Bàn luận GTT, không ném đá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phruga, 24/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7671 người đang online, trong đó có 1047 thành viên. 10:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34502 lượt đọc và 988 bài trả lời
  1. goodluck07

    goodluck07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Tập 3 đừng ra vội, dù chỉ tưởng tượng [r23)]
  2. phruga

    phruga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cũng hài nhỉ
    nhiều top hô hào, thông tin này nọ sao các cụ không vào nhỉ:))
  3. phruga

    phruga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ok
    sắp đến 100 trang rồi, chờ qua Topic mới
  4. tomoCK

    tomoCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Qua đó thì copy giúp em mấy bài này nhé, em lười lắm. Thank bác phát[r2)]
  5. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
    Nhờ bác chủ tóm tắc lại giúp em trước khi qua topic mới nghen.
  6. phruga

    phruga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
  7. phruga

    phruga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    copy những bài gần đây nha
    copy hết của cụ thì chết mất :)):)):))
  8. tomoCK

    tomoCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác chắc cũng biết, chị Béo đâu phải tay vừa mà gã kia cũng nòi lão luyện. Hai cao thủ gặp nhau, không hợp tác thì chém nhau chết bỏ. Buổi đầu gặp gỡ, các bác tưởng tượng thế này:

    Y hẹn, tay kiếm sĩ giang hồ kia mặt dạn phong sương, tóc nhuộm bụi trần, lặng lẽ bước êm ru vào Lâu Đài Sheraton chói lọi. Nhìn gã ta không có gì nổi bật, trên người không có lấy một thứ vũ khí như giới giang hồ CK thường mang: Parker giắt áo, Váo ồ (Vaio) vắt vai, Ai phone cầm chặt. Gã ta bỏ qua thang máy, lặng lẽ một mình một bóng gõ nhịp cầu thang bộ. Mỗi bước chân là một nhúm bụi đỏ rơi xuống sàn gỗ sạch bong, khiến cho mấy chú hầu áo quần diêm dúa cười khẩy.

    Trà đá cà kê, nửa tiếng sau Thanh Mama mới xuất hiện, sát khí bao trùm cả lâu đài Shera. Mama to như thành Đồ Bàn, uy như Tây Sơn Thượng Đạo, sang sảng như người Bana nói (vì em éo nghe được gì=))). Uy vũ của Mama bao trùm thiên hạ, che lấp mấy chú tài lọt đi theo.

    Ma ma đến nơi, đập cái túi hành trang lên bàn đánh xoảng, tiếng hoàng kim réo rắt và hàng đống ngân lượng SJC vàng chóe đổ ra.

    Chị xin lỗi chú, chị bận làm chuyện lớn với Thương Điếm Sacom nên đến trễ cuộc hẹn nhỏ này, ngân lượng nhiều quá chị éo đếm hết[:p][:p]^:)^^:)^
  9. Goodmorning_Vietnam

    Goodmorning_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
  10. tomoCK

    tomoCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì bác còn xài tiếng Anh với em nửa không:-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này