Bán hoảng loạn Cú lừa ngoạn mục của MMs &BBS

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhanh_tay, 11/05/2012.

3550 người đang online, trong đó có 190 thành viên. 00:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7434 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. bazan0_0

    bazan0_0 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Đã được thích:
    524

    Đây chính là kim chỉ nam trên sàn CK 2012,và nếu có nhiều người mới tham gia TTCK nghĩa là quy luật bất di bất dịch muôn đời trên sàn CK đã bắt đầu nhen nhóm,càng nhiều gà thì thị trường càng lên xuống mạnh bạo bấy nhiêu,cục than hồng trao nhau nóng bỏng tay bấy nhiêu!:-w:-w
  2. nhanh_tay

    nhanh_tay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hãy xem từ năm 2006 đến giờ xem vẫn chỉ là muỗi..............
    [​IMG]
    Dẫn chứng cụ thể ,có một điễu tại sao thôi thg hay nhăc bà con đến mùa Thu có thể thị trường mới chạm đỉnh ,vì chính sách của chỉnh phủ không phải là cây đũa thần vung ra cái là co hiệu lực ngy đẻ hấp thụ được cần có một khoảng thời gian .Hầu như bà con chúng ta những ngày qua luôn ở trong trạng thái đàu cơ ,lướt sóng cổ phiếu .trong Dowtrend thì việc đó luôn bảo toàn vốn cho bà con
    Cái nữa ngôn từ đầu tư CP ở VN đẫ ba năm nay trừ mấy ông chủ DN gằn như là miễn cưỡng dùng tới còn nhưng nhà tạm bị gọi từ đó là do gọi theo kiểu VN mình là bị kẹp săm lại Với những người này thì thât là thảm cảnh có người gần như mất trắng vì giá cổ phiếu trong ba năm qua rơi quá thảm trừ mấy mã được đõ như BVH,MNS ,VIC ,nhưng hỏi rằng có bao nhà đầu tư chúng ta giữ con này
    Hai từ Đầu tư luôn ám ảnh mọi người ,ngay đến mấy anh Brocker ở các cty ck top đầu mà còn sởn cả ra gà
    Một chia sẻ nhỏ .chắc mọi người nhìn Nick thì cũng đoán ra tôi tham gia tt từ hồi nào ,thực ra tôi gần như là
    những người hồi năm 1999 đi IPO hồi đó VN mình gọi là đáu giá cổ phần BT6 trên Dĩ an sông bé bằng cái xe Vonga của mấy chú Liên xô cũ .nói ra vậy ko phải để khoe khoang gì .Rồi nũa ,cùng chi Mai Thanh ,anh Hiền Hp vào cồng cp Ree va HAP ,anh Trắc SAM nưa năm 2001 trên sàn Ho chi minh ,
    Mấy mã cp ban đầu trên sàn nhìn bảng điện tử buồn cườ lắm như Cambodia va Lào bây giờ ấy
    Ck Việt nam cực kỳ thăng trầm mây con hưng phẩn một dạo rồi rơi thẳng đứng đến tận 2005 ,cuối năm đó ánhsáng cuối đường hầm bắt đầu le lói và có nhưng cảm giác thăng hoa cho mọi người trong 2 năm dài 2006 và 2007 .Hầu như anh em chiến húu cùng biêt nhau o trong nước ở nước ngoài ai ai cũng hoan hỉ
    Một cái chia sẻ rằng tại sao mấy hôm rồi tôi hay nói với Lan anh HSC vì hồi đó mây cô đó cùng hội Đại Phong Nguyên Sg là môi giới OTC ,mà đánh OTC hồi đó thì thôi khỏi ,chỉ cần cọc uy tín(miêng) với nhu thôi là đã có
    siền rồi tôi ko nhớ được nhớ rõ chi tiêt time nhưng tôi nhớ Tôi mua TDH (thủ đức house) có 61k trước ngày chôt danh sách 2 ngày mà khi buổi đầu tiên giao dịch tôi bán được 300k .hồi đó không có khoảng giới hạn 20% như bây giờ mà đẻ cho tt quyết định ,buồn cười lắm ,ngày đàu vạy nhg chỉ được một it người bán thôi,vì sao? Mấy mẹ bên trung tâm luu ký chắc quên đi làm dẹp hàng tuần mói cho cp vào tk .hêhhe:)):))
    Hồi đó cp sôt vui lắm không kém gì thời bong bong công nghệ năm 1998 .2000 bên Mỹ .Bà con dưới quân Cam ai cũng nhìn về Sanjose .Nhà của lên chóng mặt đổi xe đổi Job liên tuc nhg ai cũng vu
