Bàn luận GTT, không ném đá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phruga, 24/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7756 người đang online, trong đó có 1071 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 34502 lượt đọc và 988 bài trả lời
  1. tomoCK

    tomoCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Có là không
    Không là có
    Dễ gì em lộ hết bài cho các bác được[:p][:p]
  2. hungdaocao

    hungdaocao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Đã được thích:
    3.254
    Giá này phát hành thế nào được . Ma nó mua
  3. phruga

    phruga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cụ
    bây giờ mới đọc nên chưa trả lời cụ

    Có Bác giải thích cho cụ rồi nha :)):)):))
  4. tomoCK

    tomoCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    hiểu vấn đề rồi đấy.
    Giá này phát hành là thất bại thảm hại, không NDT nào mua giá này.

    Chị Thanh có hai lựa chọn:
    1. Mặc kệ tụi bây, sống chết có số, không phát hành được thì thôi;
    2. Đấy giá lên để phát hành.

    Nếu là số 1 thì kẹp dài hạn với GTT

    Nếu là số 2 thì có cơ hội.

    Số 1 không bàn, vậy nếu là số 2 thì lúc nào đẩy và đẩy ntn?
  5. phruga

    phruga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cụ ấy hiểu mà giả vờ không hiểu đấy cụ
    Sau chốt giá này thì phát hành thất bại à
    Nhưng giờ nhận ra là hơi muộn
    Không còn giá rẻ nữa đâu
    Nếu các cụ mua được giá rẻ, đồng nghĩa với phương án 1 lại xãy ra, phát hành thất bại :))
  6. phruga

    phruga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Phương án 1 là phương án tồi, Chị Thanh mất mặc, GTT mất mặc
    Phương án 2:Tui với cụ hiểu điều này mà
  7. tomoCK

    tomoCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rãnh rỗi, mấy lại tuần tới em bận uýnh mã khác rồi, thả GTT vài ngày xem cung cầu thế nào nên hôm nay hầu chuyện các bác tí cho vui. Bác nào đọc thì nhớ kỹ là việc mua bán tự chịu nhé, đếu được chửi bới lung tung. Em éo khuyên các bác bán mua, chơi CK ngu thì tự chịu, khôn thì tự lãi, tiền các bác không liên quan đến em.

  8. phruga

    phruga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau cụ đi bao lâu?Tomo
  9. phruga

    phruga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thông báo: Topic sắp được 100 trang, sẽ chuyển qua topic :"bàn luận GTT, không ném đá (phần 2)"(Topic này chưa lập nha, sẽ lập vào thứ 2)
  10. tomoCK

    tomoCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    * Quay lại câu chuyện mấy đội lái cũ:
    Lúc GTT họp mặt các đại cổ đông, những người bạn của em đến gặp lần đầu và sau đó từ chối không tham gia vì họ cho rằng đó là điều vô nghĩa. Không ai đi làm cái việc ng-u ngốc đó bao giờ vì nếu việc hỗ trợ giá là chuyện tế nhị, ít người biết càng tốt. Đằng này chị Thanh lại khuyếch trương rình rang, mời cả làng về Phú Yên họp thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

    Trước khi rời buổi họp, họ có khuyến cáo chị Thanh là nếu GTT tăng CE một chuỗi dài, chắc chắn sau đó sẽ rớt, vì ai cũng hiểu là GTT giai đoạn đó chả có vẹo gì, nếu tăng CE là họ sẽ canh bán. Em đó có làm một bài về GTT lúc đó ở pịc của Ốc Còm, các bác cứ lục lại mà đọc.

    Từ đó suy ra sẽ không ai dám làm, hoặc nếu làm thì quá ngu và tốt nhất đừng theo làm gì. Vì vậy GTT chỉ lùa được gà giai đoạn cùng phục hồi với VNI nhờ vào lợi thế giá rẻ và tin đồn đánh và sau đó tèo dần đều vì một số đội lái lớn chạy thoát.

    Chả riêng gì mấy ông bạn của em, mấy đội mạnh lỡ kẹp cũng nhận ra điều đó và họ từ chối không tham gia, sau đó chỉ có một nhóm ở HN (em éo bít có phải của chú Ốc không?) gom góp GTT để chứng minh với chị Thanh là họ có nhiều và nhận làm nhà tổ chức.

    Nhưng nói thẳng là đội này lỡm, chỉ riêng việc nhận làm lúc đó là đã lởm roài, mà chắc mấy chú ấy chỉ mong pr lên để chạy nên kế hoạch chẳng ra hồn gì.

    Hôm họp ở SG, nghe nói có một cổ đông đề xuất ra một kế hoạch rất hay, nâng đỡ GTT chậm rãi cùng kết hợp với thông tin, Media nhiều thứ, nhưng cổ đông này éo chịu lộ diện, khai các khoản nắm giữ GTT nên chị Thanh chắc là chê kém, không chơi. Thế là chị Béo chơi với đội kia, nghe đồn là chém gió quen đến tận Bộ Xyz khủng lắm.

    Kế hoạch éo ra gì, hai bên lại không hiểu nhau, tiền thì nhìn nhau éo bên này chịu xuất ra nhiều, vì kế hoạch lởm ông nào dám xuất, nên rút cuộc chỉ quanh quẩn pr trên f319 để mong lùa gà. Nhưng mà gà hoá cáo mẹ rồi, đâu có ngu nên đội này kẹp[:p][:p] và GTT teo dần dần như dự báo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này