. trungpro

    trungpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2017
    Đã được thích:
    3.411
    sao ko cắt
  4. phamtuanlinh01

    phamtuanlinh01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2019
    Đã được thích:
    6.162
    Mấy lần S khúc 1k2 ăn rồi, nhiều khi ăn nhỏ mà lai thua to đấy , em còn biết 1 ông nay big luôn ở tầm 1210 o:-)

Chia sẻ trang này