    Đùng một cái mây thằng A Rập gây ra vụ Tháp đôi làm kinh tế ảnh hưởng ,ai cg nghi chắc sơ sơ thôi vì luc đó đang giàu quá mà
    Ai dè năm 2006 trời đát ơi ,thảm ơi nhà thảm ,cổ phiếu của các hãng công nghệ rơi như FPT nha mình đó à phải la HIPT trên Upcom mới đúng
    Hậu quả mọi người suy luân chut vì tôi nghĩ cũng co nhiều ĐC biết chỉ nhăc lại sợ cuộc sống thường nhật làm chúng ta quên
    Trở lại câu chuyện Chứng khoán Việt nam ,tôi và anh em bb trong nhóm ,những người làm lên tên tuổi web ck hồi đó ********* rồi khởi động điễn đàn viếtock có cả đồng chí Miên Tuấn STB sau làm giám đốc Rồng Viêt,bank Quang Già Vst ,..thú thực nhìn trên F319 này nhiều lắm ,chỉ cần đoc vài câu hoăc nhìn Pic là biết ai ngay mà
    Tham gia F319 cũng từ lâu rồi nhưng chăc nhìn cái CB của tôi mọi người sẽ thấy rât chán vì rất ít đơt 2005 dên2009 có ít thời gian ,và tổ chưc F319 lúc đó không như bây giờ một diễn đàn về stock co số lượng người truy cập nhiều và tính thời sự rất cao và nhanh nh
    Tôi đã có được nhừng giáy phút thăng hoa cùng Bạn bè ở Đỉnh Fanxifang của ck Viet hơn một ngàn điểm .niềm vui cũng đến cuôc tàn chúng tôi có bán đươc tầm 30% danh mục o 113.. Diêm thì thị trường có dấu hiệu bất thường ,nói thẳng ra là do phán tich cơ bản chứ không phải chỉ báo kỹ thuật phán phối đỉnh .đã lấu rồi tôi ko nhớ chi tiết lắm bắt đâu ck viêt bị rơi ,rơi rồ hồi ,vẫn nằm được trên 1000 khoảng 1tuan thì phá ngưỡng hỗ trợ ,ngay cá khách hãng của tôi cũng nghĩ xuống thì nó sẽ lên ,thế là vài này lại vào bắt đáy .Lúc đó cười lắm như một con nghiên ấy biết mà vẫn lao vào bắt ..:)):)):))
    Rồi tĩnh lại tôi nhơ khi thị trường phá ngưỡng 876 điểm ,tôi bán hết cp trên sàn nhg vẫn bị giũ khá cp OTC ,do thanh khoản kém
    Năm 2009
    À nói ra mới nhớ chu kỳ ck năm nay ai tinh ý sẽ rất giống 2009 thị trường chạy một mạch từ sau Tết đền hết tháng 5 nhớ là SSI chạy từ 22k lên 86k như Anh Ong đã chỉ dàn trên
    VN chạy từ 236 diểm lên 615 điểm ,khi vươt điểm 600 ,các công ty ck hô hào này nọ là đỉnh mới 2009 sẽ là 800
    Nhân viên các cty ck thì thôi khỏi cần phải bàn cãi được ngưỡng mộ như nhưng Thiên Tài kiếm tiền trên TT hô ra USD ,
    Tôi và club thì khác
    Lại là cơ bản chứ không phải Kỹ thuật nhé ,thấy chính phủ đưa gói cuu trợ cho DN đáo hạn thấy ...rồi đi ăn phở thấy tiền lên sao nước lèo lại nhạt vậy ,nhìn thịt thì tưởng ăn phở thời Bao cấp ấy gọi Phở Tàu bay không người lái ...
    Tư duy kiểu bán rau ,thôi chắc để mọi người hợp sức phá Đỉnh lăng lẽ rút lui .Tôi bán ck o 586 điểm khi đó bên Mỹ Dowjone cũng tầm hơn 9000 Nhưng vãn còn bị kẹp chut chut chư ko sạch bán chẵn gì gì đó đau .tôi nghĩ đây chắc cái duyên với ck Viêt .luôn luôn nui giữ người ta như vẻ đep tiềm ẩn bên Du lịch ấy
    Biêt tăm hơn hai năm ,tôi mới quay vào lai ck .
    Tôi nhớ mã chứng khoán tôi mua đàu tiên ở TT là mã STB ở giá 14,2 K khi luc thấy chú Trầm Bê cho mọi người gom ,và tôi nhớ là cái giá này nó len xuong quanh chắc cũng khá láu
    Mấy câu môi giới nói ,ông này sao thế ai đời mua cp chăng bán gí em khuyên anh vào mấy mã nóng lắm ,năm nay là năm mệnh gì ,kim thì phải anh phải chơi Khoang Sản ,chứ Bank viêt sao xấu thế anh mua ,và nh thây chưa từ hôm anh mua nó chẳng lên giá
