Bạn gái em cứ mời em ăn *** mũi, phải làm sao đây? (cuối tuần mời các bác chém)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cop3mong, 09/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7325 người đang online, trong đó có 888 thành viên. 13:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 2354 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. hailuacamau

    hailuacamau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))cái kia còn liếm láp nữa mờ ......**** mũi llà j =))=))=))=))=))
    hàng ngon đóa ...
  2. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    9.000
    Thế chú không thấy đó là giải phảp tối ưu à [:D]
  3. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    17
    http://vn.answers.yahoo.com/questio...lYddFf0_KopQ;_ylv=3?qid=20111208050951AAw1CYT :-":-":-"
  4. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Được đới :-bd
    Tui oánh giá cao với cách của kụ :))
  5. tvtu45

    tvtu45 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    89
    Dử mũi ( dỉ mũi , Nam bộ kên bằng c.ứt mũi ) đều là sản phẩm bài tiết của các hốc lỗ tự nhiên của cơ thể chúng ta như của hốc mắt , tai , miệng , nách ........ nói chung là nằm ở phần trên của cơ thể thì không có vấn đề gi . Chúng chỉ có mùi khó chịu khi để lâu trên 6 h . Chúng sẽ bị phân hủy , còn gọi là thối rữa , và khi đó có mùi đặc biệt , thường là hôi và cũng hôi theo cách riêng của từng người . Cái mùi hôi riêng ấy tạo nên cái đặc thù của từng cá nhân . Khi tiếp xúc thường xuyên sẽ quen và "nghiện"khó dứt . Và cái sự nghiện này sẽ là 1 trong các yếu tố vô hình kết dính các lứa đôi , củng cố sự bền vững trong hôn nhân sau này .
    Có lẽ bạn gái của bạn thấy lâu dính wá , muốn thúc đẩy nhanh chăng ??
    :)):)):)):))
  6. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Bác phưn tích hay lém :-bd
    Dưng mà nó bẩu ăn ...Mũi thì hãi quá bác nhở...Thôi chia tay cho em nó về Hoa Thanh Quế luôn :)):)):))
    Nghiện như thế thì khiếp bỏ mợ :p
  7. Laylaivon

    Laylaivon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2011
    Đã được thích:
    6
    Thanh Hóa có món này à:-o
  8. lensan2009

    lensan2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Đã được thích:
    133
    Chắc chắn bạn gái bạn nghe lời khuyên từ đâu đó để kiểm chứng tình yêu của bạn, cách đơn giản để tránh phải ăn *** mũi và không phải chia tay là
    1.Đứng dậy nhìn thằng vào mặt bạn gái bạn với ánh mặt cương trực.
    2.Nói to:" Vì em anh có thể làm nhiều chuyện điên rồ hơn thế nữa kìa:-L, xá gì cái cục *** mũi bé tí đấy:-j, người yêu em chỉ xứng là một thằng tởm dám ăn *** mũi thôi à=;..Em làm anh tổn thương rồi đó..chẳng lẽ em chỉ dám yêu một thằng dám ăn *** mũi thôi à.."
    3.Trường hợp cuối cùng:" Yêu là sự cho và nhận, móc *** mũi của bạn ra, nhớ là hút nhiều Thăng Long vào, lên đờm nhiều lắm:-&...móc ra cho có nước sốt, và hai bạn cùng chứng minh tình yêu với nhau..."
    Thân, chúc bạn hạnh phúc và ko phải ăn *** mũi.................LOLOL...
  9. tuanle111288

    tuanle111288 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chuyện này bác không nên đưa lên diễn đàn làm gì!
  10. Dosonqueem2011

    Dosonqueem2011 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2011
    Đã được thích:
    3
    Tôi xin bổ sung ý 3 của bạn lensan 1 chút, không phải móc *** mũi mà là móc súng, cho bạn gái thử nuốt nòng nọc (tức t.inh trùng). Con gái Thanh Hoá máu lắm. Lần đầu hơi chưa quen tý, Những lần sau thể nào ngày nào em ý cũng bắt bác phải xịt cho nuốt ngay. Cứ thử xem. Biết ngay mà
    Hỏi nhỏ: Thế lúc liếm láp chỗ đó bác có thấy kinh ko mà lại kinh cái *** mũi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này