Bài viết này đã cứu bao mảnh đời bất hạnh trên TTCK VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chunjunxo, 27/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8872 người đang online, trong đó có 716 thành viên. 12:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 72922 lượt đọc và 1173 bài trả lời
  1. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Vào SG chơi đi cụ...
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. lux3011

    lux3011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    2.122
    [:D] Ngã xong có thể đứng dậy được nhưng răng thì mãi mãi k quay về
  3. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Nhắc lại chuyện xưa tích cũ...

    Ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa
    Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương



  4. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Nhắc lại chuyện xưa tích cũ...

    Ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa
    Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương


    CÁC CỤ MUỐN GÌ CỨ NÓI !!!
    ĐỪNG NGẠI NGÙNG E THẸN !!!


    Khối lượng thấp các cụ lo lắng ? Các cụ muốn có KLGD cao? OK, có KL CAO ! Các cụ muốn có khối lượng cao thì phải rung lắc mới có khối lượng cao chứ? Mà rung lắc thì các cụ lại lo lắng !!! Lại tranh nhau tháo chạy mà chẳng biết vì sao phải chạy !!! Túm lại các cụ muốn giề?TT tăng 6 phiên các cụ bẩu tăng nóng nên không vào, trong khi TT giảm 40 ngày đêm các cụ éo bẩu là nó giảm nóng !!!! Giõ khổ !!! TT vừa giảm nhẹ 2 phiên các cụ lại lo nó bổ nhào nên bán ra !!! Túm lại là các cụ muốn gì? muốn gì cứ nói !!! ĐỪNG NGẠI NGÙNG E THẸN !

    Cái khó hiểu và cực kỳ khó hiểu: Đã bao nhiêu lần TTCK giảm, thậm chí giảm mạnh như đợt rồi từ 633 về 430 (tức giảm 30%, vô số mã đã giảm trên 50%) thì các CTCK khuyên NĐT đừng vào, hãy thận trọng xem xét tình hình, rồi chê KLGD thấp, rồi cảnh báo coi chừng Bulltrap... Mà em nói thật đối với NHỮNG KẺ ĐA NGHI thì CẢ CUỘC ĐỜI NÀY LÀ MỘT CHUỖI NGÀY BULLTRAP, em còn nhớ hồi tháng 4, khi VNI đang ở chân 1 con sóng cực lớn, VNI đang bò từ 235 lên 360, rất nhiều CTCK đưa ra nhận định rằng TT tăng nóng, quá nóng...Họ lập luận rằng chỉ trong vòng 1 tháng mà VNI tăng hơn 50% là vô lý vì thực tế nền kinh tế không thể tăng trưởng nhanh như vậy, và đại loại nhiều lập luận tương tự mà họ cố tình lờ đi rằng : VNI đã giảm từ 1176 về 235 tức giảm 83% trong vòng 18 tháng trong khi thực tế nền kinh tế VN có "giảm" 83% không??? Có không?

    Sang tháng 5 VNI cán mốc 400 họ cũng nhiệt tình cảnh báo CẨN THẬN COI CHỪNG BULL TRAP, VNI 450 - 500 cũng HÒ HÉT COI CHỪNG BULLTRAP....Vậy khi nào thì hết Bulltrap? Khi nào thì hết nguy hiểm? Trong khi VNI vượt 600 thì hò hét bà con MÚC, MÚC VÔ, MÚC ĐI VNI SẼ LÊN 750 - 800 !!!!

    Túm lại là các cụ muốn gì? muốn gì cứ nói !!! ĐỪNG NGẠI NGÙNG E THẸN !

    Nói thật, cụ nào mà nhát gan, yếu tim, đa nghi, sợ hãi thái quá thì cũng đừng nên bước chân vào cái TT này, đem tiền gửi ngân hàng cho khỏe, thảnh thơi đầu óc...Chân thành đấy !

    Ở đời cái gì cũng có giá của nó chứ các cụ !!! LỢI NHUẬN CAO >>><<< RỦI RO CAO !!! THẾ THÔI !

