Bàn luận GTT, không ném đá (phần 2, topic cũ gần 100 trang rồi)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phruga, 02/10/2010.

8217 người đang online, trong đó có 1030 thành viên. 10:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39612 lượt đọc và 987 bài trả lời
  1. f9999

    f9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    1.232
    Sao cũng được bác Phru nhé, chủ yếu là vui! còn kiếm tiền thì chỗ khác, he he
  2. f9999

    f9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    1.232
    nhưng mà hơi buồn cười, hạn cuối nộp tiền thì phải giữ giá trên 10 chứ! ha ha
    Các cụ cứ luôn mồm 2x, 18, 17, 15, 13, v.v... giờ nghe em phán 9.5k vào ngày 30/11 lại sợ là thế nào! Nhưng đó sẽ là thật đấy.
    Cụ phru ko dám chọn mốc 9.5k thì em ra kèo 9k/1cp vào ngày 30/11 nhé, dưới em thăng1, trên là cụ thắng. Okie ko?
  3. MQ-DRAGON

    MQ-DRAGON Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    155
    Xác định rồi cụ ạ. T+ >100. Giai đoạn này ko thích hợp cho việc lướt lát.
    Đáng lẽ thì ko nên quan tâm đến bảng điện và các diễn đàn nhưng thói quen cứ lên hóng hớt thôi.
  4. cuttrim326

    cuttrim326 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhục đời, cổ phiếu tốt mấy mà không có xu hướng thì cũng chết chứ sống sao được huống hồ một con lởm như GTT!
  5. Cu_Bin

    Cu_Bin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thôi, GTT đánh lên không nổi thì close topic này đi. Cụ Tomo chắc là bỏ của chạy lấy người rồi.
  6. cuttrim326

    cuttrim326 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Duyệt! Close tại đây!
  7. bluestar6868

    bluestar6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    11
    Tui không có ý định lăng xê bả. nhưng tui thấy đây cũng là câu chuyện cần suy nghĩ, phải chăng chúng ta đang tự bóp cổ mình:
    Võ Thị Thanh - "Bông hồng vàng” đầy cá tính

    Dáng cao lớn, hoạt bát. Gương mặt luôn tươi cười nhưng ẩn chứa đầy cương nghị. Đi nhanh và nói cũng nhanh. Đó là những cảm nhận đầu tiên mà người khác dễ dàng nhận thấy khi lần đầu gặp gỡ chị Võ Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Thuận Thảo, nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc đã ba lần liên tiếp được trao tặng Cúp Bông Vàng vì những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất-kinh doanh.