    Tôi nói kệ nó đi ,anh mua đẻ an toàn vốn chờ chinh sách của CP vì nó có xuông cũng ko xuông duói 13 đau
    Thât buỗn cười luc đó tt dâm dan chuyên phá sản no kia vói STB rồi chuyên gia đình cty của CEO đang ky bán cp ,hôm sau lại bà con hoảng lại nhặt thêm được chút giá sàn (lucky qua) .chỉ một con đó hồi đó mấy thằng cứ cười tôi la lỳ lợm mà lỳ mẹ đâu cp về Tk tầm 3 tuần à ,
    Nhìn kia KSA,KSB .nhất là BMC anh thấy chưa ko nghe lời em đi anh cò con đó anh thì vui rồi
    Tôi ko quan trọng vì tôi có cái ly rièng của mình ,sau khi chi Mai Thanh làm xong deal STB ,mọi thú khac luôn với nó ...tôi bán STB ỏ phiên trân 22"" cách đay hơn tháng ..
    Thú thật sau khi bán mấy cậu em kia bảo anh thật là hồi đó mu it quá có vài tram k giá như em em sẽ giải ngân tất tay va margin làm con nay an đủ rồi Phé (à tôi mua STB tiền thật khoảng 30% số tiền tôi va club có :)):)):))Vẫn hơi nghi ngờ và thận trọng ) Chủ trương của tôi năm nay vào CP hơi khác người chút
    Mua cp gia trị ,có bookvalue cao ,thị gia thấp và càng thấp càng tốt ,lãnh đạo phải có tâm ..còn cái hệ số beta thanh khoản ko quan trọng :)):)):)) vì cái đó mà 3 năm dowtrend mà giá rẻ như mớ rau hihhi lam
    Mà cp như vậy thì mua sao đây cho hết số tiền
    Hhii 700 ma cơ mà ,quan trọng mẹ gì
    Nuoi cây gì và trồng con nào thú seach lại các mục tôi tham gia từ dầu 2012 này bà con sẽ thấy tôi thi thoảng có tham gia bình luan hoặc bạt tín hiệu về mã cổ phiếu và thg ko phải một mã đâu ,có mấy chục con lận
    Tôi hay dùa với các em ấy chăng nơi nào an toàn cả mà nhất là thời xão sáo Báo cáo tài chính tôt như mấy CEO viêt ,thôi cười cũng được gọi gì nhỉ Danh muc cua Anh như Shop Tạp hoá ấy.Sao anh ko tat tay vào mot hai mà nong thanh khoản cao co suong ko?
    Kề đi ,anh ở lại thị trường đến tận mùa thu mà ...:)):)):))Các chú cú tuân thủ mua bns giúp bọn anh ..
    Xin lối hơi mất thời gian của Bà con ngày cuoi tuàn ,lúc khác chia sẻ tiêp
    Bật mí chút hôm qua là một ngày vàng mua đươch hàng khuyến mại
    Thử logic tý hôm qua xuông vì tăng giá điên ,sao mọi ngừoi không bình tâm nghĩ ,nếu đúng vậy thì thằng nào đươc hưởng lợi :)):)):))
    Tôi dân có tý finance lên chơi cp hơi khác mọi người chút .Bà nội ngày trước bán Cá ở chợ Cầu Đông bên hông Đồng xuân thường nói Có Bột Mới Gột nên Hồ ,
    DN cũng vậy không o một nên tảng tốt thì ông có vẽ thế nào cũng chỉ là làm đep đẻ đạt dc muc dich gi gi đó .cái kim trong boc lau ngay se loi ra
    Cảm on Chua ,cảm ơn CP ,cảm ơn bà con mà hôm qua tôi mua dc thêm hang khuyến mãi yeu nhất là em điên lực dạng Kimcuong BTP ,em lạ và đôc như cặp đôi hoàn hảo Doan Trang Chân Thanh ấy ,
    Dân tai chính đau ,các bạn đoc ky cho cai báo cáo đã kiêm toán của BTP thì cho cai nhận định về kháu hao và lãi suât vay nhe ..EVN mình giỏi thật
    Dài hay ngắn ,quan trọng là sức chụi đựng
    À tôi có chơi cả sổ số SHN ,giá 2 đến 2.2 của mấy ngày trc bà con dg cuoi toi choi chúng tu ngày chua co thị trường CK mà đi mua con đó
    Túm lại ck Viêt vẫn còn là một cô gái đẹp có vẻ đẹp tiềm ,mà vẻ dẹp ấy muốn dươc mọi người biết thì chúng ta phải khám phá tim tói ,dg di ngươc đường khi mọi người đúng ,nhưng bầy đàn vẫn có thể sai đó :)):)):))
  3. nhanh_tay