    Em xin lỗi nếu những gì em viết trên đây đã đụng chạm ai đó, nhưng sự thật là như thế các cụ ạ !
  5. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Cuối tuần, Noel sắp tới, năm hết Tết đến, tạm quên chứng chiếc cho nhẹ cái đầu nha các kụ

    Hai mùa Noel



    Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường
    Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu
    Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh van cầu
    Nhìn nhau không nói lên câu
    Vì biết nói nhau gì đâu
    Mùa Noel qua chúng ta chia tay giã từ
    Hẹn nhau năm tới khi Giáng Sinh về muôn nơi
    Mình trao cho nhau hoa lòng nhẫn cưới thiệp hồng
    Dìu nhau xem lễ đêm đông
    Bên nhau muôn đời anh ơi
    ĐK:
    Nhưng nay, mùa Noel đến rồi
    Từng đêm anh vẫn nguyện cầu
    Cầu cho hai đứa yêu nhau
    Đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu
    Nơi xưa mình em đứng
    Không thấy bóng anh đâu
    Nửa đêm tan lễ
    Bước anh bơ vơ trở về
    Chợt nghe nước mắt
    Rơi ướt trên bờ môi khô
    Rồi Noel qua
    Những mộng ước đã xa rồi
    Gặp nhau chỉ để thương đau
    Yêu nhau chi rồi (sao đành) xa nhau ...

    MỘT SỐ HÌNH ẢNH SÀI GÒN MÙA GIÁNG SINH
    Mấy tấm không khí Giáng Sinh

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Gloria café
    [​IMG]
    Gucci
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Café Terrace
    [​IMG]
    Quầy hàng lưu niệm
    [​IMG]
    Welcome Saigon Centre!
    [​IMG]
    Khu shop cao cấp-KS Sheraton
    [​IMG]
    [​IMG] This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 808x541 and weights 601KB. [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    Spam ít thôi nhá !
    [​IMG]
  7. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Nhắc lại chuyện xưa tích cũ....em post từ năm một ngàn chín trăm hồi đó....
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng....

    Năm xưa em đã spam:

    2 tuần nay cái luận điệu, hàng giải chấp còn nhiều lắm, bao la bở bến, giờ giải chấp đi, tha hồ mà giải chấp 10 triệu chứ 100 triệu cũng có thằng dớp ngay, mà đớp giá trần mới nhục nhé, nào ta cùng khuân hàng giải chấp ra bán nào, tưởng tưởng tiếp đi nào các bạn, các bạn có trí tưởng tượng rất chi là phong phú !

    Hôm qua em spam các cụ, giờ em copy lại
    Một số cụ đang cầm tiền có vẻ phật lòng em, hận em, rủa em, có 1 số cụ dám nói sự thật, họ nghĩ sao nói vậy em không trách nhưng có 1 số cụ dối lòng mình, họ nghĩ 388 là đáy nhưng họ nói rằng: 300 là đáy, em khinh !

    Một số cụ trách móc em spma nhảm nhí, nhằm lừa đảo các cụ, nếu ngày mai VNI xanh, em xin các cụ ngước mắt lên trời cao và nói 1 câu thôi: con đã nghi ngờ lòng tốt người ta con xin ăn năn....

    Lại nhảm nhí tiếp: Có thể ngày mai VNI giảm thậm chí giảm mạnh nhưng: NHỮNG GÌ EM NÓI LÀ TỰ ĐÁY LÒNG EM NÓ PHỌT RA còn 1 số cụ bẩu VNI về 350-310-250 là các cụ ĐANG DỐI LÒNG MÌNH. Các cụ nghĩ 1 đàng nhưng các cụ nói 1 nẻo, các cụ man trá quá......

    Bà con cảnh giác coi chừng bulltrap, chờ VNI lên 600 có tín hiệu rõ ràng hãy mua vào vẫn chưa muộn, bảo trọng ! Còn tiền là còn cơ hội.

    Cẩn thận bull trap, hồi VNI 300 rồi 350, 400-450, 520 chúng tôi cũng từng cảnh báo các cụ coi chừng Bulltrap, cả cuộc đời này đối với chúng tôi là một chuỗi ngày Bultrap, khi nào VNI lên 1000 thì lúc đấy các cụ hãy múc cật lực vào vẫn chưa muộn !

    KÝ TÊN: CTCK NGỌT NGÀO &MAN TRÁ

    Nói nhiều thì các cụ ghét, chứ TT này úp chén rõ như ban ngày mà nhiều cụ cứ cãi chày cãi cối, đừng dối lòng mình nữa ! Hãy thành khẩn khai báo, ĐẢNG SẼ KHOAN HỒNG ! Sáng giờ đảo hàng, bán mấy con lởm, MÚC ĐƯỢC VCG giá 40,5, 40,8, vồ hụt con PVF vì cái tội cò kè bớt một thêm 2 ! (thứ 3)

    Chú ý: khi ở chân sóng thì nên múc Bluechip đầu ngành Bất động sản, tài chính (trừ mấy ông nội Ngân hàng ra, nặng mông lắm), mấy con này sẽ dẫn đầu đua đua !

