Bán hết thôi các bác ơi !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lehuy2611, 03/11/2010.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 04:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 471 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. lehuy2611

    lehuy2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Thị trường lình xình quá, thôi thì xóa đi làm ván mới. Bắt đầu từ mai bán hết các bác nhé, giá nào cũng bán, bán cho sập thị trường đi, không có thì cũng có mượn ai đó rồi bán, bán cho mỗi hôm giảm 3, 4% vào, chẳng mấy chốc về đồ đá hết, anh em lại chơi ô ăn quan thôi, hehe...
  2. aq2543

    aq2543 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    35
    Em đã xong từ thứ hai, chơi chứng bao nhiu năm lần đầu phải chấp nhận mất 30% để ngồi nhìn TT. Bài học đắt giá đây!!!!^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  3. SANDAM

    SANDAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    19
    Bọn nào thuê bác chim lơn thế. Ai giữ cổ đến giờ họ kiên định lắm đấy
  4. vnmotherland

    vnmotherland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bán hết rồi

    đi 40% tk

    chán
  5. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    153
    Em thì khổ hơn " không muốn bán cũng bị bán
  6. thieulamchoick

    thieulamchoick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    337
    Sao phải bán làm gì cho vất vả hả bác đợi thêm 1 vài ngày tới bọn công ty chứng khoán nó bán hộ đỡ mệt:)):)):))
  7. SANDAM

    SANDAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    19
    Buồn thế bác, các tổ chức đã bắt đầu mua vào rồi. Thức hết đêm mà lại ko được ngắm bình minh [-(
  8. lehuy2611

    lehuy2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Có ai thuê gì đâu, nói thực, tôi cũng chẳng sung sướng gì, bán lỗ, máu me cũng be bét hết cả, trong cái thị trường này mấy ai có được niềm vui trọn vẹn.

    Chẳng qua, để trị dứt điểm căn bệnh trầm kha này, có lẽ phải chấp nhận hy sinh thôi các bác ạ, thị trường sẽ chỉ lên được khi các bác cầm tiền nhiều hơn cầm cổ.

    Tôi vẫn thích kiểu xong sớm, nghỉ sớm hơn, chứ cứ thế này, tinh thần bà con sẽ ngày càng rệu rã, biết đến khi nào mới có lòng tin trở lại.

    Thà đau một lần rồi thôi, chứ cứ đau ê ẩm thế này thì sao mà chịu cho nổi, thuốc giảm đau cũng gần hết rồi bác ạ !!!

Chia sẻ trang này