    nhanh_tay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngừoi đừng chém tôi nhé vì văn viết của tôi kém cỏi lắm ,chỉ MC va karaoke là tàm tạm thôi .
    Lỗi chính tả bằng tiếng Việt ko chuẩn đâu
    Đùng chui toi da ngong lai hay noi nhieu nhe :)):)):)):)):))
  4. CMI800PHANTRAM

    CMI800PHANTRAM Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Đạp đổ cổng trường, xô đẩy xin học lớp 1

    KINH DỊ & KHỦNG KHIẾP QUÁ !


    Sau một đêm dầm mưa xếp hàng chờ đợi, sáng 12/5 hàng trăm phụ huynh đã đạp đổ cổng sắt ùa vào trong sân trường PTCS Thực nghiệm (Hà Nội) để tranh suất mua hồ sơ thi vào lớp 1 cho con.

    [​IMG]

    Rất đông phụ huynh xếp hàng dầm mưa suốt đêm trước cổng trường PTCS Thực Nghiệm, quận Ba Đình tối 11/5 chờ đến 6h sáng hôm sau để được mở cửa vào mua hồ sơ xin học lớp 1 cho con.

    [​IMG]
    5h sáng hôm sau số lượng người chen lấn xếp hàng lên đến hàng trăm.

    [​IMG]

    Sốt ruột chờ đợi, nhiều người định trèo vào trong, một số phụ huynh đã ném ghế và một số vật dụng khác vào bên trong cổng trường.

    [​IMG]
    6h nhân viên bảo vệ mở cửa theo quy định từ trước đó, nhưng nhiều người sốt ruột muốn chạy vào trong đứng hàng đầu nên đã đẩy đổ cửa sắt.

    [​IMG]
    Nhiều người không ngần ngại giẫm đạp lên cổng xông vào.

    [​IMG]
    Một phụ nữ bị tụt chân xuống khe cửa vừa bị đổ

    [​IMG]
    Một hàng rào để phát tích kê đã được dựng sẵn bên trong trường. Bảo vệ bắc loa kêu gọi mọi người không chen lấn xô đẩy nhưng bất thành.

    [​IMG]
    Người xếp hàng phía sau đục hàng rào xuyên qua để vòng lên chặn đầu.

    [​IMG]
    Bị bảo vệ doạ không phát tích kê mua hồ sơ, những người này lại quay lại chui qua hàng rào len vào giữa.

    [​IMG]
    Không ai chịu nhường ai, người xếp hàng phía trước phát cáu vì bị đẩy từ sau lưng.

    [​IMG]
    Một phụ nữ bị xô ngả nghiêng giữa dòng người.

    [​IMG]
    Sau đó lãnh đạo nhà trường không bằng lòng với sự mất trật tự của hàng trăm phụ huynh đã bắc loa thông báo huỷ buổi bán hồ sơ.

    [​IMG]
    Nhiều người chỉ còn biết đứng ngao ngán, thẫn thờ tiếc nuối và chờ một buổi khác tiếp tục xếp hàng.
    Hoàng Hà

    XỨ SỞ THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY !

    @hungcuongcfo Khiếp chú làm gì mà chen lấn kinh thế?
  5. BloodWar

    BloodWar Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    127
    bán chẳng cần lý do, bán vì thắng kế bên nó bán, bó tay nhỏ lẻ tụi mình, đáng thương thật.....
  6. TVK10

    TVK10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    681
    Đang camerun đây rồi. Ôm mớ tướng BTP lởm mà hô hào thì ai nghe.
    Cố suy nghĩ tại sao BTP phải lỗ dài dài đi.
    Giá khí đầu vào tăng 10.4% đấy.
  7. nhanh_tay

    nhanh_tay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Chờ câu trả lời của CEO vào ngày 20/5/2012 nhé
    Tư duy logic nhỉ :)):)):)):)):)):)):))
    Thé thì hôm qua đừng lấy giá đien tăng đẻ doạ bà con nhỏ lẻ
    Một câu cho Vuông
    Thuỳen lên thì nước cũng lên
    Sợ thứ hai mượn hàng ss đi hoăc PM thoả thuận
    =))=))=))
  8. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Cuối năm BTP vẫn lãi đấy,CP điện mà bảo lởm thì đừng chơi ck nữa,tuy nhiên sóng điện thường ngắn.Ở thị trường CK VN không phân biệt được cổ lởm hay xịn đâu.
  9. nhanh_tay

    nhanh_tay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Em lấy Hình nền hình như cô em gái đồng hương Hải Dương quê anh thì phải
    Vì anh biết Hương Giang dẽ thương lẵm ,nó biết tính cách anh mà không có lương tam đi đỏ pô người khác đau :)):)):))
  10. romanticboi

    romanticboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    đừng suy bụng ta ra bụng người :) ai có số liệu thì share nào! :)

Chia sẻ trang này