    Các cụ yên tâm mà chiến, hôm nay con ROBOT em đã cho phép MÚC trên 100 mã trên 2 sàn ! hôm nay nó báo tín hiệu cho phép em MÚC sau 2 tháng kể từ 20/10 !!! cụ nào cần em gửi chart cho, CON ROBOT này cực kỳ thánh thiêng, quái vật và MAN TRÁ !

    Mới lên 1 hôm lại hót véo von: 2 tuần nay cái luận điệu, hàng giải chấp còn nhiều lắm, bao la bở bến, giờ giải chấp đi, tha hồ mà giải chấp 10 triệu chứ 100 triệu cũng có thằng dớp ngay, mà đớp giá trần mới nhục nhé, nào ta cùng khuân hàng giải chấp ra bán nào, tưởng tưởng tiếp đi nào các bạn, các bạn có trí tưởng tượng rất chi là phong phú ! (18/12)

    Hôm qua em spam các cụ, giờ em copy lại Một số cụ đang cầm tiền có vẻ phật lòng em, hận em, rủa em, có 1 số cụ dám nói sự thật, họ nghĩ sao nói vậy em không trách nhưng có 1 số cụ dối lòng mình, họ nghĩ 388 là đáy nhưng họ nói rằng: 300 là đáy, em khinh ! Một số cụ trách móc em spma nhảm nhí, nhằm lừa đảo các cụ, nếu ngày mai VNI xanh, em xin các cụ ngước mắt lên trời cao và nói 1 câu thôi: con đã nghi ngờ lòng tốt người ta con xin ăn năn.... Lại nhảm nhí tiếp: Có thể ngày mai VNI giảm thậm chí giảm mạnh nhưng: NHỮNG GÌ EM NÓI LÀ TỰ ĐÁY LÒNG EM NÓ PHỌT RA còn 1 số cụ bẩu VNI về 350-310-250 là các cụ ĐANG DỐI LÒNG MÌNH. Các cụ nghĩ 1 đàng nhưng các cụ nói 1 nẻo, các cụ man trá quá......

    2 tuần nay cái luận điệu, hàng giải chấp còn nhiều lắm, bao la bở bến, giờ giải chấp đi, tha hồ mà giải chấp 10 triệu chứ 100 triệu cũng có thằng dớp ngay, mà đớp giá trần mới nhục nhé, nào ta cùng khuân hàng giải chấp ra bán nào, tưởng tưởng tiếp đi nào các bạn, các bạn có trí tưởng tượng rất chi là phong phú !

    Em đang 200% cổ, đang vay CTCK chơi T+60, không bốc phét, đang lỗ nặng đợt rồi ! sự thật là như thế, hy vọng có một cái tết đàng hoàng, tươm tất !!!!!

    Đừng nghe nhợn, họ không tốt với mình đâu ! Túi tiền của mình mình phải giữ ! Không ai tốt đến nỗi đi lo cho túi tiền người khác đâu ! Chúc một mùa giáng sinh an lành, thánh thiện !

    Tối qua nhậu xỉn, ngủ sớm, hôm nay dậy sớm, cafe sáng, chào các cụ lấy hên, hôm nay VNI mà tăng 10 điểm thì các cụ cầm tiền đứng ngồi không yên rồi....CON ROBOT của em đã cho tín hiệu MÚC ngày hôm qua sau 2 tháng bặt vô âm tín, vậy là có chuyện hay ho rồi đây.............

    Đôi khi ngẫm lại thấy cũng buồn cười, cái list YH của em thuộc mục SPAM CK có khoảng 30 cụ, ngày nào em cũng spam nhiều cụ cũng phật lòng, trách móc, hờn dỗi, chửi, rủa em, làm éo gì mà spam suốt ngày suốt đêm nhưng trót dính nghiệp chứng và niềm đam mê vô tận của em là SPAM nên mong các cụ thông cảm............

