Bảng phong thần F319

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by quytacso1, Nov 29, 2011.

750 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 17:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 19, 2005
    Likes Received:
    48

    Rất dở nhưng vẫn niềm nở nhờ [:D]

    Hay dở tại tay, quan tâm thiên hạ trade làm dek gì cho đau đầu [:D]
  2. Nhingimay

    Nhingimay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 9, 2010
    Likes Received:
    242
    cavangcon cung kẹp nặng
  3. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 14, 2011
    Likes Received:
    1
    Ông "điện nặng" ơi!

    Dân gian vẫn gọi đùa ông điện, ngành điện như thế mỗi khi bị cúp điện, hoặc lúc cái biên lai tiền điện đến nhà (vừa tăng chẳng hạn). Kêu lên và gọi như thế đã bao lần, và từ lâu nay rồi, nhưng xem ra ông điện nhà mình vẫn tỉnh bơ như không nghe thấy chi, cũng chẳng coi là cái đinh rỉ gì. Và vẫn nhăm nhe tăng giá lên nữa. Đơn giản bởi vì ông độc quyền, không dùng điện của ông thì cứ việc mà quay lại thời đồ đá!

    Nên chuyện này đã thành "vấn đề" mà kỳ họp Quốc hội vừa qua đã thảo luận rồi chất vấn sôi nổi tại nghị trường, và tiếp đó là công luận khắp cả nước.

    Thì vẫn là cái chuyện muôn thuở "giá-lương-tiền", là chuyện hằng ngày cơm áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh của người dân. Nếu là dân, sống đúng cuộc sống dân thì dễ hiểu quá, nhưng với sự giải trình của ông tổng điện thì lại như quá xa lạ, gần như tách thực tế. Lời giải thích của ông, tiếng nói của ông - đại diện chân chính của một ngành quan trọng là điện năng, sản xuất và phân phối điện - lại như quá cách bức với ý nguyện người dân. Nó giống như lời nói từ một "hành tinh khác", chẳng ăn nhập gì với thời thế và cuộc sống của đa phần bàn dân thiên hạ còn chưa dư dả gì.

    Ví như ông bảo rất đau lòng khi lương bình quân của toàn ngành nhà ông "chỉ có" 7,3 triệu/tháng! Ôi thật tức cười và khôi hài hết mức. Nên tiếng kêu đau của ông "điên nặng" (là ông Điện) chỉ khơi đau thêm cho hàng triệu, triệu người dân thu nhập còn không bằng cán bộ nhân viên ngành ông mà đã và đang oằn lưng chống cự với giá cả luôn có xu hướng leo thang - trong đó có việc bán điện cấp điện độc quyền của các ông.
  4. tiencoi

    tiencoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 10, 2010
    Likes Received:
    4
    Toàn các cao thủ bị kẹp éo thấy gà kẹp theo là sao?
    Kiểu này là vỡ kế hoạch là đi cả mớ
  5. Rau

    Rau Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Cho tớ lên đài với :))
  6. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 14, 2011
    Likes Received:
    1
    một bộ trưởng phát biểu mà nó cứ như ở trên trời roi xuống vậy........... chán như con dán

    Nghe bà bộ trưởng nói chuyện, có cảm giác như bà mới từ trên trời rơi xuống. Được biết, trước khi nhận chức bộ trưởng, bà đã từng giữ chức thứ trưởng BYT từ đầu năm 2007, trước đó bà đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau trong ngành y, vậy mà mãi đến bây giờ bà mới biết những chuyện này?


    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: “Chưa thấy một quốc gia Đông Nam Á nào, kể cả ở châu Phi mà tình trạng các bệnh viện (BV) quá tải như tại VN…Tình trạng BV quá tải như thế chắc chắn sẽ dẫn đến chất lượng điều trị kém, thái độ phục vụ kém, quản lý BV kém, nói chung các dịch vụ tại BV đều kém”


    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111128/benh-vien-ngop-tho-vi-qua-tai.aspx
  7. tsc_vip9

    tsc_vip9 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 11, 2010
    Likes Received:
    8
    Đây chắc chắn k phải cao thủ

    [​IMG] Lưu chủ đề này
    Chủ đề: ---------29/11--------niềm tin suy giảm -------nhưng chưa bị dập tắt --------
    bangpd
    Hãy làm tốt nhất có thể
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:58, 09/02/08


    Được cảm ơn 2803 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] Hôm nay, 11:29 #1 Phiên giao dịch hnay như một gáo nước lạnh đổ vào đầu những NDT đang ôm cổ, đặc biệt là những người đã đua trần ngày hôm qua.

    Tín hiệu lạc quan từ Châu Âu đêm hôm đã làm cho CKTG có 1 phiên giao dịch bùng nổ, nhưng lại không có một chút ảnh hưởng tích cực gì tới TTCKVN ----> điều này rất đáng phải suy nghĩ...

    Tâm lý nhiều NDT kẹp cổ chuyển dần từ trạng thái hy vọng sang tuyệt vọng ---> dẫn tới hiện tượng cutloss quyết liệt vào cuối phiên hnay.

    Tuy nhiên, những chỉ báo kỹ thuật báo hiệu sự đảo chiều của TT vấn chưa bị xóa bỏ

    Cá nhân tôi vẫn hy vọng TT sẽ phục hồi trong 1 vài phiên tới.[r24)]



    - Thà ăn ít còn hơn mất nhiều

    - Tham trong lúc mọi người sợ, sợ trong lúc mọi người tham.

    - Bác nào ôm xèng ko đọc hơi phí: http://f319.com/home/1487201


  8. butchep2011

    butchep2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 18, 2011
    Likes Received:
    7
    Hay quá,.....\:D/
  9. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 5, 2005
    Likes Received:
    442
    Thì cái Âm Dương gì ì đó... Bỏ HNX đi ;)) HOSE ăn 5-6% đều há há [r2)]
  10. surynguyen

    surynguyen Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 8, 2011
    Likes Received:
    0
    tự nhiên đi. tâm mình tốt thì chẳng có gì ngại=D>

Share This Page