    “Có lẽ vì hình tướng bên ngoài của chị như vậy, nên dường như trong chị luôn có điều gì đó thôi thúc, chẳng để chị yên thì phải !” Nghe nhận xét ấy về mình, chị Thanh cười : - Tôi nhiều khi cứ như bị “trời hành”. Cứ cắm đầu cắm cổ mà làm, hết lĩnh vực này sang lĩnh vực khác và làm đến cùng, làm cho kỳ được. Đến lúc ngẩng lên, mới thấy nhiều người chăm chú theo dõi bước đi của mình... Cô bạn đồng nghiệp cùng đi với tôi, bảo : “- Chị hóa ra nổi tiếng trong giới doanh nhân nữ!” Chị tươi cười vuốt mái tóc ngắn của mình, giọng Phú Yên ríu ra ríu rít: - Ừ! Cũng lạ! Nổi tiếng hơn mình nghĩ đấy! Cứ mỗi lần gặp người phụ nữ cởi mở này, lần nào tôi cũng được chị hào hứng nói về một ý tưởng kinh doanh mới. Và dường như số phận của chị cũng rất lạ: Ý tưởng kinh doanh bao giờ cũng táo bạo và mang tính tiên phong. Khi thực hiện thì bao giờ cũng chịu những “lời ra, tiếng vào” đầy ái ngại từ dư luận và những cản ngăn của ngay cả người thân trong gia đình. Nhưng rồi, bao giờ cũng thành công và thành công lớn. Tôi chợt nhớ đến nhiều tấm gương đã từng đi tiên phong và đã từng bị “lãnh đủ” mà cảm thấy khâm phục và thấy may thay cho chị. “Có lẽ vì hình tướng bên ngoài của chị như vậy, nên dường như trong chị luôn có điều gì đó thôi thúc, chẳng để chị yên thì phải !” Nghe nhận xét ấy về mình, chị Thanh cười : - Tôi nhiều khi cứ như bị “trời hành”. Cứ cắm đầu cắm cổ mà làm, hết lĩnh vực này sang lĩnh vực khác và làm đến cùng, làm cho kỳ được. Đến lúc ngẩng lên, mới thấy nhiều người chăm chú theo dõi bước đi của mình... Cô bạn đồng nghiệp cùng đi với tôi, bảo : “- Chị hóa ra nổi tiếng trong giới doanh nhân nữ!” Chị tươi cười vuốt mái tóc ngắn của mình, giọng Phú Yên ríu ra ríu rít: - Ừ! Cũng lạ! Nổi tiếng hơn mình nghĩ đấy! Cứ mỗi lần gặp người phụ nữ cởi mở này, lần nào tôi cũng được chị hào hứng nói về một ý tưởng kinh doanh mới. Và dường như số phận của chị cũng rất lạ: Ý tưởng kinh doanh bao giờ cũng táo bạo và mang tính tiên phong. Khi thực hiện thì bao giờ cũng chịu những “lời ra, tiếng vào” đầy ái ngại từ dư luận và những cản ngăn của ngay cả người thân trong gia đình. Nhưng rồi, bao giờ cũng thành công và thành công lớn. Tôi chợt nhớ đến nhiều tấm gương đã từng đi tiên phong và đã từng bị “lãnh đủ” mà cảm thấy khâm phục và thấy may thay cho chị. Thoáng trầm lắng và xúc động, chị bảo: “Phú Yên của mình vẫn còn nghèo. Càng có dịp đi nhiều, tôi càng cảm thấy thương quê và mong ước làm được điều gì đó cho quê hương. Thế nên, tôi cứ làm mãi. Tôi muốn kéo du khách đến với Phú Yên, muốn mọi người biết đến và yêu mến những đồng lúa, rặng dừa, đến bãi biển đẹp trong sự hiền hòa và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Phú Yên... Để làm được điều ấy, phải có khu du lịch, có nơi vui chơi giải trí và có những khách sạn nghỉ dưỡng thật đẳng cấp... Tôi đã làm và đang tiếp tục làm điều đó cho quê hương tôi. Hai khu du lịch là Trung tâm Giải trí - Sinh thái Thuận Thảo và Trung tâm Hội nghị-Du lịch Thuận Thảo với gần 20 hecta đã được hình thành khang trang, lộng lẫy với nhiều dịch vụ về ẩm thực, vui chơi giải trí và mua sắm. May mắn cho tôi là quá trình thực hiện dự án, đã được các cấp lãnh đạo của tỉnh Phú Yên hết lòng ủng hộ.” Giờ đây, khi đến Phú Yên, mọi người đều không thể bỏ qua khu du lịch sinh thái Thuận Thảo và vô cùng ngạc nhiên về tầm vóc kiến trúc và nhiều dịch vụ khép kín với những ưu ái dành cho khách hàng. Tiếng tăm của nó đã vang đi thật xa cùng với những vòng xe lăn của Thuận Thảo. Khi nhìn thấy nườm nượp đoàn khách đến với khu du lịch sinh thái của mình, chị bảo rằng rất vui. Ở chị như toát lên niềm mãn nguyện : “Điều đó có ý nghĩa rất lớn. Đôi khi nó còn có ý nghĩa nhiều hơn cả tiền bạc. Đó là khi ta được làm những gì ta say mê, đem lại niềm vui cho người khác”. Bây giờ, khi chị đang rạng ngời trong niềm hạnh phúc giữa sân khấu rạng rỡ của Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội để lần thứ ba liên tiếp nhận Cúp Bông Hồng Vàng và danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc”, thì tại Phú Yên quê chị, dự án đầu tư kinh doanh mới của chị đang được thực hiện. Đó là công trình khách sạn ba sao Thuận Thảo, cao 17 tầng, có kiến trúc độc đáo nhất hiện nay của tỉnh Phú Yên, với 250 phòng, trong đó 20 phòng tương đương tiêu chuẩn bốn sao và bốn phòng có tiêu chuẩn đặc biệt dành cho nguyên thủ quốc gia, cùng một nhà hàng xoay trên đỉnh. Luôn bận rộn với một khối lượng công việc khổng lồ, vậy mà người phụ nữ này vẫn không quên làm tròn vai trò của một người mẹ, người vợ. Chị dành thời gian kèm cặp con cái, dâu, rể để kế tục mình, thậm chí còn chuẩn bị đào tạo từ bây giờ cho thế hệ kế tiếp sau nữa. Điều đó khiến tôi chợt liên tưởng đến những dòng họ kinh doanh lâu đời trên thế giới và nhận ra tầm nhìn xa của chị. Nữ doanh nhân xuất sắc đạt Cúp Bông Hồng Vàng liên tiếp ba năm liền của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, người vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba - Võ Thị Thanh là thế đấy: Chịu khó, có tầm nhìn xa, quyết đoán và giản dị. Chắc ít ai biết rằng, dù có trong tay hàng trăm chiếc xe khách và hơn ba chục chiếc taxi nhưng không bao giờ chị đi xe riêng. Chị bảo để cho mình cũng bình thường như mọi người khác. Nhiều người càng thêm yêu quý chị khi hiểu và nghe chị bộc bạch : “Mình cố làm thật nhiều tiền không phải để tiêu pha mà để nó sinh sôi nảy nở, để được có cơ hội giúp ích cho người thân và chia sẻ với cộng đồng.” Câu chuyện của chị khiến tôi thấy thích thú và cảm phục lòng quyết tâm và tính quyết đoán của chị. Và chính những tính cách này đã giúp chị có được thành công như ngày hôm nay!
    Thùy Dương
    Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp điện tử
    Cập nhật: 04/04/2008​
  8. phruga

    phruga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Không còn tin gì khác sao cụ
    Sao đưa tin này
  9. bluestar6868

    bluestar6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    11
    :)) thì có cái gì mới nữa đâu. thay đổi tư duy :))
  10. phruga

    phruga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay CE choc các cụ vui nhá

Chia sẻ trang này