    EM LINH CẢM (ĐỪNG VỘI CƯỜI NHÉ !) : MỘT CON SÓNG CỰC LỚN ĐANG CHỜ CÁC CỤ PHÍA TRƯỚC. HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ CÓ MỘT CÁI TẾT ĐÀNG HOÀNG, TƯƠM TẤT, ĐỪNG NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG, NGOÀI SÁ, KHỔ CẢ NĂM VÌ NÓ NHƯ THẾ CŨNG ĐỦ RỒI...........

    Dân VN khôn lỏi, cụ nào cũng nghĩ mình khôn hơn người chờ hôm nay điều chỉnh MÚC, thế là TƯ TƯỞNG LỚN GẶP NHAU nên EM VNI ****, 1000 lần như thế rồi ! Cứ chờ nhé còn 180 phút nữa thôi ! (Thứ 4 . 23/12)

    Cuối phiên 2 sàn lại cháy hàng nặng, em không ảo tưởng đâu, trò mèo này không qua mặt được em đâu....(Thứ 4 . 23/12)

    Cá nhân em vẫn giữ quan điểm khi đa số NĐT tin rằng VNI đáy VNI là 410 thì 425-430 cha con đã nhào vô bắt đáy, vì không ai muốn chậm chân trong bữa tiệc thịnh soạn cuối cùng của năm con trâu. Cây này em post cách đây 7 ngày !
    chienthang thang (22/12)

    Em có một niềm tin sắt đá rằng, một ngày nào đó trong năm 2010 VNI sẽ lấy lại mốc 650, VÌ NĂM 2010 PHẢI KHÁC NĂM 2008. Chắc chắc là như thế, nên em đã tất tay khi VNI 500-550. Cổ phiếu nó lên rồi nó sẽ xuống, nó xuống rồi nó lại lên, muôn đời nay vẫn thế, cái dở của anh em mình là LÊN THÌ KHÔNG BÁN, XUỐNG THÌ KHÔNG MUA. Mình đã không chiến thắng nổi bản thân mình sao chiến thắng được thiên hạ !

    Các cụ đừng tự làm khổ mình nữa ! Vì nếu ra tuần VNI lên 470-480 thì các cụ có bán ra không? bán ra rồi lấy tiền làm gì hay lại chờ nó về 400-350 để mua lại? Nếu nó không về thì sao? Bao lâu thì nó về? Hay nó lại lình xình 440-460, lình xình bao lâu? Hay là các cụ tính thoát ra các môn này để qua vàng, qua đất hay mua đô, mở công ty? Hay là quanh quẩn trốn tìm đâu đó các cụ lại mò về lén lút với em VNI....

    Một số cụ đang cầm tiền có vẻ phật lòng em, hận em, rủa em, có 1 số cụ dám nói sự thật, họ nghĩ sao nói vậy em không trách nhưng có 1 số cụ dối lòng mình, họ nghĩ 388-430 là đáy nhưng họ nói rằng: 300 là đáy, em khinh !

    (12/17/2009 10:30:26 AM): Một số cụ trách móc em spma nhảm nhí, nhằm lừa đảo các cụ, nếu ngày mai VNI xanh, em xin các cụ ngước mắt lên trời cao và nói 1 câu thôi: con đã nghi ngờ lòng tốt người ta con xin ăn năn....

    (12/17/2009 10:33:42 AM): lại nhảm nhí tiếp: Có thể ngày mai VNI giảm thậm chí giảm mạnh nhưng: NHỮNG GÌ EM NÓI LÀ TỰ ĐÁY LÒNG EM NÓ PHỌT RA còn 1 số cụ bẩu VNI về 350-310-250 là các cụ ĐANG DỐI LÒNG MÌNH. Các cụ nghĩ 1 đàng nhưng các cụ nói 1 nẻo, các cụ man trá quá......

    (12/17/2009 10:58:49 AM): Nhìn GDTT bên HO thì các cụ đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra ! tối nay mà VN thắng Malaysia thì mai còn máu nữa ! Cơ hội làm nên lịch sử đang đến rất gần ! Bây giờ hoặc không bao giờ, cả banh bóng và CK luôn nhé ! - trước trận ck với Malaysia.
  8. safaly

    safaly Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cụ CHUN không nghĩ trưa à?Nhiệt tình post bài thế.[r2)][r2)][r2)]
  9. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    ĐIÊN CUỒNG VÌ CHỨNG !
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. safaly

    safaly Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu cũng vì chứng!:)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này